B.BD dưới triều đại HLV Lê Thụy Hải: Có hoa hồng ở đất Thủ?

13/10/2011 11:23 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ông Hải về đất Bình Dương để nhận mức ưu đãi thuộc hàng kỷ lục của V-League, kèm vào đó là áp lực thành tích nặng nề không kém. Một tháng cầm quân ở đất Thủ và đưa B.BD vượt khó ở BTV Cup 2011, có vẻ như ông Hải “lơ” đã áp đặt cá tính của mình lên đội bóng. Song những gì diễn ra ở đây có vẻ không yên bình gì như đã thấy trên sân bóng.

Hoa hồng…

Philani (phải) có thể sẽ cập bến V.NB mùa sau? Ảnh: VSI

Quan sát B.BD dưới thời ông Hải “lơ” có không ít những chuyển biến tích cực. Đầu tiên, không còn khoảng cách mênh mông giữa các tuyến, và lối đá “khoán” theo kiểu các cầu thủ phía dưới có trách nhiệm tìm bóng rồi phát lên cho “Tây” mặc nhiên xử lý cũng thay đổi. Ông Hải luôn yêu cầu các cầu thủ của mình phải giữ khoảng cách cự ly đội hình, chuyền ban đoạn ngắn và trung bình để tiếp cận khung thành đối phương. Cách vận hành đội hình đó buộc các cầu thủ phải đảm bảo một nền tảng thể lực sung mãn.

Lãnh đạo B.BD giờ cũng thực tế hơn trong việc tạo mọi điều kiện cho ông Hải. Ngoài tự quyết về chuyên môn hoàn toàn, ông Hải cũng may mắn hơn những người tiền nhiệm bởi ông đang sở hữu một đội hình chất lượng hơn với nhiều tinh binh được rải thảm đỏ về đất Thủ.

So với thời gian này năm ngoái, ông Hải rộng tay tính toán hơn hẳn người tiền nhiệm bị thất sủng Ricardo Formosinho. Lấy ví dụ đơn giản, nhìn về hàng công của đội bóng này, với Việt Thắng, Tăng Tuấn, Philani, Fortune… thì sự cạnh tranh là rất khốc liệt và việc chọn ai, bỏ ai cũng rất khó xử. Số cầu thủ có chất đến đất Thủ chắc chắn sẽ còn tăng thêm khi sắp tới, B.BD sẽ còn thử việc thêm nhiều vị trí nữa.

… có gai

Bộ mặt của B.BD đã có những thay đổi báo hiệu sự tươi sáng dưới thời ông Hải “lơ”. Đầu tiên là việc làm thỏa lòng khán giả Bình Dương khi đưa đội nhà lách qua khe cửa hẹp trước V.HP để vào bán kết BTV Cup 2011, nhưng kèm theo đó là vẫn những tồn tại lâu nay luôn đồng hành cùng “Chelsea VN”.

Ngay sau khi bước vào phòng họp chiến thuật trước trận đấu quyết định suất vào bán kết với V.HP ở BTV Cup 2011, chẳng hiểu vì lý do gì người ta thấy tiền vệ Leandro với vẻ mặt không lấy gì làm hài lòng bước thẳng ra ngoài sân và leo lên một chiếc xế hộp đi thẳng. Tìm hiểu ngọn ngành thì biết rằng trong phòng họp của B.BD hôm đó, cầu thủ Brazil không có tên trong đội hình thi đấu của HLV Lê Thụy Hải. Thế nên, Leandro cũng không cần đóng vai dự bị ngồi trên cabin kỹ thuật của đội bóng đất Thủ ở trận đấu đó. Người trong cuộc râm ran rằng, do ở trận đấu đầu tiên trước SC.Villa, tính khí nóng nảy và không tuân thủ chiến thuật của Leandro đã khiến ông Hải “lơ” phật ý và hình phạt đưa ra là không đăng ký tiếp trong 2 trận kế tiếp. Trước đó, khi mới đặt chân đến đất Thủ, ông Hải “lơ” cũng đã quán triệt tư tưởng phải siêng năng tập luyện và bất cứ ai cũng có thể thay thế cho dù đó là công thần Philani, hay mới nhất là trường hợp của Leandro.

Tính cách ông Hải xưa nay vẫn thế, nhưng ở môi trường “lắm sao, nhiều cá tính”, luôn âm ỉ mâu thuẫn như B.BD xưa nay thì không phải ai cũng chịu thuần phục theo kỷ luật thép của HLV họ Lê. Ngược lại, ông Hải còn phải đau đầu tìm cách dung hòa sự khác biệt, hoặc thậm chí là đối lập, giữa những các ngôi sao để gò họ thành một tập thể.

Trở lại B.BD lần này, ông Hải cũng mang về đất Thủ rất nhiều học trò thân tín. Từ đó phát sinh những chuyện “ma cũ, ma mới” rồi ai chơi, ai ngồi khán đài xem đá bóng cũng đang là vấn đề đang khiến nội bộ đội bóng này xào xáo. Không chỉ cầu thủ mà đến lãnh đạo cũng sẵn sàng phương án ứng phó với thời cuộc. Tin B.BD đang đàm phán với cựu HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto đã chính thức được người trong cuộc xác nhận.

Quá khứ vàng son của ông Hải ở Bình Dương với 2 chức VĐQG cùng một danh hiệu á quân là có thật, nhưng những vấn đề hậu trường từng khiến ông phải chia tay với mảnh đất này cũng cay đắng không kém. Bóng chưa lăn nhưng có vẻ chẳng có gì là chắc chắn cho cái gọi là tương lai màu hồng ở đất Thủ.

Việt Hà



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm