(TT&VH) - Dù không sánh được với những cái tên đình đám Arsenal và Lyon, nhà đương kim vô địch Czech Viktoria Plenz lại là đội bóng giành lợi thế lớn nhất sau khi lượt đi vòng play-off Champions League kết thúc.
Phải nói màn trình diễn của Plzen còn ấn tượng hơn cả Arsenal lẫn Lyon khi họ giành chiến thắng cách biệt 3-1 ngay trên sân đối phương. Ở mùa giải trước, Plzen đã vượt mặt đội bóng giàu truyền thống Sparta Prague để trở thành nhà vô địch mới của Czech, qua đó cướp đi suất duy nhất tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu của đất nước này. Ở lần thứ 2 trong lịch sử bước chân ra sân chơi lớn (năm ngoái bị loại ở vòng 3 Europa League), đoàn quân của HLV Pavel Vrba đã trở thành một hiện tượng thú vị với những chiến thắng như chẻ tre. Tại vòng sơ loại thứ 2 Champions Leaguea, Plenz “làm nhục” đại diện Pyunik Yerevan của Armenia với tổng tỷ số 9-1 sau 2 lượt trận. Tiếp đó, họ đá văng đại gia của Đan Mạch Rosenborg nhờ các chiến thắng 3-2 ở lượt đi và 1-0 ở lượt về. Hôm qua, đến lượt một đội bóng mạnh khác của xứ sở chuyện cổ tích, Copenhagen, trở thành nạn nhân của “Chú ngựa ô”.
![]() Plzen xứng danh là ngựa ô - Ảnh Getty |
Dù được thi đấu trên sân nhà Parken, Copenhagen vẫn phải nhận trận thua muối mặt với tỷ số 3-1. Kiểm soát bóng gần gấp rưỡi đối phương trong hiệp 1 (59%), nhưng các chân sút của nhà vô địch Đan Mạch hoặc quá vô duyên, hoặc quá vụng về trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Plenz đáp trả mạnh mẽ ở hiệp 2 dù vẫn chủ động chơi phòng ngự-phản công như trong 45 phút đầu tiên. Và đội khách lần lượt có 3 bàn thắng do công của Ottesen (phản lưới nhà), Pilar, Fillo ở các phút 52, 59 và 79. Trung vệ Ottesen lập công chuộc tội khi gỡ lại một bàn cho Copenhagen ở phút 69. Với lợi thế vô cùng to lớn này, Plzen tràn đầy cơ hội lần đầu tiên góp mặt tại vòng bảng Champions League sau đúng tròn 100 năm tồn tại.
Lyon, đại diện quen thuộc của cúp châu Âu, vượt qua một đối thủ lỳ lợm Rubin Kazan dù bị dẫn trước từ rất sớm. Dyadyun dội một gáo nước lạnh vào mặt chủ nhà ngay ở phút thứ 3 với bàn mở tỷ số. Nhưng đó là tất cả những gì đội bóng của Nga làm được tại Gerland. Tiền đạo Gomis, cầu thủ xuất sắc nhất trận, gỡ hòa chỉ 7 phút sau đó. Rồi lần lượt bàn đá phản lưới nhà của Kvirkvelia ở phút 40 và pha lập công của Briand ở phút 71 đã giúp Lyon hoàn tất cú lội ngược dòng để giành chiến thắng cách biệt 3-1.
Các cặp đấu còn lại đều là cuộc đọ sức giữa những đội bóng ngang tài ngang sức. Và kết quả hòa giữa BATE-Sturm Graz và Twente-Benfica đã nói lên điều đó.
H.D
Kết quả lượt đi vòng play-off Champions League: Arsenal (Anh) - Udinese (Ý) 1-0 Copenhagen (Đan Mạch) - Plzen (Czech) 1-3 BATE (Belarus) - Sturm Graz (Áo) 1-1 Twente (Hà Lan) - Benfica (BĐN) 2-2 Lyon (Pháp) - Rubin Kazan (Nga) 3-1 Lượt về đá ngày 25/08 |
