Giao hữu trước thềm Copa: Nỗi thất vọng Forlan, Paraguay, và Chile

26/06/2011 12:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Bảy nghìn khán giả ít ỏi có mặt trên SVĐ Denfendores Del Chaco đã phải ngáp dài với màn trình diễn buồn ngủ của Paraguay và Chile, trong trận giao hữu cuối cùng của họ trước Copa America. Trong khi đó, Uruguay đã trả được “món nợ” đã vay Estonia vào tháng Ba, bằng cách đè bẹp đối thủ đến từ châu Âu này 3 bàn không gỡ. Chỉ tiếc là trong danh sách ghi bàn, tiếp tục không có sự hiện diện của Diego Forlan.

Forlan gây thất vọng - Ảnh Getty

Không có những cầu thủ tấn công tốt nhất (Sanchez, Fernandez bên phía Chile, và Cardozo của Paraguay), cả Chile và Paraguay trình diễn một lối chơi khá buổn ngủ và sặc mùi bạo lực. Trọng tài chính người Brazil Paulo Cesar Oliveira đã rút ra tổng cộng 4 thẻ vàng nhằm hạ nhiệt những cái đầu nóng (2 cho Paraguay, và 2 cho Chile), nhưng rốt cục, Victor Caceres của Paraguay vẫn phải rời sân sau một cú “tắc” bóng khá rắn của đối phương.

Chile cố gắng triển khai bóng bằng những đường ban chuyền ngắn để áp đặt thế trận, nhưng việc thiếu bộ ba Sanchez – Suazo – Fernandez thực sự đã khiến lối chơi của họ không còn giữ được sự nhịp nhàng thường thấy, trong khi ở phía đối diện, Paraguay dường như chỉ đưa bóng quẩn quanh qua lại ở trung lộ, và chuyền hỏng rất nhiều. Thế trận này kéo dài cho đến hết giờ, và cả hai đội có lẽ chẳng rút ra được nhiều bài học sau trận hòa tẻ nhạt này.

Trong khi đó, Uruguay đã khiến các CĐV của họ phần nào yên tâm, sau khi đánh bại Estonia 3-0 trong trận đấu thử nghiệm cuối cùng trước khi Copa America khởi tranh, một sự trả đũa ngọt ngào với đối thủ mà cách đây ba tháng, đã đánh bại thầy trò Oscar Tabarez hai bàn không gỡ tại Tallin, Estonia. Nhưng vẫn có một vết gợn sau chiến thắng: Diego Forlan vẫn chưa nổ súng, và đây là trận đấu thứ Tám liên tiếp kể từ sau World Cup, tiền đạo của Atletico Madrid “lặn mất tăm” trong màu áo ĐTQG.

Ở trận này, ông Tabarez đã đưa ra đội hình mạnh nhất có thể, và thử nghiệm hầu hết các phương án chiến thuật lẫn nhân sự “tủ” của mình kể từ thành công ở World Cup 2010. Uruguay xuất phát với bộ ba Cavani – Forlan – Suarez, trong sơ đồ 4-3-1-2, với Forlan đảm nhiệm vai trò hộ công, vị trí mà anh đã từng chơi rất hay ở Nam Phi một năm trước. Sau đó, trong 10 phút cuối trận, ông Tabarez cho Uruguay áp dụng sơ đồ 3 trung vệ (họ từng sử dụng phương án này trong trận hòa Pháp ở lượt đấu đầu tiên vòng bảng World Cup 2010), và lần lượt đưa các chân sút Abreu (thay Forlan) và tài năng trẻ Abel Hernandez (thay Suarez) vào sân.

Điều đáng lo là tất cả các chân sút của Uruguay đều không nổ súng. Các bàn thắng của họ vào lưới Estonia được ghi do công của một trung vệ (Martin Cacares, phút 12), một bàn do hậu vệ Estonia đá phản lưới nhà (Mikk Reintam, phút 55), và pha lập công ấn định tỉ số 3-0 là của một tiền vệ cánh (Nicolas Lodeiro). Forlan tiếp tục thể hiện phong độ đáng thất vọng, cả ở vai trò kiến tạo lẫn chiếm lĩnh khoảng trống để ghi bàn. Những mối lo này sẽ đeo đẳng Uruguay cho đến ngày họ đáp máy bay sang Argentina (1/7), để dự kỳ Copa lần thứ 43 trong lịch sử.

BC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm