(TT&VH Online) - Tại Hàng Châu, Trung Quốc, BTC cuộc thi Miss Model of the world 2008 đã đo lại các chỉ số hình thể của thí sinh. Miss VietNam, Phạm Thị Ngọc Hà được "trả lại" chiều cao từ 1m84 còn ... 1m74 do có sự nhầm lẫn sai sót trong hồ sơ. Đây cũng là chiều cao tối thiểu mà các thí sinh tham dự cuộc thi này phải đáp ứng được.
Nói Ngọc Hà may mắn vì nếu những ai đã từng là thí sinh đi thi các cuộc thi sắc đẹp thì chắc chắn sẽ rõ việc BTC cuộc thi đo sai lệch 1-2cm là chuyện rất thường tình và phải chấp nhận.
Miss Philippines không có được "may mắn" như Ngọc Hà vì dù trên trang web của BTC công bố cô có chiều cao 1m75 nhưng khi kiểm tra lại, cô chỉ cao 1m69 và đã bị loại khỏi cuộc thi Miss Model of the world 2008. Một thí sinh khác đến từ Armenia cũng bị loại do chưa đủ tuổi tham dự cuộc thi, năm nay thí sinh này mới 15 tuổi trong khi tiêu chuẩn của cuộc thi từ 18 đến 26 tuổi.
![]() Ngọc Hà và cô bạn thân, Miss Venezuela
|
Sau khi đo lại các chỉ số và chốt danh sách các thí sinh đáp ứng được nhưng tiêu chuẩn quy định, các thí sinh đã được BTC phát SBD chính thức. Đại diện Việt Nam mang SBD 59.
Hôm nay các thí sinh đi thăm quan thành phố Thâm Quyến, Ngọc Hà đã tặng những con búp bê mặc áo dài xinh xắn cho các thí sinh thân thiết và họ rất thích, Hà cũng tặng BTC bức bình phong khảm trai để làm quà tặng từ thiện. Trên đường đi thăm quan, hà cũng gặp 1 đoàn du lịch của Việt Nam, mọi người đã rất vui mừng khi gặp được nhau, Hà còn đùa với khán giả Việt Nam rằng "may quá em gặp các anh chị ở đây, lâu lắm em không được nói tiếng Việt". Khán giả VN đã chúc Hà thi may mắn và thành công trong cuộc thi này. Đoàn thăm quan của Việt Nam cùng Hà chụp rất nhiều hình giữ kỷ niệm, các thí sinh khác cũng nhập đoàn cùng Hà.
Ngoài Miss Venezuela và Paraguay, Hà còn rất thân với Miss France, 2 cô thường tâm sự và nói chuyện với nhau rất nhiều; trong bữa ăn sáng, trên đường đi, lúc nghỉ ngơi.... Hà còn hát bài "Một thoáng quê hương" cho các bạn thí sinh nghe, Miss France đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy có Paris trong bài hát. Hà giải thích rằng, bài hát viết về tà áo dài Việt Nam, trang phục truyền thống nổi tiếng của phụ nữ Việt Nam mà bất kỳ ở đâu trên thế giới khi người Việt Nam nhìn thấy tà áo dài đều nhớ đến quê hương.
Hôm nay các thí sinh đi thăm quan thành phố Thâm Quyến, Ngọc Hà đã tặng những con búp bê mặc áo dài xinh xắn cho các thí sinh thân thiết và họ rất thích, Hà cũng tặng BTC bức bình phong khảm trai để làm quà tặng từ thiện. Trên đường đi thăm quan, hà cũng gặp 1 đoàn du lịch của Việt Nam, mọi người đã rất vui mừng khi gặp được nhau, Hà còn đùa với khán giả Việt Nam rằng "may quá em gặp các anh chị ở đây, lâu lắm em không được nói tiếng Việt". Khán giả VN đã chúc Hà thi may mắn và thành công trong cuộc thi này. Đoàn thăm quan của Việt Nam cùng Hà chụp rất nhiều hình giữ kỷ niệm, các thí sinh khác cũng nhập đoàn cùng Hà.
![]() Ngọc Hà chụp ảnh kỷ niệm cùng đoàn khách du lịch đến từ Việt Nam |
Thành Trung

