Thể thao

Ngúng nguẩy như "sao"

27/06/2008 11:34 GMT+7 Google News
(TT&VH Online)- Ronaldo đòi ra đi. Dimitar Berbatov đòi ra đi. David Bentley đòi ra đi. Gareth Barry đòi ra đi. Premier League đang chứng kiến một loạt những ngôi sao ngúng nguẩy muốn phá vỡ hợp đồng hiện tại để tìm đến tương lai mới. Rõ ràng là kể từ khi có luật Bosman năm 1995, quyền lực của cầu thủ ngày càng trở thành tối thượng.
 
Câu chuyện tay ba M.U – Ronaldo - Real là trường hợp điển hình. Đây cũng hứa hẹn sẽ là vụ chuyển nhượng đình đám nhất của mùa Hè năm nay. Về nguyên tắc, M.U không muốn mất chân sút ghi tới 42 bàn ở mùa giải năm ngoái này. Ronaldo cũng còn tới 4 năm hợp đồng với Old Trafford. Thế nhưng khi anh đã quyết ra đi thì những lí do trên chẳng thể nào ngăn cản được. 
Sau những vinh quang ở MU, Ronaldo muốn tìm bến đỗ mới

Những ngày này, bầu không khí xung quanh vụ việc đang khá yên ắng. Nhưng, đó chỉ là phút lặng trước cơn bão. Cuối tuần, khi GĐĐH M.U David Gill lẫn Sir Alex Ferguson trở về sau kỳ nghỉ Hè, họ sẽ thảo luận cụ thể trường hợp Ronaldo để quyết định bán hay không. Trong khi đó, thái độ của Ronaldo đã rõ ràng. Sau khi Bồ Đào Nha bị Đức loại ở vòng tứ kết EURO 2008, đáng lẽ ngôi sao này phải trở lại Manchester để phẫu thuật chấn thương mắt cá. Nhưng Ronaldo mặc kệ. Anh tót luôn đến bãi biển Sardinia (Italia) cùng cô bạn gái, người mẫu Nereida Gallardo. Có cảm giác Ronaldo đang cố tránh mặt ông thầy Sir Alex để khỏi phải nghe những lời thuyết phục từng giữ được chân anh sau World Cup 2006.

Theo đúng kế hoạch, Ronaldo sẽ phải trả lại Old Trafford ngày 14/7 tới để tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Thế nhưng, kế hoạch của anh và Real lại khác. Một ngày "đẹp" với rất nhiều số 7 đã được Real lựa chọn. Đó là ngày 7/7, thời điểm đội bóng Hoàng gia định công bố bản hợp đồng kỷ lục thế giới 70 triệu bảng cho cầu thủ mang áo số 7 này. Điều thú vị là đúng ngày đó, các quan chức chóp bu hai bên sẽ đối mặt với nhau lần đầu tiên kể từ khi có tin đồn về vụ chuyển nhượng rùm beng này. Nhưng họ gặp nhau không phải để bàn chuyện Ronaldo. Ngày 7/7, ở Nyon sẽ là lễ ra mắt Hiệp hội các CLB châu Âu (EAC), tổ chức mới thay thế cho G-14 đã được khai tử. GĐĐH M.U Gill cũng như Chủ tịch Real Ramon Calderon chắc chắn sẽ tham dự bởi cả 2 đội bóng lớn này đều là nòng cốt G-14 trước đây cũng như EAC sắp tới. 
 
Ronaldo đi nghỉ cùng cô bồ Nereida Gallardo và gia đình.
 
Điều đáng nói là ngay cả vị chủ tịch mới được bầu của EAC là Karl-Heinz Rummenigge (chủ tịch Bayern Munich) cũng mới lên tiếng chỉ trích Real về vụ Ronaldo. Ông nói: "Tôi không ngại về trường hợp này vì luật đã rõ ràng. M.U có một hợp đồng ràng buộc chặt chẽ với Ronaldo trong 4 năm tới. Ngoài ra, tôi cũng rất hiểu Sir Alex. Khi ông ấy nói không bán thì nghĩa là không bán. Tôi không thể tin được là một CLB như Real lại xúi giục Ronaldo gây ra tình trạng căng thẳng như thế này. Cái giá họ định trả là quá cao. Đó là điều nguy hiểm cho thế giới bóng đá. Tôi muốn thấy Ronaldo ở lại M.U vì lợi ích của tất cả". Rummenigge và Bayern Munich cũng từng quen với trường hợp này khi M.U săn đón Owen Hargreaves. Thế nhưng, M.U đã phải đợi 1 năm mới có được tiền vệ này trong mùa Hè năm ngoái.

"Ông trời con"

Tuy nhiên, Ronaldo không phải là Hargreaves. Và hợp đồng 4 năm mà Rummenigge đề cập đến cũng chỉ là khái niệm tương đối trong thời buổi cầu thủ quyết định tất cả như hiện nay. Một khi muốn ra đi, Ronaldo có thể áp dụng những chiến thuật dù khá cũ kỹ nhưng hiệu quả. Cụ thể như liên tục đòi được chuyển nhượng, liên tục gọi điện yêu cầu điều đó với HLV, liên tục tung ra báo chí những lời lẽ bất mãn (thậm chí kể cả chuyện nội bộ CLB)...Cứ lặp đi lặp lại cho đến khi ban lãnh đạo không thể chịu được nữa thì thôi.

5 bước "đấu tranh" vì tự do:

1. Đòi được gặp HLV và tuyên bố muốn ra đi.

2. Yêu cầu người đại diện liên tục gọi điện cho HLV nói rằng: "Cậu ấy chán chơi bóng ở đây rồi".

3. Cố tình lộ chuyện với báo giới.

4. Làm đi làm lại 3 bước trên cho đến khi CLB chịu hết nổi phải đồng ý bán.

5. Dọa đình công hoặc đốt lưới nhà.

 Ngược lại với khả năng tung ra nhiều "chiêu" đó của cầu thủ, CLB có quá ít sự lựa chọn. Chẳng ai dám đưa vào đội hình một người "thân ở Old Trafford, hồn lại ở Bernabeu". Sir Alex đã dọa cả đến...bài cùn là đẩy Ronaldo lên khán đài ngồi chơi xơi nước. Thế nhưng đó chỉ là hạ sách nhằm thỏa mãn yếu tố danh dự mà thôi. Về kinh tế thì thiệt hại vô cùng. Hàng tuần, M.U vẫn sẽ tốn 120.000 bảng trả cho Ronaldo ung dung không làm gì. Đó là chưa kể về khía cạnh luật pháp, Ronaldo có thể kiện M.U. James Davies, một luật sư hàng đầu của Anh về lĩnh vực việc làm, giải thích: "Ronaldo có thể đâm đơn ra tòa với lí do tài năng của anh bị tổn hại khi không được ra sân thường xuyên trong khi anh ta có quyền đó. Đây là một vấn đề nhạy cảm, chưa được làm rõ ràng trong luật lao động. Thường thì những trường hợp như thế này, "người làm thuê" sẽ thắng kiện".

Đến bước đường cùng, Ronaldo cũng có thể dùng đến...bài cùn như nhiều đàn anh trước đây là "đình công". Năm 1998, tiền đạo người Hà Lan Pierre van Hooijdonk kiên quyết không chịu trở về Nottingham Forest để ép CLB chấp nhận bán anh. Năm 2006, Chelsea bật mí William Gallas thậm chí còn dọa sẽ đốt lưới nhà nếu không được chuyển sang Arsenal. Không hiểu Ronaldo sẽ chọn cách nào đây?

Vũ Anh

 M.U sẵn sàng chia tay Ronaldo?

Mới đây, M.U đã công bố mẫu trang phục sân khách mới cho mùa giải 2008-2009. Trông cũng khá bắt mắt với áo trắng, quần xanh nhưng điều đáng chú ý là những gương mặt được lựa chọn trong tấm poster ra mắt.

Chỉ có 3 cái tên: Rio Ferdinand, Patrice Evra và Carlos Tevez. Ferdinand và Evra đều mới ký hợp đồng mới, chắc chắn gắn bó với Old Trafford đến tận 2012. Vụ mua đứt Tevez cũng là một ưu tiên hàng đầu của Sir Alex trong mùa Hè này dù sẽ phải tốn kém tới 20 triệu bảng. Không thấy Ronaldo đâu! Tại sao một cầu thủ đóng góp tới 42 bàn mùa giải qua, đồng thời cũng là "thương hiệu" rất ăn khách lại không được chọn là gương mặt tiêu biểu? Có vẻ như M.U đã sẵn sàng cho khả năng không còn Ronaldo sau mùa Hè này.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm