Sau 2 đêm thức trắng bên giường mẹ, vậy nên Chủ nhật rồi khi Navibank.SG làm khách trên sân ĐT.LA, Tân bảo ra sân mà đầu còn ong ong. Dù đuối sức, nhưng Tân phải nỗ lực và cố gắng để niềm tin mà HLV Mai Đức Chung dành cho mình không bị rơi rớt. Và Tân đã đáp lại sự tưởng thưởng ấy bằng những pha bóng xuất thần.
Nói không quá, ngoài tình huống phối hợp không ăn ý với đồng đội (để Dany David gỡ hòa 1-1), NgọcTân xứng đáng được chấm thang điểm 8. Hay trước đó, ở trận NavibanK.SG vượt qua đối thủ xương xẩu HNT&T trên sân nhà, Tân phải được điểm 9.

Ngọc Tân sẽ phải rất nỗ lực để giữ suất bắt chính
Nơi ấy, chắc Tân sẽ buồn lắm nếu anh biết người đồng nghiệp Phan Văn Santos đã chính thức trở thành “đối thủ” của mình. Dù có thế nào đi nữa, thì như Tân nói: “Cuộc sống là biết chờ đợi”. Lần này có lẽ anh sẽ lại phải chờ đợi dài dài. Nó không phải là một điều dễ dàng chút nào, đặc biệt, sau những trận Tân bắt như “lên đồng”, nhưng thà “đối thủ” của Tân là Santos, còn còn hơn “đối thủ” của Tân là… anh .
|
Cầu thủ Navibank.SG làm
từ thiện Nhân dịp ngày Quốc tế
nhi 1/6, đội trưởng Phan Thanh Vân, Mạnh Hà, Ngọc Tân, Văn Lâm, Quang
Hưởng đã có hành động cao đẹp là trích một phần nhỏ trong khoản lương để
ủng hộ chương trình "Nụ cười trẻ thơ" năm 2010. Đây là chương trình do
diễn đàn của các thành viên Blogger (vicongdongclub.com) kết hợp với
huyện đoàn Long Hồ (Vĩnh Long) cùng trung tâm từ thiện Huyền Trang
(TP.HCM) tổ chức phát quà và học bổng cho 500 em thiếu nhi tại huyện
Long Hồ |