Hướng tới bán kết Champions League: Trận Bayern-Madrid “nóng” từ trong lịch sử

06/04/2012 07:30 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Nhìn lại lịch sử các cuộc đối đầu giữa Bayern và Madrid, đầy rẫy những sự kình địch, tranh cãi và cách ứng xử tệ hại, người ta có thể dễ dàng dự báo các trận bán kết Champions League mùa bóng 20110-2012 giữa hai ông lớn này sẽ là những cuộc chiến tranh khốc liệt.

Hai đội đã gặp nhau tới 18 lần trong các trận chính thức ở châu Âu và cuộc đọ sức sắp tới sẽ là lần thứ 5 họ đối mặt nhau tại vòng bán kết của giải đấu châu lục. Trong 18 lần đối đầu, đội bóng nước Đức thắng 10, còn đoàn quân hoàng gia Tây Ban Nha thắng 6 hòa 2.



Cuộc đối đầu giữa Bayern Munich và Real Madrid luôn rất khốc liệt - Ảnh: AP

Lần đầu tiên cọ xát diễn ra tại vòng bán kết Copa de Europa mùa bóng 75-76. Bayern giành chiến thắng sau khi thủ hòa 1-1 tại sân Bernabeu và đánh bại Madrid 2-0 trên sân Olimpico. Khi trận đấu lượt đi kết thúc, một CĐV quá khích của “đàn kền kền trắng” đã lao vào đánh trọng tài Linemayer để từ đó trở thành nổi tiếng trong lịch sử bóng đá với cái tên “Gã điên của Bernabeu”. Ban đầu, Real Madrid bị phạt cấm thi đấu 5 năm trong các giải châu Âu nhưng sau đó được rút xuống chỉ còn ba trận. Tại lượt về, Amancio bị đuổi và đó cũng là trận cuối cùng của cầu thủ này trong màu áo của Madrid.

Bốn năm sau, một Madrid vừa nghỉ hè xong và chưa có một sự chuẩn bị kỹ càng đã thua tan tác 9-1 tại Munich trong một trận cầu giao hữu. “ Thà thua một trận với 9 bàn còn hơn thua 9 trận chỉ với một bàn”, HLV của đội bóng áo trắng lúc đó, Vujadin Boskov, đã phát biểu như vậy. Mùa hè năm sau, Bayern được mời dự giải Bernabeu với tư cách là nhà vô địch của mùa bóng trước. Tại vòng bán kết trước Dinamo Tiblisi, Pes Prez đã đuổi Rummenigge ra khỏi sân vì có những hành động phản cảm với công chúng nước chủ nhà. Bayern rời sân và trận đấu bị bỏ dở.

Cú giẫm chân của Juanito lên đầu Matthäus

Tại vòng bán kết Champions League năm 1987, hai đội lại gặp nhau. Trọng tài người Scotlan, Valentine, đã cho Bayern được hưởng một quả phạt đền tưởng tượng, làm cho không khí đối đầu sôi sùng sục. Sau một cú vào chân tàn bạo của Mathaus đối với Chendo, Juanito của Real Madrid đã dùng chân giẫm lên đầu cầu thủ người Đức. Tất nhiên, Juanito bị phạt nặng và phải rời đội bóng hoàng gia. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1, nghiêng về Bayern. Tại lượt về, Madrid thắng lại 1-0 trong sự tranh cãi. Hành động của trung vệ người Đức Augenthaler dùng hai tay mô tả cảnh “cắm sừng trên đầu” trước nhóm CĐV cấp tiên Fondo Sur của Bernabeu đã được truyền tải khắp thế giới. Một vài năm sau, cầu thủ người Đức này còn nhắc lại với sự mỉa mai: “Tôi cứ tưởng mình đang ở một đấu trường bò tót”.

Một năm sau, Madrid phục hận tại vòng tứ kết. Dù bị thua 3-2 tại Olimpico nhưng họ đã thắng lại 2-0 tại Bernabeu.

