Vụ Ronaldo: Không có quà cho “nô lệ”

21/07/2008 11:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Không tăng lương. Không mời mọc hợp đồng mới. Không hứa hẹn gì cả. Nếu như Real dùng mồi tiền bạc để lôi kéo Ronaldo khỏi Old Trafford thì M.U chỉ đơn giản yêu cầu: Hãy tôn trọng hợp đồng đã ký! Đó là tuyên bố thẳng thừng của GĐĐH David Gill sau khi Sir Alex khẳng định mùa giải tới, Ronaldo vẫn là một Quỷ Đỏ.

Trong cuộc họp báo ở Cape Town, nơi M.U bắt đầu chuyến du đấu Nam Phi và Nigeria trong 10 ngày, khi được hỏi liệu M.U có đề nghị một hợp đồng mới hậu hĩnh hơn nhằm giữ chân Ronaldo, Gill đã trả lời: “Không. Cậu ấy mới chỉ thực hiện bước đầu bản hợp đồng ký cách đây 18 tháng”. Người quyết định mọi sự vụ ở Old Trafford này cũng nhấn mạnh rằng nếu mức lương 170.000 bảng/tuần mà Real đưa dụ dỗ Ronaldo là thật thì M.U cũng không đời nào gồng mình đến gần con số mà Gill gọi là “điên rồ” đó.
 

Theo một vài nguồn tin thân cận với Ronaldo thì ngôi sao này tỏ ý sẽ quên đi giấc mơ Real nếu mức lương 120.000 bảng/tuần mà anh đang nhận được M.U nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, như Gill nhận định thì như vậy đã là tương xứng với Ronaldo rồi. Nên nhớ, anh đang là cầu thủ hưởng lương cao nhì Old Trafford, hơn cả những công thần nhiều năm gắn bó như Paul Scholes và chỉ kém mỗi Rio Ferdinand (130.000 bảng/tuần).

Vậy thì Sir Alex, người mà GĐĐH Gill cho biết có tiếng nói quyết định nhất trong lập trường cứng rắn này, đã dùng gì để thuyết phục Ronaldo trong cuộc gặp trực tiếp giữa hai thầy trò hồi đầu tuần trước tại Lisbon? Nội dung buổi trao đổi này vẫn nằm trong vòng bí ẩn và báo giới Anh đang thèm khát được biết. Bởi một thực tế rằng nó chẳng làm câu chuyện đình đám này trở nên rõ ràng hơn là bao dù Sir Alex tuyên bố đã giữ chân được cậu học trò.

Sự tự tin của ông thầy

Sau một giai đoạn có phần im ắng, người ta lại đang thấy một Sir Alex mạnh mẽ quen thuộc. Ông dọa kiện ngược lại Tottenham khi bị chỉ trích đã “đi đêm” với Dimitar Berbatov. Ông khẳng định như đinh đóng cột rằng Ronaldo vẫn ở lại mùa giải tới. Phải chăng, chuyến đi Lisbon tuần qua đã thực sự suôn sẻ?

Nếu như M.U không dùng chính vũ khí tiền bạc để chống lại sự lôi kéo từ Real, vậy thì Sir Alex chỉ còn giải pháp thuyết phục Ronaldo bằng tình nghĩa. Ông đã từng thành công cách đây 2 năm, đã phát huy được tối đa khả năng của ngôi sao này nên có thể nhận định, Sir Alex hiểu cậu học trò khá rõ. Lúc này, chỉ ông và Ronaldo biết những gì đã diễn ra trong cuộc gặp đầu tiên giữa họ sau gần 2 tháng quan hệ trở nên căng thẳng bởi tin đồn. Có những phỏng đoán rằng Sir Alex đã phân tích rõ ràng tình hình cho Ronaldo hiểu như liệu Real có thực sự cần anh đến thế không khi đến giờ, đội bóng Hoàng gia vẫn chưa có bất kỳ một đề nghị chính thức nào với M.U cả!

Và có lẽ, một điều quan trọng trong cuộc gặp đó là Sir Alex dọn dẹp sẵn sàng về tư tưởng cho Ronaldo quay về mà không ngượng ngùng. Từ quan chức lãnh đạo Gill cho đến đội trưởng Rio Ferdinand đều lớn tiếng khẳng định Ronaldo vẫn luôn được hoan nghênh nhiệt liệt (dù Ferdinand cũng đá thêm một câu rằng mùa Hè đáng lẽ để tôn vinh cú đúp năm ngoái thì đã bị câu chuyện này phá hỏng!).

Sự khó hiểu của cậu trò

Tưởng như câu chuyện đã chấm hết với tuyên bố chiến thắng của Sir Alex và M.U. Thế nhưng Ronaldo lại không muốn thế. Thay vì khẳng định tương lai giống như những gì Sir Alex đã nói, Ronaldo tiếp tục chơi trò úp úp mở mở trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất.

“Tôi không biết về tương lai. Chỉ Chúa mới biết. Tôi không thể nói thêm điều gì”. Dù thực tế thì Ronaldo nói khá nhiều nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ với một nội dung quen thuộc này. Không đòi ra đi, không khẳng định quyết tâm đến Real nhưng cũng không tuyên bố trung thành với M.U. Sự nhùng nhằng này làm ngay cả những fan kiên nhẫn nhất của anh ở Old Trafford cũng bắt đầu ngán ngẩm. Đã không biết bao nhiêu lần, Ronaldo hứa hẹn sẽ tuyên bố về kế hoạch của mình. Nhưng từ lời cam kết vài ngày nữa, cho đến nay cả tháng trời đã trôi qua. Và khi Ronaldo phó thác tương lai cho…Chúa như vậy thì có lẽ, chẳng còn gì để nói nữa.

Bởi người cần nói nhất thì lại không chịu nói. Muốn ra đi hay ở lại, tốt nhất là Ronaldo hãy đưa ra một thông báo chính thức thay vì thái độ lửng lơ như hiện tại. Nó ảnh hưởng không ít đến quá trình chuẩn bị mùa giải mới của M.U. Và nó làm hình ảnh Ronaldo ngày càng tệ hại trong những người hâm mộ màu Đỏ. Vài ngày gần đây, chiến dịch tẩy chay anh trên website các fanclub M.U bỗng khá yên ắng. Đừng nghĩ họ đã hết bực bội. Dường như, họ đã bắt đầu quên anh rồi!

"Tôi có thể nói chắc rằng Ronaldo vẫn là người của Manchester United mùa tới" - Sir Alex Ferguson.

“Tôi không biết về tương lai. Chỉ Chúa mới biết. Tôi không thể nói thêm điều gì” - Cristiano Ronaldo.
Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm