(TT&VH) - Sau khi tịt ngòi kể từ tháng Hai, hôm qua Van der Vaart một lần nữa dạy cho các tiền đạo của Tottenham cách sút tung lưới đối phương.
![]() Van der Vaart ăn mừng bàn thắng-Ảnh Getty |
HLV Harry Redknapp luôn bất ngờ với những gì tiền vệ người Hà Lan đã và đang làm được tại Spurs. Ông từng không thể tin Real Madrid lại gật đầu với cái giá 8 triệu bảng cho VDV chỉ 2 giờ trước khi TTCN mùa Hè đóng cửa. Trước đó hai ngày, 29/8, lời đề nghị 18 triệu bảng của Bayern Munich còn bị từ chối. Hiện tại, nhiều người rất ngạc nhiên khi Tottenham có thể leo cao đến vậy tại giải Ngoại hạng với chỉ 13 bàn thắng từ các tiền đạo. Số pha lập công của Roman Pavlyuchenko là 7, Peter Crouch là 4, Jermain Defoe là 2 và Robbie Keane, không đóng góp bàn nào.
Câu trả lời nằm ở hàng tiền vệ chất lượng của Tottenham ở mùa giải này. Tại Premier League, VDV đã có 12 bàn trong khi con số của Gareth Bale là 7. Tiền vệ người Hà Lan còn là chân sút tốt nhất của đội bóng phía Tây London với 2 pha lập công nữa tại Champions League. Khi mới đặt chân tới Anh với cái mác là ‘‘món hàng thải’’ từ Tây Ban Nha, các CĐV đã đặt rất nhiều câu hỏi về thể lực, ngoại hình và sức chịu đựng của tiền vệ này (cao 1m75). Tuy nhiên, VDV đã nhanh chóng chứng tỏ giá trị và ghi 4 bàn sau 6 trận đầu tiên trong màu áo trắng. Những nghi ngờ lại dấy lên quãng thời gian qua khi VDV tịt ngòi trong 7 trận liên tiếp, và mất hút trong hai lần đối đầu với đội bóng cũ Real Madrid. Phong độ đi xuống của anh là một trong những nguyên nhân khiến Tottenham bị loại khỏi vòng tứ kết với tổng tỷ số nhục nhã 0-5. Nhưng với màn trình diễn chói sáng trong 90 phút ở trận derby hôm qua, VDV một lần nữa khẳng định về năng lực của mình.
Trước Arsenal, HLV Redknapp bố trí VDV ở bên cánh phải của Tottenham và sử dụng cặp tiền đạo Crouch và Pavlyuchenko. Nhưng rõ ràng ý đồ khai thác khả năng không chiến của bộ đôi này lên hàng thủ đội khách đã không phát huy được tác dụng. Khi niềm hy vọng Bale, nơi vị trí cánh trái của anh dường như là điểm đến cả tất cả các đường tấn công, vắng mặt trong hiệp 2, đội chủ nhà đã có chút lúng túng. Nhưng rất may, họ còn VDV trên sân và anh chính là người dẫn dắt đội bóng thoát khỏi một trận thua ngay tại White Hart Lane. VDV không hợp với mẫu cầu thủ đá cánh như Lennon hay Bale. Anh có xu hướng bó vào trong và điều đó làm mất cân bằng đội hình. Nhiều lần hậu vệ Corluka trong hiệp 1 và Kaboul trong hiệp 2 đã rất bận rộn khi phải làm nhiệm vụ tạt bóng hay dốc cánh thay cho VDV.
Khi TTCN trở lại vào mùa Hè, Tottenham có kế hoạch thay máu mạnh mẽ hàng công thất vọng. Defoe, Pavlyuchenko đang là hai cái tên nhiều khả năng phải xếp hành lý nhất. Trong khi đó, Keane có thể từ dạng cho mượn chuyển sang bán đứt cho Birmingham. HLV Redknapp muốn mang về vài chân sút mới đặc biệt là Giuseppe Rossi của Villarreal. Nhưng trên hết điều ông cần làm là giữ chân các tiền vệ trụ cột. Bale vừa ký hợp đồng mới và giờ đến lượt Modric, Sandro, Lennon và tất nhiên là VDV nữa.
Ăn mừng sai luật? Chắc chắn sau chuỗi 7 trận tịt ngòi, bao gồm 2 trận đối đầu với đội bóng cũ Real Madrid, VDV đã bị rất nhiều sức ép. Tối qua, anh hơi quá đà trong lúc ăn mừng bàn thắng đầu tiên của mình. Sau khi gỡ hòa 1-1, VDV chạy ra đường biên đặt ngón tay trỏ lên miệng và hướng về các CĐV Arsenal. Nhiều người đang buộc tội hành vi này có nghĩa VDV muốn đội khách hãy “câm miệng lại”. FA đang tiến hành điều tra vụ việc. |
