Ca sĩ Ngọc Khuê mang âm nhạc đến bệnh viện

27/04/2013 08:29 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua (26/4), chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 37 được diễn ra tại số 9, Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Với sự tham gia của ca sĩ Thái Thùy Linh, Ngọc Khuê, Nguyễn Trần Trung Quân, Phương Thảo Lê Anh – Lê Trang, đoàn quan họ đến từ Bắc Ninh đã đem đến bênh viện 198 – Bộ Công An một bữa tiệc âm nhạc đầy thú vị.

Ngay từ 14h00, các y bác sĩ, bệnh nhân cũng như khán giả quan tâm đã có mặt tại phòng bệnh để nghe ca sĩ gửi tặng món quà âm nhạc đặc biệt đến với những người mắc bệnh nặng, không có điều kiện xuống dưới sân khấu tham dự. Giây phút nghệ sĩ đứng cạnh giường bệnh hát cho mọi người nghe là những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa.


Có mặt từ rất sớm để hát cho các bệnh nhân nghe, ca sĩ Ngọc Khuê đã rất xúc động khi nhìn thấy một gương mặt thân quen mà chị và gia đình đều ngưỡng mộ từ lâu đó là diễn viên kịch nói Tuấn Dương đang nằm điều trị tại đây. Nghe nữ ca sĩ “ chuồn chuồn ớt” hát bài giấc mơ trưa, diễn viên Tuấn Dương đã không giấu nổi những giọt nước mắt bởi có thể đây là lần cuối cùng ông được nghe Ngọc Khuê hát.


 Đồng cảm với những người bệnh Ngọc khuê nghẹn ngào trong từng câu hát, chị đã khóc khi nhìn những người bệnh ở khoa ung bướu.


Hát bằng cả tấm lòng người nghệ sĩ, Ngọc Khuê nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ phía khán giả.


Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện số 37 trở lên đầy màu sắc với những tiết mục của đoàn quan họ Bắc Ninh.


Những câu hát tha thiết, mang đậm chất chữ tình của các liền anh, liền chị khiến nhiều vị khán giả theo dõi không rời mắt.


Cụ bà Trương Thị Huê (78 tuổi), sống ở khu tập thể 198 bị “hút hồn” bởi giai điệu ngọt ngào của dân ca quan họ.


Bên cạnh các tiết mục ca nhạc mang đậm giai điệu dân tộc là những bài hát được thể hiện theo phong cách hiện đại, trẻ trung.


   Sự xuất hiện của ca sĩ nhí làm sân khấu trở lên nhộn nhịp hơn.


   Những bài hát mang tiết tâu vui tươi khiến nhiều em bé ở dưới sân khấu thể ngồi yên.


Ngoài những bài hát được lên kịch bản sẵn do các nghệ sĩ thể hiện, chương trình còn có các tiết mục do chính bác sĩ, bệnh nhân tham gia góp vui.


Không chỉ đem đến tiết mục thổi kèn sắc-xô-phôn ấn tượng, bệnh nhân Hoàng Minh Châu còn mang lại nhiều tiếng cười sáng khoái cho mọi người qua phần trò chuyện hóm hỉnh với ca sĩ Thái Thùy Linh.


 Phần thổi sáo ngẫu hứng của bệnh nhân Lý Mí Và (Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc) nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía khán giả.


Được theo dõi những tiết mục văn nghệ, vợ chồng bà Mai Thị Chiên (Hải Hậu, Nam Định) cho rằng việc tổ chức những chương trình ca nhạc có nghĩa rất lớn trong việc cổ vũ, động viên người bệnh vượt qua cơn đau của bệnh tật.


Với giọng ca khỏe khoắn, ca sĩ thuộc Bộ Công An đã đưa khán giả trở về thời kì thống nhất đất nước qua những bài hát đi cùng năm tháng.


Bên cạnh những món quà âm nhạc đầy ý nghĩa, chương trình còn mang đến niềm vui tới bệnh nhân có hoàn cảnh khó khắn một số tiền ủng hộ đến từ mọi người.

Chu Hiền
    

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm