Ngọc Quyên: ‘Tôi không cảm thấy thiệt thòi với bạn bè’

22/02/2009 10:58 GMT+7 | Văn hoá

Mắt to, miệng nhỏ, cằm nhọn, gương mặt ấn tượng nhưng lạnh lùng đến mức… khó gần. Đó là những gì mà mọi người “thường” hình dung về Ngọc Quyên. 
 
 
Nhưng nếu có dịp gặp cô gái ấy ngoài đời, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Và với cô gái trẻ nhưng sớm hoạch định được cuộc sống cho mình, vào đời sớm đồng nghĩa với việc thiệt thòi hay thua thiệt?

* Quyên từng chia sẻ, đầu tiên Quyên đến với nghề người mẫu là vì tiền. Còn bây giờ, mục đích ấy có sự thay đổi?

Nghề người mẫu đã đem đến cho tôi một cuộc sống đầy mơ ước. Chính nghề người mẫu đã đem tiền đến cho tôi. Vậy bạn sẽ làm thế nào với “người” đã mang lại cho bạn nhiều thứ như thế?

* Vậy Ngọc Quyên bây giờ yêu nghề người mẫu vì nó mang lại cho Quyên quá nhiều hay vì Quyên thật sự yêu thích nó?

Những năm đầu tiên tôi xác định làm việc là để kiếm tiền. Nhưng càng lúc càng lấn sâu thì tôi cảm thấy mình có duyên với nghệ thuật và chuyển sang yêu thích nó.

Theo bản thân tôi nghĩ, ai đã bước chân vào con đường nghệ thuật cũng có hai mặt, vì tiền và sau đó là sự nổi tiếng. Một khi đã kiếm đủ tiền và khi cơm áo không còn trở thành gánh nặng nữa thì họ hoạt động nghệ thuật vì yêu nghề, khi đó họ cố gắng phát triển và chứng minh khả năng của mình. Tôi cũng không nằm ngoài lí do đó.

* Quyên trên sân khấu là một cô gái khá chững chạc và già dặn. Vậy ở ngoài đời Quyên cũng “già dặn” như thế?

Tôi nghĩ một Ngọc Quyên trên sân khấu sẽ cá tính hơn lúc ở ngoài đời. Ngoài đời tôi vẫn là một cô gái trẻ, 21 tuổi, vẫn giống như bao bạn khác. Chỉ khác chăng là tôi đã có 5 năm học nghề, đã va chạm cuộc sống sớm hơn và bây giờ thật sự là thời gian mà tôi có cơ hội phát triển nghề nghiệp mà mình yêu thích.

* Bước vào đời sớm, Quyên có cảm thấy bị thiệt thòi?

Tôi nghĩ mỗi người có một hoàn cảnh, số phận và suy nghĩ khác nhau. Bản thân tôi thấy vui vì đã giúp đỡ được cho gia đình rất nhiều điều. Đôi lúc gặp lại một số bạn cũ, họ đang theo học ở một số trường đại học. Tôi cũng có suy nghĩ, tại sao mình lại không được thảnh thơi như các bạn? Tại sao mình phải tất bật và lao vào cuộc sống sớm như thế?

Nhưng những ý nghĩ đó không tồn tại trong tôi lâu. Tôi mừng vì mình đã được chú ý và có cơ hội phát triển trong nghề nghiệp. Với tôi như thế là quá đủ.

* Một Ngọc Quyên trên sân khấu và một Ngọc Quyên ngoài đời là hai con người khác nhau gần như hoàn toàn, Quyên sống hai mặt chăng?

Tin liên quan:
 
 
Ngoài cuộc sống, theo nhận xét của nhiều người, tôi là một cô gái khá thân thiện. Còn tôi trên sân khấu lại là một con người rất lạnh lùng đến mức khó gần. Nhưng tôi mong mọi người hiểu, trên sân khấu tôi phải tạo sự khác biệt để khán giả chú ý, để mọi người phải nhớ đến tôi. Còn ở ngoài đời, tôi cũng như tất cả mọi người, luôn muốn thương yêu và được yêu thương.

* Quyên có giọng hát khá dễ thương. Tại sao Quyên lại không thử đi hát như một số người mẫu hiện nay?

Ai cũng muốn thể hiện bản thân mình ở tất cả các lĩnh vực. Tôi cũng vậy, cũng muốn thử sức mình ở lĩnh vực mới mẻ này. Nhưng nghĩ lại mình không có thời gian để tập luyện ca hát một cách tập trung và chuyên nghiệp nên ca hát không phải là lựa chọn của tôi, ít nhất là ở thời điểm hiện nay.

* Vậy với phim ảnh, Quyên đã có đủ sự chuyên nghiệp cần thiết cho mình?

Không ai có thể phủ nhận sự chuyên nghiệp của tôi ở vai trò là một người mẫu nhưng với phim ảnh tôi là lính tay ngang. Tôi đã và đang cố gắng tạo cho mình một tác phong làm việc chuyên nghiệp thông qua việc hợp tác với đạo diễn và các diễn viên tham gia phim. Học hỏi từ các anh chị đi trước những điều mà mình chưa có. Người ta nói thực hành thì tốt hơn thực tập, tôi nghĩ điều này đúng.

* Quyên đang tham gia vào một bộ phim. Dường như nhân vật này có nét giống Quyên ở ngoài đời?

Nhân vật của tôi là một cô bé sống khá khép kín và có nội tâm phức tạp. Nhân vật có phần giống với tôi là có một sự cứng cõi trong cuộc sống, có những sự cố gắng không ngừng để vươn lên. Tôi đã tìm thấy ở nhân vật rất nhiều sự đồng cảm.

* Quyên có thể chia sẻ về những dự định sắp tới của mình?

Tôi cũng như mọi người luôn muốn mình thành công và đạt được đỉnh cao trong nghề nghiệp mà mình đã chọn. Mọi người hãy cho tôi thời gian và một sự động viên cần thiết nhé!

* Xin cảm ơn Ngọc Quyên rất nhiều!

Theo Đàn Ông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm