Sơ kết chuyển nhượng Hè 2011: Chờ Barca giật "bom tấn"

12/07/2011 11:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Những cuộc mua sắm tưng bừng ở Malaga hay sự tích cực thường thấy ở Real Madrid vẫn chưa đủ để làm nóng thị trường chuyển nhượng Liga. Lý do là Barca, CLB mà mỗi mùa Hè vẫn cùng Real Madrid cạnh tranh "danh hiệu" đội bóng bạo chi nhất, gần như vẫn chỉ đang ở vạch xuất phát.

Mùa Hè 2011 chứng kiến sự nổi lên của thế lực mới Malaga. Đội bóng xứ Andalucia đang được xem như một "hiện tượng" của thị trường chuyển nhượng Liga năm nay khi liên tiếp đưa về sân La Rosaleda những bản hợp đồng đình đám (dù không phải quá đắt tiền). Cho tới lúc này, Malaga đã tiêu tổng cộng 33 triệu euro cho 7 tân binh, và tất cả đều là những cái tên đã được biết đến rộng rãi, gồm Van Nistelrooy, Buenanotte, Toulalan, Monreal, Sergio Sanchez, Joaquin và Mathijsen. Chi phí có thể sẽ tròn 40 triệu euro trong vài ngày tới, sau khi Malaga chốt xong vụ Isco. Và La Rosaleda vẫn đang chờ một bản hợp đồng "bom tấn" như lời ông Chủ Sheikh Al Thani hứa hẹn.

Fabio Coentrao vẫn là bản hợp đồng đắt giá nhất Hè 2011- Ảnh Getty

Dù đã chi tiêu rất tích cực, Malaga vẫn chưa thể "lật đổ" được Real Madrid. Đội bóng hoàng gia TBN vẫn tỏ ra là những kẻ chịu chi nhất, như truyền thống của họ. Mùa Hè này, Real Madrid vốn không định mua bán ầm ĩ, nhưng số tiền mà họ đổ vào thị trường chuyển nhượng sau hơn 1 tháng vẫn đã lên tới 55 triệu euro. Với 30 triệu euro cho riêng vụ Fabio Coentrao, Real Madrid cũng đang là đội giữ "kỷ lục" về số tiền bỏ ra cho một cầu thủ. Rất có thể, "Los Blancos" sẽ vẫn tiếp tục là đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất sau mùa Hè này, bởi họ gần như chắc chắn đã mua được Neymar, vốn có giá trị lên tới 45 triệu euro.

Với 55 triệu euro của Real Madrid và 33 triệu euro của Malaga, tổng số tiền mà các đội bóng Liga đã sử dụng trong các vụ chuyển nhượng từ sau khi mùa giải 10-11 kết thúc tới nay là vừa tròn 155 triệu euro. Trong phần còn lại, Sevilla là đội chịu chi nhất với 24 triệu euro, sau đó là Valencia với... 10,5 triệu. Các đội khác có đội tăng cường nhiều có đội tăng cường ít, song nhìn chung lượng tiền mặt lưu thông là không đáng kể. Những đội bóng đang trong diện bảo hộ phá sản như Rayo, Betis, Granada, Zaragoza, Mallorca hay Racing không dám tiêu tiền là đương nhiên. Song ngay cả Villarreal, sẽ dự Champions League, cũng chưa bỏ ra xu nào thì quả cũng hơi đáng ngạc nhiên.

155 triệu euro không phải là số tiền nhỏ, nhưng so sánh với 2 mùa gần nhất thì đúng là ngần ấy không "bõ bèn" gì. Mùa 10-11, các đội đã tiêu tới 268 triệu euro, còn mùa 09-10, với sự trở lại của Florentino Perez và theo sau là Ronaldo, Kaka, Benzema, con số này là 462 triệu. Sự khác biệt, rõ ràng, nằm ở Barca. Hai mùa trước, họ đều chi khá đậm, và Hè nào cũng có những bản hợp đồng bom tấn (Ibra, Villa). Nhưng tới lúc này của Hè 2011, tổng số tiền các nhà vô địch châu Âu bỏ ra chỉ là... 2 triệu (cho vụ Kiko). Và sự "nhộn nhịp" vẫn là khái niệm xa xôi, chừng nào 2 quả bom tấn Alexis và Fabregas còn chưa được giật kíp nổ...

D.Q.S


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm