BLV Lý Chánh: Đừng tin ở Messi!

11/06/2014 10:27 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi xin nói ngay từ đầu, tôi không phải là người hâm mộ Messi – Lionel Messi – cầu thủ được cho là hay nhất thế giới, ngay cả trong những khi chưa chắc anh đã là anh. Nói vậy để thấy, dù “ở bên kia chiến tuyến”, tôi vẫn thừa nhận tài năng của anh, và xem anh là cầu thủ số một thế giới. Và có lẽ, nhiều người cũng có cảm nhận như tôi.

1. Nhưng mỗi khi đến World Cup, Messi chưa bao giờ là mình, chưa bao giờ thể hiện đúng và đủ để được xem là cầu thủ số một thế giới. Tôi có cảm giác Messi như con cá chọi (cá đá) đầy hung hãn và lộng lẫy trong cái chậu nhỏ của mình, rồi bỗng nhiên mất hết màu sắc và vây cánh mỗi khi được tung ra trận lớn.

Trong hai kỳ World Cup đã góp mặt (2006-2010), Messi – cầu thủ mà trang thông tin Wikipedia của anh tràn ngập từ đầu tới cuối toàn những kỷ lục ghi bàn – lại chỉ có duy nhất một bàn thắng, được ghi trong trận Argentina đè bẹp Serbia & Montenegro 6-0 tại Đức. Nói tóm lại, hai kỳ World Cup đã qua của Messi là hai nỗi thất vọng lớn.

Điều an ủi duy nhất của Messi là “đối thủ truyền kiếp” Cristiano Ronaldo của anh cũng chỉ ghi hai bàn – một từ chấm phạt đền trong trận thắng Iran 2-0 hồi 2006, và một là do bóng tâng trúng… lưng thành bàn trong trận thắng CHDCND Triều Tiên 7-0 ở Nam Phi năm 2010.

Mùa bóng vừa rồi, Messi không còn chạy nhiều và ghi bàn với hiệu suất khủng khiếp như mấy mùa gần đây, và người ta cho rằng anh có ý để dành năng lượng cho mấy chục ngày khắc nghiệt ở Brazil 2014. Tôi thì có những lý do để nghi ngờ về phong độ và những gì anh có thể thể hiện trong những ngày tới.

2. Có phải lối đá của Messi đã không còn quá bất ngờ với các hàng phòng ngự? Có phải Messi đã có dấu hiệu buồn nôn, và nôn thật trong nhiều trận đấu? Có phải Messi ở Barcelona khác với Messi ở Argentina như kính 3D trở nên vô tác dụng với tivi plasma bình thường?

Tôi tin những yếu tố này, cộng thêm áp lực từ sự kỳ vọng của người Argentina, áp lực phải thể hiện xuất sắc để đứng vào hàng ngũ của những Pele, Diego Maradona, hay Ronaldo (Brazil) sẽ khiến Messi tiếp tục không thể là … Messi ở World Cup lần này. Ngay cả sự tỏa sáng đột ngột của cầu thủ chạy cánh Di Maria vào lúc này cũng chẳng giúp gì được cho Messi có nhiều không gian hơn. Tôi tin là như vậy. Trong bất kỳ trường hợp nào – trên lý thuyết, và trên la bàn chiến thuật, chẳng huấn luyện viên nào lại không chỉ đạo các cầu thủ của mình không được rời Messi, dù chỉ là nửa con mắt!

3. Trong bóng đá, có không ít cầu thủ chỉ được biết đến qua đấu trường World Cup, dù họ không giành được cúp vàng -  và tên tuổi của họ sống mãi trong ký ức người hâm mộ, nói đến ai cũng nhớ ngay. Đó là những cái tên như Roger Milla, Rene Higuita, Carlos Valderama...

Cũng trong bóng đá, những cầu thủ vừa xuất sắc trong màu áo câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia, vừa lại xuất chúng trong màu áo đội tuyển ở World Cup, và còn là những nhà vô địch thế giới thì rất ít! Số đó nhiều khi chỉ đếm được trên đầu ngón tay: Pele, Maradona, Ronaldo, Zidane…

Còn Lionel Messi, cầu thủ được xem là xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, sẽ được nhớ đến như thế nào? Nếu muốn được đứng vào hàng ngũ kiệt xuất kia, Messi phải có một chức vô địch thế giới, hoặc ít ra là một kỳ World Cup xuất sắc. Còn không, anh sẽ chỉ như một vị tướng tài nhưng chưa bao giờ thắng được ở một trận lớn.

Bình luận viên Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm