Hải Yến: 'Cầu Vồng là cánh cửa mở ra một cơ hội'

22/01/2013 10:32 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi luôn có một niềm đam mê và khát khao với nghệ thuật, chỉ cần được đứng trên sân khấu với cương vị MC hay ca sĩ, đối với tôi đều là lúc thăng hoa nhất. Đứng trên sân khấu với cương vị là MC, tôi mới cảm thấy rằng mỗi điều tôi nói sẽ giúp tôi thật gần với khán giả hơn”. Đó là những lời tâm huyết khi Hải Yến chia tay với Cầu Vồng 2013.

Là một người hướng ngoại, Hải Yến luôn cố gắng tìm đến những cơ hội để hiện thực hóa ước mơ. Yến từng ước mơ được trở thành ca sĩ nên tự mình tìm đến các cuộc thi âm nhạc và cố gắng thể hiện bản thân trong các cuộc thi đó. Nhưng một ngày, ước mơ được trở thành một MC chuyên nghiệp đã nhen lửa trong Yến. Cô bạn này cũng đã nhiều lần thử làm MC ở ngoài và  không quan tâm nhiều đến tiền bồi dưỡng mà chủ yếu để mong tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm.

Hải Yến luôn ước mơ được tỏa sáng.

Khi biết Cầu Vồng 2013 khởi động Yến lập tức đăng kí. Hải Yến chia sẻ: “Tôi biết đến cuộc thi Cầu Vồng từ năm đầu tiên chương trình phát sóng nhưng đến bây giờ khi đã có kinh nghiệm nhiều năm đứng trên sân khấu, tôi mới dám đăng kí thi Cầu Vồng.”

Và may mắn đã mỉm cười, Hải Yến được lọt vào vòng chung kết cuộc thi. Khi được vào Top 12, Yến cùng 11 bạn thí sinh đã được rèn luyện rất nhiều kĩ năng cần thiết cho một người dẫn chương trình truyền hình chuyên nghiệp. Bên cạnh những kiến thức nghề quý giá, Hải Yến không thể quên những thời khắc vui đùa giữa các thí sinh, họ thực sự đã trở thành những người anh em.

Đặc biệt là tình bạn thân thiết giữa cô và thí sinh Thùy Dung. Hải Yến cho biết: “Ấn tượng của tôi với Thùy Dung, còn là một cô em có biệt danh rất đáng yêu Dung "mầu". Em tự nhận biệt danh đó vì diễn thị mầu rất đạt và giọng cũng biểu thị rất giống. Cô em này rất hài hước, luôn là tâm điểm của mọi cuộc vui. Mình biết Dung từ sơ loại nhưng  chưa từng nói chuyện lần nào. Đến một lần cùng reo vui khi biết được cùng chung một con đường, thế là từ đó chúng tôi quen nhau”.

Hải Yến và Thùy Dung đã trở thành đôi bạn thân.

Trong giây phút chia tay, Hải Yến chia sẻ: “Tôi càng cảm thấy tiếc nuối bao nhiêu thì lại càng cảm thấy gắn bó với gia đình Cầu Vồng bấy nhiêu. Chúng tôi gặp nhau chưa lâu, trò chuyện với nhau chưa được nhiều ngày, nhưng tất cả đều như thân thuộc không thể tách rời. Và tôi là người đầu  tiên phải rời khỏi cuộc thi.  Quá tiếc vì phải kết thúc quá sớm cho một ước mơ mà tôi lại một lần nữa chạm vào rồi mà lại không giữ được.”

Sớm phải nói lời chia tay với Cầu Vồng 2013 lĩnh vực người dẫn chương trình, Hải Yến vẫn sẽ bước tiếp với ước mơ được trở thành một người dẫn chương trình thực thụ trên những sân khấu lớn. 

Cầu Vồng đã trở thành gia đình của những ai tham gia

Chỉ với những ngày tháng ngắn ngủi tại Cầu Vồng 2013, Hải Yến đã có những hành trang và niềm tin để bước vào nghề như lời cô bạn này chia sẻ: “Cầu Vồng là cánh cửa mở ra một cơ hội được trải nghiệm niềm đam mê của các bạn, hãy cố gắng để chạm tay vào nó, hoặc tôi hoặc bạn, nếu không phải là người chiến thắng ở Cầu Vồng, thì hãy là người chiến thắng chính bản thân mình!”.

 Dương Phan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm