Điềm xấu cho Đức: Bạch tuộc Paul chọn Tây Ban Nha

07/07/2010 13:13 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Cả nước Đức phải khóc vì một con bạch tuộc? Vâng, đúng là thế. Đấy là còn chưa kể đến hàng chục triệu trái tim bóng đá cuồng say “Mannschaft” trên khắp thế giới, mà trong số đó, có ít nhất nửa tá bạn bè của người viết. Tất cả chỉ vì sự kiện chú bạch tuộc tên Paul đã phũ phàng chọn “cửa” Tây Ban Nha ở trận bán kết World Cup sẽ diễn ra đêm nay, thay vì “đội nhà” Đức.

Xưa nay, bạch tuộc vốn thường chỉ gây ra những ấn tượng rất xấu với con người. Trong các truyền thuyết đi xa theo những ngọn sóng, phần lớn những con quái vật biển hung ác mang hình hài bạch tuộc với những chiếc xúc tu khổng lồ bẻ vụn mọi thuyền bè. Trong truyện cổ tích “Nàng tiên cá” của thiên tài Andersen, mụ phù thủy ác độc cũng là một con bạch tuộc đáng sợ. Ấn tượng đó khiến cho người ta có xu hướng sử dụng hình ảnh của loài vật này để mô tả những đối tượng xấu. Mafia – bạch tuộc. Bán hàng đa cấp – bạch tuộc. Tham nhũng, hối lộ - bạch tuộc… “Bố già” Luciano Moggi, đạo diễn chính của toàn bộ vụ bê bối Calciopoli làm rúng động nền bóng đá Italia cách đây vài năm, được xem như hình ảnh chuẩn mực của một con bạch tuộc đáng ghê tởm, thò “tay” vào mọi ngóc ngách của calcio để bòn rút lợi lộc cho mình và cho Juventus.











Chú bạch tuộc tên Paul đã chọn “cửa” Tây Ban Nha - Ảnh  Getty
 Trong bối cảnh đó, tài năng tiên đoán kỳ lạ của Paul, chú bạch tuộc 8 “tay” ở Viện hải dương học Sea Life (Oberhausen, Đức), đã tạo ra những ấn tượng đẹp tuyệt, nhất là trong lòng những người yêu bóng đá. Hành trình của đội tuyển Đức ở World Cup 2010 thật đẹp, nhưng nó sẽ không cuốn hút đến thế nếu không có Paul, “nhà tiên tri” số một thế giới ở thời điểm này. Từ đầu giải tới nay, “Gia Cát” Paul đã đoán đúng kết quả thắng-thua của cả 5 trận có đội tuyển Đức tham dự, trong đó có cả thất bại gây sốc 0-1 trước Serbia ở vòng bảng và chiến thắng không tưởng 4-0 trước Argentina ở tứ kết.

Sự chính xác 100% đó khiến không chỉ người Đức hay người hâm mộ “Mannschaft” háo hức chờ đợi lời tiên tri của Paul trước trận bán kết giữa Đức với kỳ phùng địch thủ Tây Ban Nha, đội bóng đã hạ họ ở trận chung kết EURO cách đây hai năm, mà là cả thế giới túc cầu. Khác với các trận trước, “lời sấm” của Paul cho trận này được đưa ra khá muộn màng, bởi người ta đã phải thu xếp cả một buổi truyền hình trực tiếp cho nó. Sự chậm trễ của Paul khiến một số tờ báo đã sốt rột đến nỗi phải chỉnh sửa ảnh để tung tin nhảm, khiến đất nước Tây Ban Nha một phen mừng hụt. Nhưng cuối cùng, nhảm lại thành thật. Trước con mắt của cả nước Đức, Paul lạnh lùng bò sang hộp có dán lá cờ đỏ-vàng của Tây Ban Nha, thay vì lá cờ đỏ-vàng-đen của Đức mà nó đã “kết” suốt 3 trận gần nhất. Đã thế, “nhà tiên tri” này còn trêu ngươi người Đức bằng cách ngẫm nghĩ hồi lâu, trèo lên hộp của đội Đức trước rồi mới quay sang mở hộp Tây Ban Nha để thưởng thức chú sò ngon tuyệt bên trong.

Thế là hết với giấc mơ của “Mannschaft”. Thế là hết, nếu người Đức vẫn tin vào khả năng kỳ diệu của Paul như họ đã từng tin trước hai trận đại chiến với Anh và Argentina. Nhưng họ vẫn còn hai hy vọng nho nhỏ. Thứ nhất, sự lưỡng lự của Paul cho thấy đây sẽ là một trận căng thẳng cho đến phút chót và nếu bản lĩnh Đức được phát huy kịp lúc, sự việc có thể sẽ khác. Thứ hai, Paul chưa phải là chưa từng đoán sai. Hồi EURO 2008, nó đã đoán sai 1 trong 5 trận của đội Đức, mà trùng hợp thay, lại là trận chung kết với chính Tây Ban Nha. Biết đâu đấy, đây lại là một sự nhầm lẫn nữa của Paul, trả lại công bằng cho “Mannschaft”.

Chẳng ai biết Paul có nhỏ chút nước mắt nào cho đội Đức hay không, khi quyết định chọn Tây Ban Nha. Nếu có, hẳn nó cũng đã “nhòa lệ” khi quay lưng lại với quê hương Anh để chọn đội Đức ở vòng 1/8. Xét cho cùng thì, nước mắt của bạch tuộc cũng hòa với nước biển, mặn như nước biển mà nó đang sống, chỉ là một phần rất nhỏ của đại dương mà từ đó, hàng triệu người anh em của nó đã và sẽ lên bàn nhậu của các fan bóng đá Đức – đặc biệt nếu quả thực Đức phải dừng bước đêm nay. Liệu đó có phải là điều đáng để tâm không, khi trái bóng nằm trong chân của thầy trò Joachim Loew, chứ không phải trong các con sò?

 

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm