Ngọc Diễm sau cuộc ‘lỡ hẹn’ với Hoa hậu Trái đất 2008

19/11/2008 17:49 GMT+7 | Văn hoá

Được mọi người biết đến với vị trí cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Du lịch 2008, thế nhưng những “lùm xùm” xung quanh cuộc thi mới chính là yếu tố đưa cái tên Ngọc Diễm đến với khán giả nhiều hơn. Thế nhưng với Ngọc Diễm sự “lận đận” ấy chỉ là những thử thách ban đầu, cô gái trẻ ấy đang có những kế hoạch để khẳng định mình.

* Dạo gần đây thấy Diễm bước chân trên sàn catwalk, Diễm đang muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp?

Quả thật có khá nhiều cơ hội đến với Diễm sau cuộc thi Hoa hậu Du lịch. Diễm nhận được nhiều lời mời đóng phim, làm mẫu ảnh , MC… Việc sải chân trên sàn catwalk cũng là cách Diễm thể hiện khả năng nắm bắt cơ hội của mình.

* Có vẻ như mô típ đoạt giải cao một cuộc thi Hoa hậu nào đó, sau đó chuyển sang làm người mẫu, thậm chí là diễn viên... Dường như Diễm cũng đang theo mô típ đó?

Diễm nghĩ đó không phải là mô típ. Đơn giản chỉ là con đường mà họ chọn thôi. Diễm chọn con đuờng của riêng Diễm, có thể giống, có thể khác với mọi người. Trả lời “yes” hay “no” trong câu hỏi này, có chủ quan quá không?

* Mặc dù đã kết thúc khá lâu, nhưng vẫn còn khá nhiều lùm xùm xung quanh chiếc vương miện của Diễm. Diễm nói gì về những rắc rối xung quanh cuộc thi?

Rắc rối duy nhất với Diễm ở cuộc thi này chỉ là vấn đề tiền thưởng không được trao đúng hẹn cho thí sinh mà thôi. Diễm cũng thật sự “lận đận” trong việc nhận thưởng. Về tầm “vĩ mô”, vụ việc này đã làm mất uy tín của cuộc thi, của ban tổ chức và sẽ tạo dư âm không tốt cho những lần tổ chức về sau.

Còn về “vi mô”, đối với bản thân Diễm, đây không phải là một rắc rối. Đôi lúc, Diễm thấy thật ngộ nghĩnh vì nó đã đem đến một hiệu ứng là mọi người biết đến Diễm nhiều hơn với một “danh hiệu” khác hết sức thú vị: “Hoa hậu… đòi nợ”. (cười)

* Cũng như bất kì một sinh viên nào khác bước chân vào nghề người mẫu buộc phải dành thời gian cho các show, chụp ảnh nhiều hơn là việc học. Diễm có nghĩ quyết định này sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của mình?

Nói không ảnh hưởng sẽ là nói dối. Nguời ta không thể đạt điểm 10 ở hai hay nhiều lĩnh vực khi phải phân tán thời gian, trí óc và sức lực cho nhiều hơn một việc. Diễm cũng vậy thôi.

Nhưng vấn đề là bạn cố gắng và nỗ lực như thế nào. Mục tiêu của Diễm là trở thành một nhà kinh doanh vừa có “tầm” vừa có “tâm”, cho nên càng phải cố gắng nhiều. Điểm 10 tuyệt đối cho nhiều lĩnh vực là không thể, nhưng điểm 7, 8 hay 9 thì Diễm tin mình làm được, mà sao lại không nhỉ?

* Thế giới chân dài tồn tại khá nhiều cạm bẫy, Diễm nghĩ mình đủ sức vượt qua những cám dỗ ấy?

Diễm nghĩ mình đủ khôn ngoan và khéo léo để có thể tồn tại trong thế giới mà nhiều người cho là lắm cạm bẫy ấy. Đứng vững để phát triển hay tự sa lầy vào cám dỗ, điều đó phụ thuộc vào bản lĩnh của bạn.

* Nhắc lại việc không tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất, đó là do Diễm không có đủ điều kiện dự thi hay… Diễm không có can đảm đi thi?

Câu hỏi này thú vị đấy! Diễm là một cô gái tự tin. Diễm biết những ưu, khuyết điểm của mình. Đâu là lợi thế và đâu là những điểm cần khắc phục. Diễm có đủ can đảm để thi chứ, rất háo hức và chờ đợi để thử sức nữa là khác. Chỉ có điều may mắn không đến thôi. Nếu cơ hội đến một lần nữa, Diễm sẽ nắm bắt và cố gắng thể hiện bản thân cho thật tốt.

* Tham gia cuộc thi đó sẽ đẩy tên tuổi của Diễm lên cao hơn dù có đoạt giải gì đó hay không. Diễm có tiếc nuối về việc này?

Có tiếc nuối nhưng Diễm không quan trọng lắm việc tên tuổi mình có được đẩy lên cao hay không. Có cũng tốt mà không có thì cũng không vấn đề gì.

Diễm tiếc vì mình đã bỏ lỡ cơ hội khẳng định bản thân mình với mọi người và với chính mình. Nhưng tiếc nuối đến giờ này cũng đã qua rồi. Diễm đang nhìn và chờ đợi cơ hội từ phía trước.

* Với suy nghĩ của một người vừa chân ướt chân ráo bước vào nghề người mẫu. Diễm suy nghĩ gì về những tranh đấu trong giới người mẫu?

Không chỉ trong nghề nguời mẫu, trong thế giới nghệ thuật mà bất cứ môi truờng nào cũng có cạnh tranh và các mối quan hệ tốt đẹp. Trong thương trường cũng vậy, trong học đường cũng thế. Cạnh tranh và tranh đấu sẽ là động lực để mọi nguời phát triển đi lên.

Tuy nhiên, cạnh tranh được thể hiện bằng phương thức nào và ở mức độ nào mới là quan trọng. Diễm chân ướt chân ráo vô nghề, không quá khát khao để trở thành một vơ đét nên cũng chưa thấy những tranh đấu trong giới nghệ thuật là ở mức độ nào. Diễm chỉ thấy sự giúp đỡ, hướng dẫn cho mình từ những bậc đàn chị như Kim Cương chẳng hạn, rất nhiệt thành. Cạnh tranh cũng tốt thôi, nhưng hãy “ganh đua” để hoàn thiện chứ không nên “ganh ghét”.

* Xin cảm ơn Ngọc Diễm!
Theo Đàn Ông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm