Tiếc thay đó là điều quan trọng nhất. Tiếc thay, Wenger đã để tình trạng khô hạn danh hiệu kéo dài từ năm này sang năm khác. Một năm trắng tay là chuyện bình thường. Hai năm là gánh nặng. Ba năm là sức ép. Bốn năm là sự đánh mất của niềm tin. Năm năm là nỗi ám ảnh. Khi Arsenal dẫn trước M.U 6 điểm trong nhiều tháng liền của mùa 2007-2008, ít ai tin rằng họ có thể giữ vững ngôi đầu đến hết mùa và cuối cùng họ thực sự bị vượt mặt. Khi Arsenal bị Chelsea bỏ xa đến 8 điểm như bây giờ, được mấy người tin vào màn lội ngược dòng của Pháo thủ?

Nhiều khả năng trận derby London sẽ kết thúc với tỷ số hòa
Hòa là đẹp cho... tất cả?
Khoảng cách 8 điểm nói lên điều gì? Nếu Arsenal trắng tay ở Emirates đêm nay, giấc mộng vô địch Premier League của Pháo thủ coi như chấm dứt khi nó được nới rộng thành 11 điểm (cho dù họ còn 1 trận chưa đá). Vì lẽ đó, Arsenal không được phép thua. Tâm lý sợ thua có thể khiến Arsenal không thể thi đấu thăng hoa như những chiến thắng tại Emirates ở mùa này. Cặp tiền vệ trung tâm Song - Denilson liệu có dám dâng cao, dùng kỹ thuật cá nhân để đi qua các đối thủ giàu kinh nghiệm như Essien, Lampard của Chelsea? Vermaelen có dám lặng lẽ băng lên và tung những cú sút xa như các tiền đạo hảo hạng nhất? Một kết quả hòa có thể sẽ làm hài lòng Wenger. Khoảng cách 8 điểm được giữ nguyên và nếu thắng trận còn lại trong tay, nó sẽ chỉ còn 5 điểm.
Với Chelsea, khoảng cách 8 điểm ấy sẽ mang lại cho họ nhiều giải pháp ở Emirates. Họ có thể tấn công để đánh gục hẳn đối phương. Có thể triệt tiêu lối chơi của hàng xóm để giữ vững khoảng cách. Giải pháp phòng ngự chặt, phản công nhanh cũng rất lý tưởng. Nhưng có lẽ, Ancelotti sẽ hài lòng với 1 điểm ở Emirates, nơi mà Arsenal đã toàn thắng cả 5 trận và ghi đến 20 bàn, chỉ để lọt lưới 4 bàn.
Hòa là kết quả đẹp cho Arsenal (dù họ rất muốn thắng), cho Chelsea và cho cả... M.U. Đêm qua, M.U đã giành chiến thắng trước Portsmouth, qua đó gây sức ép đáng kể lên trận derby London.
LỰC LƯỢNG:
Arsenal: Bendtner (háng), Clichy (lưng), Diaby (bắp chân), Djourou (đầu gối), Gibbs (chân), van Persie & Wilshere (cùng mắt cá) vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Fabianski (đùi) và Gallas (mắt) là 50-50.
Chelsea: Chỉ thiếu Bosingwa (đầu gối). Lampard đã trở lại.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:
Arsenal: Almunia - Sagna, Vermaelen, Gallas, Traore - Song, Denilson - Arshavin, Fabregas, Rosicky - Eduardo.
Chelsea: Cech - Ivanovic, Terry, Carvalho, A.Cole - Essien, Lampard, Ballack, Deco - Drogba, Anelka.
|
ĐỐI ĐẦU Arsenal |