Trong mùa bóng 1999-2000 hai đối thủ đối đầu nhau tới bốn lần. Tại vòng bảng, đội bóng nước Đức thắng cả hai trận (2-4 và 4-1) nhưng tại vòng bán kết, Madrid đã vượt lên, thắng 2-0 ở Bernabeu và thua 2-1 ở Munich. Anelka lúc đó là người hùng, với mỗi trận một bàn thắng.

Tại vòng bán kết năm sau, Bayern phục hận thành công (0-1 tại Madrid và 2-1 tại Munich). Trọng tài người Đan Mạch Nielsen đã làm hại Madrid tại lượt về khi bỏ qua một cú phạm lỗi với Casillas và công nhận bàn thắng đầu tiên của đội Đức, đồng thời bỏ qua hành động gây hấn của Jeremies với Carlos và một quả penalty mà đáng ra Guti được hưởng.

Kahn: Họ ghi hình quảng cáo, khoe mẽ nhưng không chơi bóng đá

Năm 2002, một lần nữa họ lại đối mặt nhau tại vòng tứ kết và Madrid đã giành chiến thắng sau khi lội ngược dòng thành công: thua lượt đi 2-1 và thắng lượt về 2-0. Trước đó, thủ môn người Đức Oliver Kahn đã có những tuyên bố khinh miệt với đội bóng được mệnh danh là “giản ngân hà”: “ Họ ghi hình quảng cáo, khoe mẽ nhưng không chơi bóng đá” và “họ không thể bắn thủng tôi hai lần ở lượt về”. Nhưng lưới của Kahn đã rung lên đúng hai lần.

Năm 2004, hai đội lại gặp nhau, tại vòng 1/8. Trước cuộc đối đầu, cầu thủ người Peru, Pizarro, Bayern, đã có một phát ngôn sau này trở thành nổi tiếng: “chúng tôi sẽ giã cho những chú hề này 5 bàn không gỡ”. Nhưng Madrid mới là đội lọt vào vòng sau trong một vụ tranh cãi mới: Liên đoàn Bóng đá châu Âu cấm Roberto Carlos thi đấu trận lượt về và thêm một trận nữa sau khi xem lại băng video vể cảnh cầu thủ này gây sự với Demichelis

Cuộc đọ sức cuối cùng giữa hai kình địch diễn ra tại vòng 1/8 mùa bóng 2006-2007. Bayern gục ngã 3-2 tại sân Bernabeu. Van Bommel đã ghi bàn thắng cuối cùng của trận đấu khi chỉ còn ba phút là kết thúc và cầu thủ này đã vài lần có động tác “tục tĩu” hướng về khán giả chủ nhà. Tại lượt về, đội bóng nước Đức thắng lại 2-1 trên sân Allianz Arena. Makaay ghi bàn thắng đầu tiên ngày từ giây thứ 10.

Thực tế cho thấy không cần phải cứ diễn ra các cuộc đọ sức giữa hai đội bóng lúc đó mới xuất hiện những thái độ thù địch. Cách đây hơn một năm, chủ tịch danh dự của Bayern, Franz Beckenbaeur, trong một bài viết đã công khai chỉ trích HLV Jose Mourinho với tuyên bố: “ Mặc áo len cachemira không có nghĩa là một người nghĩa hiẹp. Mou là một kẻ thô lỗ và vô học. Ông ta đã chịu một nỗi nhục với trận thua 5-0 tại sân Camp Nou”.

Còn cách đây chỉ hơn hai tuân, Uli Hoeness, Chủ tịch của Bayern, đã phản ứng như thế này trước thông tin các CLB Tây Ban Nha nợ tới 752 triệu euro: “ Thật quá đáng. Không thể nào tin nổi. Chúng ta trả hàng trăm triệu euro để rồi xuất hiện “đồ thối” này đây (ám chỉ viện trợ chống khủng hoảng của Đức cho Tây Ban Nha), để rồi các đội bóng của họ không trả nợ”.

Chỉ cần điểm qua lịch sử đối đầu và những phát ngôn như vậy, đủ thấy độ nóng như thế nào của các cuộc đọ đầu Bayern-Madrid tại vòng bán kết Champions League năm nay.

Chúng ta hãy chờ xem!

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm