Hương Tràm, Ngọc Khuê "đáng nể" trên sân khấu Bài hát yêu thích

08/04/2013 08:01 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Liveshow Bài hát yêu thích tháng 4 diễn ra tối qua (7/4) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, trở lại với 11 ca khúc vì Phố không mùa bị "cấm diễn" do Bùi Anh Tuấn tiếp tục bỏ bê tập luyện...

Sau đây là những hình ảnh biểu diễn của các ca sĩ trong liveshow Bài hát yêu thích tối qua:

Lan Trinh mở đầu Bài hát yêu thích với ca khúc Follow Your Dream một ca khúc tương đồng và có nhiều nét giống với con đường sự nghiệp của cô. Cách Lan Trinh hát cũng không giống như các ca sĩ chuyên nghiệp được đầu từ bài bản khác mà dễ chịu thoải mái và năng lượng được giải phóng tự do.


Hương Tràm xuất hiện và là cái tên ngay lập tức được chú ý. Bước ra từ Giọng hát Việt, HươngTràm nhận được sự yêu mến và có số lượng fan khổng lồ. Tiếng hô vang tên cô từ nhiều phía trong khá phòng Cung Việt Xô tối qua càng nhấn mạnh thêm sự chờ đợi của các khán giả yêu mến. 

Hương Tràm trình diễn Anh, một ca khúc đã nổi tiếng của nhạc sĩ Xuân Phương và Hương Tràm đã làm sống lại một bản hit rất tự tin.

Tuổi 18 và một bản lĩnh sân khấu đáng nể, Hương Tràm khiến cả những ca sĩ chuyên nghiệp ngạc nhiên. Anh của Hương Tràm được khán giả yêu mến vì cô hát chạm đến cảm xúc...


Nhiều người ôm giấc mơ được Lê Cát Trọng Lý trình diễn với sự tự tại, tập trung khiến khán giả lặng đi để nghe rõ từng lời trong ca từ nhiều tầng lớp thông điệp của cô. Nhiều người ôm giấc mơ là một ca khúc có ca từ đơn giản, nhưng chính cách luyến láy tượng hình của Lý đã làm người nghe chiêm nghiệm ra được nhiều sắc thái tư duy, cảm xúc theo những hướng khác nhau.


Ngọc Khuê trở lại sân khấu vẫn với chất giọng và phong cách ma mị qua ca khúc Lạc của nhạc sĩ An Thuyên, tuy nhiên đã có nhiều tiết chế, nhưng cô vẫn nổi bật với những động tác “Thị Mầu” quen thuộc trên sân khấu.


Lần trở lại này, Ngọc Khuê vẫn giữ nguyên được phong độ về chất giọng, khi nói vui một chút rằng, cô đã xa thời kì ca hát “đỉnh cao” được khá lâu để về chăm sóc gia đình nhỏ.


Đào Bá Lộc là một ca sĩ luôn đồng hành với sự may mắn, anh “ăn” hình, “ăn” phong cách và “ăn” cả ca khúc nữa. Lời xin lỗi là một ca khúc đơn giản, theo xu hướng cũ, không nhiều mới mẻ. Nhưng sau Giọng hát Việt, chỉ sau 2 ca khúc là Lời xin lỗi, Đào Bá Lộc đã trở thành một gương mặt ăn khách.



Giữ đúng lời hứa hát Sợi nhớ sợi thương theo phong cách dân gian, giọng ca nổi danh của dòng thính phòng, ca sĩ Lan Anh đã không làm khán giả thất vọng.


Ngọc Ký được đánh giá là một trong những ca sĩ hát về đề tài quê hương ra chất... Sau Sao Mai, anh đã có một con đường đi riêng và quyết tâm trung thành với nó trước mọi áp lực. Tối qua anh đã thể hiện ca khúc Trở về với cảm xúc riêng.


Nhảy đẹp, hát hay, diễn giỏi là 3 yếu tố khó hội tụ trong một nghệ sĩ, nhưng Maya đã làm xuất hiện điều đó trong cô. Ca khúc Anh đa tình quá vẫn là chuyện tình chia tay, nhưng cách kể chuyện của Maya không còn bi luỵ mà tượng trưng cho sự tự tin của cô gái đã dũng cảm bước qua những tan vỡ để hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.


Việt Vũ là một ca sĩ theo xu hướng thị trường, tuy phần trình diễn chưa có nhiều xuất sắc với ca khúc Xa, nhưng anh thuyết phục khán giả bằng hình ảnh trình diễn hết mình với bài hát.


 Gió mùa về của nhạc sĩ Lê Minh Sơn là một ca khúc “lạ” nhưng phần trình diễn của ca sĩ Trung Quân làm mở ra nhiều hơn cảm xúc cho một ca khúc.



Hương Giang Idol và Hồng Phước khép lại BHYT tháng 4 với Mùa ta đã yêu. Khả năng trình diễn live của Hương Giang đã thuyết phục hơn rất nhiều khi cô chủ động hát nhẹ nhàng, không quá gồng ở những đoạn trung của giai điệu ca khúc, cùng với sự hỗ trợ của Hồng Phước ở những đoạn rap vui tai. Bản thân sự “biết người biết ta” của Hương Giang là một “la bàn” rất chính xác giúp cô xác định được phương hướng và lối đi âm nhạc...

An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm