Benitez tiết lộ lý do Liverpool ngày càng “đi xuống”

12/09/2012 10:53 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH Online) - Cựu HLV của Liverpool Rafa Benitez vừa tiết lộ rằng khi ông còn dẫn dắt "The Kop", hai ông chủ Tom Hicks và George Gillett nhiều lần từ chối các yêu cầu mua sắm mà ông đã đề ra.

Sáu mùa bóng tại vị ở Anfield, Benitez đã cùng đội bóng giành được 4 danh hiệu cao quý trước khi rời khỏi Liverpool, trong đó có chức vô địch Champions League năm 2005. Giờ đây, HLV 52 tuổi đã dần hé lộ những tình tiết “bí mật” trong mùa bóng cuối cùng trước khi ông dứt áo ra đi.

“Tôi đã cố gắng để làm việc trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm đó và hầu như mọi nỗ lực đều không thể đạt được”, Benitez đã viết như thế trong quyển sách mới của ông. “Chúng tôi biết đội bóng cần người hỗ trợ cho Fernando Torres, lúc bấy giờ David Ngog vẫn đang tiến bộ và chúng tôi muốn huy động tiền mặt để đem về những cầu thủ chất lượng. Chúng tôi đã điền tên Stevan Jovetic, một cầu thủ trẻ người Montenegro đang thi đấu cho Fiorentina vào danh sách mua sắm.”


Cựu HLV của Liverpool Rafa Benitez - Ảnh Getty

“Tôi nghĩ rằng nguồn quỹ của CLB đủ để đem về thêm một trung vệ nhằm thay thế cho Jamie Carragher, Martin Skrtel và Daniel Agger khi cần. Hai trung vệ đã được đưa vào tầm ngắm là Sylvain Distin (Portsmouth) và Matthew Upson (West Ham), cả hai đều có nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League. Việc mua được một trong hai cầu thủ trên cộng với tiền đạo Jovetic mạnh mẽ, chơi sáng tạo, Liverpool sẽ có một đội hình thách thức mọi đối thủ, lúc đó chúng tôi đang tiến rất gần Manchester United.”

“Mặc dù vậy, Liverpool không còn là một CLB bóng đá. Đó là một doanh nghiệp. Chúng tôi cần tiền để chăm lo cho CLB nhưng không có và tất cả đã vuột khỏi tầm tay. Chúng tôi không có được Jovetic.”

Sau đó những bản hợp đồng khác cũng không cập bến Liverpool và họ kết thúc mùa giải với vị trí thứ 7, thứ hạng đó gián tiếp đẩy vị HLV người Tây Ban Nha khỏi Premier League. Giờ đây, ông đổ mọi trách nhiệm vào hai ông chủ Hicks và Gillett: “Trong 5 năm làm HLV cho Liverpool, rõ ràng tôi đã trở thành một con người khác. Tôi bất ngờ vì mình là người quản lí “ngân hàng”.”

“Quyết định sa thải tôi chỉ để làm dịu đi áp lực chi tiêu cho các ngân hàng, chứ không phải xoa dịu người hâm mộ”, ông khẳng định.

Vào cuối tháng 4 năm đó, Tom Hicks và George Gillett đã đồng ý rao bán Liverpool và chấm dứt sự có mặt ở đội bóng. Họ buộc phải làm như thế vì áp lực từ các ngân hàng, họ phải trả một khoản nợ lớn. Cùng lúc đó Martin Broughton đã được bổ nhiệm để thay thế, bất ngờ hơn vị chủ tịch của British Airways này là một fan hâm mộ của Chelsea.

Benitez cho biết: “Khi mùa giải sắp kết thúc, tôi đã được thông báo 3 lần rằng tôi sẽ có một cuộc họp với Broughton. Cuối cùng chúng tôi đã gặp nhau và tầm nhìn của cả hai về tương lai của CLB không giống nhau.”

“Đó là thời điểm mà mọi thứ sắp xảy ra đều có thể nhìn thấy trước. Rõ ràng họ đã cắt đứt quãng thời gian của tôi tại Anfield và muốn sắp xếp nhanh chóng để tôi ra đi.”

“Tôi không vội vàng muốn rời Liverpool, tôi muốn tiếp tục ở lại CLB. Khi đang đi nghỉ mát tại Ý, luật sư của họ đã liên lạc với tôi và đưa ra cho tôi một quyết định. Giám đốc điều hành của đội bóng đã cám ơn vì tôi đã làm việc chăm chỉ và trở thành một phần của đội bóng nhưng giờ đây họ không cần sự phục vụ của tôi nữa.”

“Tôi thất vọng, đau đớn và buồn bã. Tôi đã không còn cơ hội giải quyết các vấn đề phát sinh trong mùa giải”, Benitez chia sẻ.

Những tiết lộ của Benitez phần nào minh chứng cho sự “tuột dốc” của "The Kop" trong vài năm trở lại đây. Từ sự yếu kém trong điều hành của các ông chủ lẫn việc “khóa túi” đã đẩy Liverpool vào tình cảnh như ngày hôm nay. Mùa này, đội bóng thành phố cảng đã biết cách làm mới mình với hàng loạt các tân binh gia nhập đội bóng. Nhưng để đưa Liverpool trở lại cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League, chắc chắn ban lãnh đạo đội bóng cần phải lấy bài học từ thời Benitez ra làm kinh nghiệm cho tương lai.

Nguyễn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm