20h00 ngày 29/4, Inter- Cesena: Champions trước, rồi tới Lavezzi

29/04/2012 12:29 GMT+7 | Inter Milan

*Tỷ số lượt đi 1-0

(TT&VH)- Nhật báo La Gazzetta dello Sport hôm qua đã dành 3 trang đầu để viết về vụ Inter dự định gửi tới Napoli một đề nghị “khủng” hòng mua được tiền đạo Ezequiel Lavezzi. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Theo đó, Inter sẽ đổi một khoản tiền mặt 15 triệu euro + tiền đạo Goran Pandev (đang được Inter cho Napoli mượn) + một trong hai cầu thủ trẻ Davide Faraoni và Joel Obi (theo Sky Sport, danh sách này còn có thêm cả Ranocchia) để đưa “El Pocho” rời khỏi Napoli. Đó rõ ràng là một lời trả giá sẽ khiến Napoli phải suy nghĩ nghiêm túc trong bối cảnh khó tiếp tục giữ chân được ngôi sao tấn công này trước sự săn đuổi của nhiều đội bóng lớn. Tuy nhiên, Inter cũng hiểu rằng để chiêu mộ được Lavezzi, họ trước hết cần phải giành quyền dự Champions League mùa tới, mà để làm được điều này, họ cần phải chiến thắng chính đội bóng của Lavezzi trong cuộc chạy đua vào Top 3 ở Serie A.



Inter sẵn sàng chi đậm vì Lavezzi- Ảnh Getty

Sự kiệt sức về cuối của Lazio, Udinese và sự thất thường “vô phương cứu chữa” của Roma giờ đây đã gần như biến cuộc đua giành chiếc vé vớt dự Champions League thành cuộc đấu tay đôi giữa Napoli và Inter, những đội có tiềm lực tốt nhất. So với Napoli, Inter có nhiều kinh nghiệm hơn trong các cuộc đua đầy sức ép kiểu này, với rất nhiều các cầu thủ của họ đều đã từng góp mặt khi Inter vô địch phút chót trước Roma các năm 2008, 2010 hay về nhì mùa trước (vượt qua chính Napoli). Dù lối chơi dưới tay HLV mới Andrea Stramaccioni chưa đạt được sự ổn định cần thiết, thì Inter vẫn đang giành được những kết quả tích cực nhờ tinh thần lên cao và sự trở lại của những ngôi sao trụ cột. Trận thắng Udinese 3-1 ngay trên sân khách hồi giữa tuần, với phong độ sáng chói của cặp hộ công Sneijder-Alvarez tạo ra niềm tin rằng Inter có thể đạt được mục tiêu Champions League dù vẫn còn cách vị trí thứ 3 của Lazio 3 điểm và vẫn còn phải gặp Milan, Lazio.

Nếu Inter không giành được vé dự Champions League, cơ hội để lôi kéo thành công Lavezzi sẽ giảm sút, bởi ngôi sao người Argentina chắc chắn sẽ muốn tiếp tục được chơi ở giải đấu cao cấp này. Hiện Chelsea, Manchester City, PSG cũng đang theo sát Lavezzi. Chỉ Chelsea là khó có cơ hội dự Champions League mùa tới, song tiềm năng của đội bóng ấy lớn hơn hẳn so với Inter. Chưa kể, nếu Napoli mới là đội lọt vào được Top 3, khả năng Lavezzi tiếp tục ở lại cũng là không ít khi chủ tịch De Laurentiis của Napoli là người thực sự dám theo đuổi ước mơ đến cùng.

Hiện còn kém Lazio 3 điểm và Napoli 2 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng (mà 2 vòng cuối Inter đều gặp “hàng khủng”), Inter chỉ còn cách duy nhất là phải toàn thắng để nuôi hy vọng. Gặp Cesena tối nay sẽ là chiến thắng đầu tiên trong 4 trận “chung kết” còn lại, dù rằng đội bóng vừa xuống hạng ấy đã chơi rất tốt trước Juve trận gần nhất và đã “thề” sẽ cản bước Inter. Từ giờ, Inter đã có thêm một mục đích để chiến thắng: Lavezzi.

Dự đoán: 2-0

Bách Việt


Strama “trả lễ” Moratti

Mối quan hệ giữa chủ tịch Massimo Moratti và tân HLV Andrea Stramaccioni của Inter dường như đang ở mức hoàn hảo. Hôm kia, Moratti tuyên bố rành mạch rằng ông không còn nghĩ tới việc mời Pep Guardiola dẫn dắt Inter nữa khi mà ở đấy đã có Stramaccioni đang làm cực tốt. Hôm qua, đến lượt Stramaccioni nói những lời có cánh: “Sự khen ngợi của Moratti đã giúp tôi thêm mạnh mẽ, mạnh hơn cả mức tôi có thể đạt tới. Tôi đã từng rất lo lắng trong những ngày đầu tiên nhận công việc, song vào lúc này, tôi thực sự đã cảm thấy mình là huấn luyện viên của Inter”.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm