'Ngọc' của Hồ Bích Ngọc

28/02/2016 13:06 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Bảy năm sau Bước kế tiếp (2009), Hồ Bích Ngọc mới… bước thêm bước nữa bằng album Ngọc. Đĩa nhạc gồm 8 bài nhạc xưa lừng lẫy: Cho em quên tuổi ngọc, Lệ đá, Đoản khúc cuối cho em… với phần hòa âm - phối khí của nhạc sĩ Thanh Tâm.

Phần phối âm của album “mới” ở một mức vừa phải, đủ để giữ tinh thần của nhạc xưa và cũng như nâng niu, chắp cánh cho tiếng hát bay bổng của Hồ Bích Ngọc. Cô hát nhạc xưa không quá ủ rũ mà trong sáng và bay như chính giọng hát của mình.

Về cách xử lý ca khúc, Ngọc thả hồn theo cảm xúc, hát mộc mạc, chân thành, tỉ tê như một lời tâm sự thay vì khoa trương hay cố trưng trổ kỹ thuật như nhiều ca sĩ hát nhạc xưa hiện nay. Ở một số track, giọng hát Hồ Bích Ngọc như một viên ngọc quý khoe vẻ lộng lẫy của mình sau một thời gian được mài giũa, trui rèn cẩn thận.


Bìa album "Ngọc"

Ngọc hát đặc biệt hay, đầy xúc cảm trong Nỗi niềm, Một mình và Một mai em đi…, song ca ăn ý với Đức Tuấn trong bài Khi người yêu tôi khóc theo phong cách smooth jazz.

Điểm đáng tiếc nhất của CD là Hồ Bích Ngọc hát chưa chính xác lời một số ca khúc trong album. Điều này vô tình làm hạn chế cảm xúc của người nghe khi thưởng thức đĩa nhạc, nhất là với những khán giả của dòng nhạc xưa, vốn rất kỹ tính trong việc nghe lời ca.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm