Liverpool khủng hoảng: Rodgers chỉ 'ăn may' mùa trước?

14/11/2014 19:59 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Không khó để chỉ ra khác biệt lớn giữa mùa này và mùa trước của đội bóng mà HLV Brendan Rodgers đang dẫn dắt, nhưng cũng phải nhắc lại một số bối cảnh của mùa 2013-14.

Trước hết, việc Liverpool thách thức danh hiệu vô địch là một bất ngờ lớn. Họ bắt đầu mùa bóng với mục tiêu tối đa chỉ là một vị trí trong Top 4. Đội bóng áo đỏ bất ngờ tham gia cuộc đua danh hiệu chỉ nhờ vào sự tỏa sáng của một vài cá nhân. Luis Suarez trải qua mùa giải hay nhất của anh ở Premier League. Daniel Sturridge cũng xuất sắc một cách khác thường và Raheem Sterling tiến bộ ngoài sự trông đợi.

Có thể so sánh mùa vừa rồi của Liverpool với chức vô địch Anh của Chelsea mùa 2009-2010, khi HLV Carlo Ancelotti không hề thiết lập được hệ thống thi đấu ổn định, mà chỉ giành chiến thắng thông qua sự vượt trội của các cá nhân: Didier Drogba, Nicolas Anelka, Florent Malouda và Frank Lampard ở từng thời điểm khác nhau của mùa bóng. Mùa tiếp theo đó, khi những ngôi sao không thể một mình cứu đội bóng, Chelsea trở nên bạc nhược và rối rắm, dẫn tới quyết định sa thải Ancelotti vào cuối mùa giải.

Liverpool hiện giờ đang trải qua điều tương tự, nhưng các vấn đề của họ nghiêm trọng hơn. Suarez đã ra đi. Việc xây dựng đội bóng xung quanh Sturridge, người đã ghi 21 bàn ở Premier League mùa trước, chưa thể triển khai vì chấn thương dài ngày của anh. Những ngôi sao khác của mùa vừa rồi, như Sterling, Jordan Henderson và ở một mức độ nào đó, Steven Gerrard, không thể duy trì được phong độ quen thuộc, một phần vì kỳ World Cup mệt mỏi, một phần vì họ phải chia sẻ sức lực ở châu Âu.

Chúng ta đều đã biết Liverpool không có một kế hoạch cơ bản về phong cách và lối chơi. Và giờ, khi đội bóng dựa trên những cá nhân xuất sắc không còn các con người cụ thể đó, họ nhanh chóng trở nên rệu rã.

Trong mùa hè, Rodgers đã suy tính nhiều khi đưa về những cầu thủ trẻ mà ông tin rằng có thể giúp định hình cá tính và bản sắc của Liverpool trong tương lai. Vấn đề là rất nhiều người trong số đó không đủ tiêu chuẩn. Lazar Markovic, ngay cả trong mùa trước khi anh gây ấn tượng ở Benfica, vẫn còn rất non nớt, chủ yếu vào sân từ ghế dự bị, và là ở giải vô địch BĐN.

Javier Manquillo cũng rất thiếu kinh nghiệm ở đỉnh cao và đang trong quá trình học hỏi tại Atletico Madrid, chứ chưa nói tới áp lực lớn mà anh phải gánh khi đổi CLB. Adam Lallana, Dejan Lovren và Rickie Lambert đều từng trải ở Premier League, nhưng sự khác biệt về kỳ vọng, cũng như lối chơi, giữa Southampton và Liverpool là rất lớn. Mario Balotelli còn tệ hơn nữa, một thất bại không ai muốn nhắc tới.

Sự hoảng loạn vẫn chưa xuất hiện ở Anfield, nhưng cho tới giờ, kế hoạch A của họ: Bán đi người giỏi nhất, mua về hàng loạt ngôi sao trẻ và xây dựng một đội bóng xung quanh những ngôi sao còn lại, đã thất bại. Vấn đề là Rodgers không hề có một kế hoạch B.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm