Atletico Madrid trước ngày hạ màn: Chúa "chết", Trạng cũng đi

18/05/2011 11:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Diego Forlan không giấu được vẻ háo hức khi biết chắc HLV Quique Flores sẽ không tiếp tục dẫn dắt Atletico Madrid trong mùa tới. Nhưng niềm vui của tiền đạo người Uruguay cũng chẳng tồn tại được lâu. Bởi ngay sau đó, Atletico cũng tỏ ý muốn tống anh ra đường ngay trong mùa Hè này.

Thực ra thì Forlan cũng không muốn gắn bó với Vicente Calderon tới mức có thể sống chết vì nó. Ngay từ mùa Hè năm ngoái, tiền đạo người Uruguay đã úp mở về chuyện ra đi khi luôn miệng nói rằng "sẵn sàng cân nhắc ngay khi có những đề nghị hợp lý". Một lời đề nghị hợp lý như thế đã đến trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nhưng rất tiếc cho Forlan là Atletico, khi ấy còn đang khủng hoảng, đã ném toẹt lời đề nghị đó vào sọt rác. Từ đây bắt đầu xuất hiện những rạn nứt không thể hàn gắn giữa Forlan với các CĐV, với ban lãnh đạo và đặc biệt là với HLV Quique Flores. Trong 5 trận gần nhất ở Liga, Forlan đều chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị. Trận gặp Hercules vừa rồi, anh thậm chí còn bị Quique loại ra khỏi danh sách dù chẳng gặp phải chấn thương nào.

Atletico đã không còn cần Forlan- Ảnh Getty

Vấn đề của Forlan là vào thời điểm này, không có nhiều đội bóng thực sự muốn có anh trong đội hình. Không đội nào cũng sẵn sàng đánh cược với một tiền đạo chỉ ghi được đúng 1 bàn trong 18 trận của giai đoạn lượt về, nhất là tiền đạo ấy đã bước qua tuổi băm, và từng "nổi tiếng" vì đã có lúc tịt ngòi suốt nhiều tháng liền (thời mới đến Manchester United). Những lời mời như từ Besiktas, nơi có Guti và người đồng đội cũ Simao, thì Forlan lại không xem là "hợp lý". "Quả bóng Vàng World Cup 2010" tự cho rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để anh tìm nơi "dối già". Nếu vẫn ở lại châu Âu, anh nhất quyết phải chơi bóng ở những giải đấu có tính cạnh tranh cao, trong màu áo những đội bóng được dự Cúp châu Âu hoặc có đủ tiềm lực để làm điều đó.

Đó là lý do Forlan cảm thấy hết sức vui mừng khi thấy Flores "mừng mừng tủi tủi" chia tay các CĐV trong trận gặp Hercules vừa rồi, trận cuối cùng của Atletico trên sân nhà Vicente Calderon trong mùa giải này. Nếu Flores còn ở lại, Forlan chắc chắn sẽ bị đẩy ra đường, và anh có thể sẽ phải nhắm mắt chọn… đại một đội bóng mà anh có thể không thực sự ưng ý. Bây giờ, khi Flores chắc chắn ra đi, trong suy nghĩ của Forlan, chẳng còn ai ở Vicente Calderon phản đối sự có mặt của anh nữa. Khi ấy, anh sẽ có nhiều thời gian hơn để cân nhắc về tương lai của mình. Nếu không thể tìm được một điểm đến mới như mong muốn, Forlan có thể tiếp tục ở lại Atletico, tận hưởng bầu không khí đỉnh cao, tận hưởng Europa League, và quan trọng hơn cả, tận hưởng mức lương 4,5 triệu euro/mùa.

Nhưng mong ước ấy của Forlan gần như chắc chắn sẽ không được đáp ứng, cũng chỉ vì mức lương khổng lồ mà anh đang nhận. Atletico lúc này vẫn đang ngập trong những món nợ khổng lồ, và họ tự thấy chẳng có lý do gì để giữ lại một cầu thủ hưởng lương cao trong khi không có mấy đóng góp cho đội bóng. Nên nhớ, trừ Aguero, Atletico sẵn sàng để bất kỳ cầu thủ nào ra đi nếu điều đó có thể giúp họ giải quyết được phần nào chuyện tiền nong. Có thể thấy rõ "chính sách" này của đội bóng thành Madrid qua chuyện của Maxi Rodriguez và Simao, những người đã bị bán rẻ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông ngay khi còn đang mang băng đội trưởng trên tay. So với Maxi, Simao, vị thế của Forlan lúc này không vững chãi bằng, và Atletico rõ ràng chẳng có lý do gì để phải thấy áy náy.

Dũng Quyết Sơn

Ai sẽ là người ra đi?

Quique Flores

HLV này chắc chắn sẽ không tiếp tục ở lại Vicente Calderon sau mùa giải này. Ông đã có màn chia tay với các CĐV của Atletico trong trận gặp Hercules cuối tuần trước. Hiện chưa biết Flores đi đâu, chỉ nghe ông nói "sẽ có một lúc nào đó tới dẫn dắt Sevilla".

Tiago

Tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ hết hạn hợp đồng cho mượn với Atletico vào cuối mùa này. Và Atletico quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt. So với giai đoạn cuối mùa trước, cũng đến Atletico theo dạng cho mượn, phong độ của Tiago mùa này trồi sụt hơn. Nhưng anh vẫn được các CĐV yêu quý.

Diego Forlan

Atletico sẽ bán Forlan để giảm gánh nặng từ quỹ lương. Có tin Besiktas đã hỏi mua Forlan, nhưng bị anh từ chối. Espanyol cũng quan tâm, nhưng họ có vẻ không đủ sức mạnh tài chính. Tottenham có vẻ là điểm đến chắc chắn hơn cả.

Đã có lịch vòng cuối

Ban tổ chức Liga LFP vừa đưa ra lịch thi đấu chính thức cho vòng đấu cuối cùng của Liga mùa này. Theo đó, các trận đấu có liên quan tới những đội bóng đang trụ hạng hoặc đang cạnh tranh vé dự Cúp châu Âu (thực ra là phân định thứ hạng, còn danh sách các đội đoạt vé thì đã có từ vòng trước) sẽ diễn ra vào cùng một giờ. Trận Malaga-Barca diễn ra sớm nhất.

Sau đây là thời gian cụ thể của từng trận:

Thứ Bảy, ngày 21/05 23h00 Malaga-Barca (1-4)

Chủ nhật, ngày 22/05 01h00 Real Madrid-Almeria (1-1) Hercules-Gijon (0-2) 03h00 Osasuna-Villarreal (2-4) Real Sociedad-Getafe (4-0) Levante-Zaragoza (0-1) Espanyol-Sevilla (2-1) Deportivo-Valencia (0-2) Mallorca-Atletico (0-3) Racing-Bilbao (1-2)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm