Trong nước

Người có đôi tay máy đã thiệt mạng vì đâm xe

24/10/2010 11:11 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Christian Kandlbauer, người đàn ông đầu tiên tại châu Âu được lắp tay máy và có  khả năng điều khiển cánh tay theo ý nghĩ của mình, đã qua đời sau khi lái xe đâm phải một gốc cây.


Christian Kandlbauer cùng đôi tay máy ngồi tự tin trước vô lăng chiếc Subaru của anh.
Hiện chưa rõ nguyên nhân gì đã dẫn tới tai nạn của Christian. Cả giới chức bệnh viện lẫn cảnh sát địa phương đều tuyên bố không thể xác định được liệu cánh tay máy có là thủ phạm khiến anh mất mạng hay không.

Cái chết của Christian đã khiến Otto Bock, công ty sản xuất cánh tay máy, bàng hoàng và thương tiếc bởi với họ anh không chỉ là một bệnh nhân mà còn là người bạn thân thiết.

“Đừng sống vì những người khác, hãy sống vì chính bản thân mình” là những dòng chữ được Christian Kandlbauer viết lên trang web riêng của anh. Hôm 23/ 10, trang web này đầy những lời chia buồn, thể hiện sự cảm thông khi các quan chức một bệnh viện ở thành phố Graz, miền Nam nước Áo nói rằng anh đã không qua khỏi vụ tai nạn xảy ra hôm 19/10 vừa qua.

Một mất mát lớn và bất ngờ

Christian 23 tuổi, gặp nạn khi đang lái xe tới nơi làm ở gần nhà tại vùng Bad Waltersdorf, Áo. Các nhân chứng kể rằng chiếc Subaru Impreza của Christian đã lao khỏi đường cái và đâm vào một cái cây. Toàn bộ chiếc xe nát vụn, bốc cháy nhưng Christian được một tài xế đi cùng chiều nhanh chóng giúp dập lửa và cứu thoát.

Christian được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, nơi các bác sĩ nỗ lực cứu lấy mạng sống của anh. Tuy nhiên anh bị thương rất nặng ở đầu và rơi vào tình trạng chết não sau đó không lâu. Hôm 22/10 vừa qua, các thiết bị hỗ trợ sự sống cho Christian đã ngừng hoạt động khi anh trút hơi thở cuối cùng. Các nhân viên ở Otto Bock, công ty Áo tạo nên cánh tay máy, đã bị sốc khi nghe tin tức về khách hàng nổi tiếng nhất của họ.

“Giáo sư Hans Georg Nader và các nhân viên Otto Bock đã đau buồn sâu sắc trước sự mất mát của một người đàn ông đã trở thành bạn của họ sau nhiều năm cộng tác” - trang web chính thức của Otto Bock viết - “Chúng tôi ca ngợi và ủng hộ Christian Kandlbauer. Anh đã chấp nhận số phận của mình với một tinh thần tích cực, vốn đã nhận được sự nể phục từ phía tất cả chúng tôi. Sự dũng cảm đối mặt với cuộc sống và niềm tin vững chắc vào việc sẽ sống tích cực trong xã hội là những đức tính đồng hành với anh. Christian Kandlbauer đã tạo chỗ đứng vững chắc trong tương lai với vai trò nhân vật tiên phong của một công nghệ sẽ cho phép rất nhiều người tật nguyền trở lại sống bình thường”.


Christian thể hiện kỹ năng điều khiển tay máy hồi đầu năm nay

Christian Kandlbauer mất cả hai tay cách nay 5 năm sau khi bị dòng điện cao thế mạnh 20.000 volt giật trong lúc trèo lên một cột điện. Anh được xác định là người đầu tiên ngoài Mỹ đeo cánh tay máy có khả năng nhận tín hiệu từ não và tuân theo mệnh lệnh của ý nghĩ con người.

Tay máy được phát triển dựa vào một kỹ thuật mới do Otto Bock tạo ra, trong đó các sợi dây thần kinh từng dùng để điểu khiển cánh tay bằng xương bằng thịt được chuyển đổi để điều khiển tay máy. Christian là “chuột thí nghiệm” tại châu Âu của dự án nghiên cứu kéo dài 4 năm.

Người tiên phong của công nghệ mới

Để tay máy hoạt động trên cơ thể Christian, các nhà phẫu thuật ở Bệnh viện đa khoa Vienna, Áo, đã ghép các dây thần kinh điều khiển tay anh với các cơ ngực trong cuộc phẫu thuật dài 6 tiếng đồng hồ. Hoạt động này cho phép các tín hiệu điện từ não có thể đi xuống cơ ngực. Cơ ngực lúc này đóng vai trò một thiết bị khuếch đại tín hiệu não, tới mức đủ lớn để các điện cực được các nhà khoa học gắn trên ngực Christian nhận được.

Những tín hiệu này tiếp tục được một máy vi tính phiên dịch và chuyển lại thành tín hiệu điều khiển tay máy theo thời gian thực. Kết quả của quy trình trên là Christian có thể điều khiển cánh tay máy với tốc độ phản ứng gần giống một cánh tay thường.

Đầu năm nay, bác sĩ Hubert Egger, trưởng nhóm nghiên cứu phát triển tay máy của Christian, nói rằng anh là người tiên phong của một công nghệ mới. “Christian là người đầu tiên ở châu Âu điều khiển tay máy bằng trí não. Trong tương lai, chúng tôi hy vọng sẽ lắp cho các bệnh nhân những đôi tay máy như vậy” - Egger tuyên bố.

Cá nhân Christian cũng thổ lộ: “Tôi thấy rất vui. Tay máy chẳng khác gì tay cũ của tôi. Tôi thấy cánh tay này giống y một phần cơ thể mình”. Theo sau cuộc phẫu thuật, Christian trở lại làm việc trong vai trò thư ký một nhà kho, nơi từng tuyển dụng anh làm thợ máy. Christian cũng đã thi lấy bằng lái xe và có thể tự lái đi làm mỗi ngày. Để giảm thiểu sự cố Christian có thể gặp phải khi đi trên đường, chiếc Subaru Impreza của anh được chế lại, lắp thêm thiết bị phanh khẩn cấp và một nút bấm giúp kích hoạt còi, đèn xi nhanh và cần gạt mưa.

“Với cánh tay giả, tôi có thể làm mọi thứ trong cuộc sống mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Tôi hoàn toàn độc lập” - Christian phấn khởi nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin BBC hồi đầu năm nay. Tật nguyền không ngăn chản Christian lên kế hoạch cho cuộc đời. Ngoài việc lấy bằng lái xe, mục tiêu khác của anh còn gồm chuyển tới sống ở một ngôi nhà riêng và đi du lịch tới Australia. Tuy nhiên các mục tiêu ấy đã không bao giờ thực hiện được vì vụ tai nạn đáng tiếc.

TƯỜNG LINH

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm