Inter Milan: Cảm xúc và lý trí

02/04/2011 16:12 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Cuối tuần) - Chiến thắng nghẹt thở trước Bayern Munich, và lá thăm tứ kết với Schalke đã mang đến những cảm xúc khó tả cho Inter. Giờ đây, đội quân của HLV Leonardo tràn đầy niềm tin có mặt ở vòng bán kết, xa hơn là bảo vệ “ngôi vương” châu Âu.

Khi một người nổi tiếng như Rafa Benitez phải chịu thất bại và khăn gói rời Inter chỉ sau chưa đầy nửa năm tại vị, chẳng mấy người tin Leonardo sẽ vực dậy Inter. Kinh nghiệm của Leonardo là quá ít, với chỉ một mùa giải dẫn dắt Milan và không thực sự thành công. Triết lý của Leo, với tư tưởng tấn công được thấm nhuần từ nền bóng đá Brazil cũng như giai đoạn đỉnh cao nhất với Milan (mùa 1998/99), được cho là không thích hợp với Inter.

May mắn đang song hành với Inter ở Champions League - Ảnh Getty

Ba tháng kể từ ngày nhậm chức, trong dịp Giáng sinh 2010, Leo đã làm được gì? Những người chỉ trích Leo và quyết định của Chủ tịch Massimo Moratti đang phải ngả mũ trước vị HLV trẻ người Brazil. Từ một đội bóng mà ngay cả top 4 cũng bị nghi ngờ, Inter đang hướng đến trận derby della Madonnina với tham vọng đánh bại Milan để giành Scudetto thứ 6 liên tiếp, một thành tích chưa từng xảy ra trong lịch sử nền bóng đá Italia.

Từ Serie A đến Champions League, Inter của Leo đã làm được những điều kỳ diệu mà người ta cho rằng họ không thể. Trong đó, chiến công trước Bayern Munich đã xua tan rất nhiều mối hoài nghi về tài năng và bản lĩnh của Leo trên sân chơi lớn nhất châu lục. Sau khi để thua do thiếu may mắn trên sân nhà trận lượt đi vòng 1/8, đến việc lội ngược dòng ngoạn mục tại Allianz Arena.

Chiếc vé vào tứ kết của Inter mang đậm dấu ấn Leonardo. Vị thuyền trưởng trẻ người Brazil luôn bước vào trận đấu với trái tim và niềm đam mê cháy bóng, để hạn chế phần nào yếu tố kinh nghiệm. Với bộ vest sang trọng, nhưng Leo sẵn sàng nhảy cẫng như một đứa trẻ, hoặc nằm lăn lộn trên mặt cỏ để được sống chung cảm xúc ăn mừng bàn thắng với các học trò. Chính phong cách của Leo đã truyền sang các cầu thủ Inter, và chiến thắng kịch tính trước Bayern thực sự là màn trình diễn của những trái tim quả cảm.

Sau Bayern là Schalke. Có thể gọi đó là may mắn (quả thực, may mắn luôn song hành với nhà vô địch), khi lá thăm vòng tứ kết đưa Schalke đến với Inter. Cùng với Shakhtar Donetsk, Schalke là một trong hai đối thủ dễ chịu nhất. Chưa kể những bất ổn nội bộ, với việc Felix Magath bị sa thải và Ralf Rangnick lên thay. Rangnick, người từng dẫn dắt Schalke giai đoạn 2004-2005, và là kiến trúc sư đưa Hoffenheim lên thành hiện tượng thú vị của Bundesliga. Nhưng về bản lĩnh ở Champions League, Rangnick còn lâu mới bằng Magath.

Thế nên, Inter có lý do để hy vọng và đặt niềm tin vào chiếc vé bán kết. Với Inter, trận thắng Bayern đã giúp họ vượt qua những rào cản tâm lý để trở lại hình ảnh của nhà vô địch thực sự, bất chấp nỗi lo chấn thương vẫn còn đeo bám. Với Leo, Champions League đã không còn là sân chơi quá tầm nữa. Leo đã lột xác để trở thành một nhà cầm quân bản lĩnh hơn.

Trước đây, cụ thể là trước trận đấu tại Allianz Arena, Inter của Leonardo không song hành giữa cảm xúc và lý trí (và Milan ngày Leo làm HLV cũng thế). Inter của Leo có thể mang đến những cảm xúc khó tả, nếu chỉ xem đó là một màn trình diễn đơn thuần. Nhưng nếu đặt cả lý trí vào đó và chờ đợi một chiến thắng, các tifosi Nerazzurri có thể sẽ phải thất vọng về mặt kết quả.

Nhưng giờ thì khác. Giữa cảm xúc vẫn luôn có lý trí. Inter mang đến cảm xúc khó tả với thứ bóng đá tấn công ngẫu hứng, đồng thời vẫn giành kết quả tích cực. Chỉ thua 3 trận từ ngày Leo xuất hiện, 42 bàn sau 19 trận (tính trên mọi mặt trận), đủ để nói lên tất cả. Khi mà cảm xúc đã song hành cùng lý trí, cảnh cửa bán kết Champions League đang mở rộng trước mặt Inter. Thậm chí, cơ hội giành vé đến London và bảo vệ “ngai vàng” cũng không phải điều quá xa vỉ với thầy trò Leo.

Ngọc Linh

4 Inter - Schalke sẽ là cuộc chiến thứ tư giữa bóng đá Italia và Đức ở Champions League mùa giải này. Từ vòng play-off, Bremen đã loại Sampdoria. Tại vòng bảng, Bayern lấn lướt so với Roma. Nhưng đến vòng 1/8, cú lội ngược dòng ngoạn mục đã giúp Inter vượt qua Bayern để vào tứ kết. Tuy nhiên, chiến thắng ấy của Inter cũng không thể giúp bóng đá Italia giữ được vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng 5 năm của UEFA trước sự tấn công mạnh mẽ từ bóng đá Đức. Ở mùa giải 2012-2013, Italia chỉ còn lại 3 đại diện ở Champions League, nhường suất thứ tư cho Đức.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm