Nick Vujicic đến TP HCM: Tiếc cho khâu tiếp đón!

23/05/2013 07:25 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua 22/5, chàng trai không tay không chân Nick Vujicic đã đến sân bay Tân Sơn Nhất để bắt đầu diễn thuyết qua 7 sự kiện ở TP.HCM và Hà Nội. Tối qua, Nick tham gia chương trình Chào Việt Nam được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Thế nhưng, trước khi Nick xuất hiện trên sân khấu, các nhà báo gần như không được tiếp cận nhân vật này.

1. Ngày 21/5, các nhà báo được thông báo mang theo CMND gặp BTC để làm thủ tục an ninh vào sân bay Tân Sơn Nhất đón Nick. Thế nhưng hôm 22/5, mặc dù dự kiến Nick đến Tân Sơn Nhất khoảng 16h, vậy mà vẫn có rất nhiều nhà báo cùng các cổ động viên đến chờ Nick từ 14h. Quan trọng là, tất cả các báo đài đăng ký ghi hình khi Nick xuống máy bay đều bị an ninh sân bay chặn lại bên ngoài bằng một hàng rào thép.

Nhiều nhà báo chạy tìm ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News - đơn vị đồng tổ chức sự kiện Nick đến Việt Nam - thắc mắc, tất cả mới ngã ngửa vì ngay cả ông Phước trong vai trò Phó BTC cũng không được cho vào! Sau một thời gian khá lâu điện thoại khắp nơi, ông Nguyễn Văn Phước mới được “diện kiến” vị khách mời Nick Vujicic.



Nick Vujicic cùng Ignacious - Đại diện Life Without Limbs và ông Nguyễn Văn Phước (đứng bìa trái) - Tổng Giám đốc First News - Trí Việt tại phòng chờ sân bay Tân Sơn Nhất khi máy bay vừa hạ cánh

Câu hỏi đặt ra là, BTC chương trình Nick đến Việt Nam muốn “ém hàng” Nick đến phút chót hay là công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp? Lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất cho biết họ không nhận được bất kỳ danh sách nào để cho cánh báo đài vào cửa.

2. Một thành viên trong BTC cho biết sẽ đón tiếp Nick thật giản dị đúng với lối sống của chàng trai có ý chí, nghị lực sống làm rung động hàng triệu trái tim con người trên khắp thế giới. Vậy nhưng, buổi đón tiếp Nick Vujicic tại sân bay Tân Sơn Nhất lại được tổ chức quá rình rang, và không tạo được không khí thân thiện.


Cánh báo đài và người hâm mộ Nick “bất lực” trước rào cản an ninh sân bay

Khoảng 100 bạn sinh viên trường ĐH Sài Gòn được huy động ra đứng chờ Nick với áo phông in hình Nick và các bảng hình Nick cầm trên tay. Các bạn sinh viên đứng chờ mệt quá rồi ngồi la liệt xuống nền đường.

Sự chờ đón Nick và cũng là thể hiện tinh thần mến khách, yêu quý một nghị lực phi thường được đáp trả bằng đoàn ô-tô có mô-tô hộ tống chở Nick lao thẳng về khách sạn. Hụt hẫng, thất vọng dâng tràn trong cánh báo đài đã chờ từ giữa trưa với mục đích ghi nhận những hình ảnh sớm nhất về Nick cho mọi người cùng xem.

Nhiều người yêu quý Nick Vujicic tự hỏi: Đón tiếp Nick như vậy có đúng với tinh thần của “chàng sọ dừa” người Australia này đã viết trong sách và trong các buổi nói chuyện trên khắp thế giới không? Để nhìn thấy tận mắt một tâm hồn giàu nghị lực sống như Nick Vujicic khó khăn vậy ư?!

Trạc Tuyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm