Thư Olympic: Chào London! Hẹn gặp ở mùa hè Nam Mỹ!

13/08/2012 10:00 GMT+7 | Olympic 2012

(TT&VH) - Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, Thế vận hội 2012 cuối cùng cũng đã hạ màn. 7 năm chuẩn bị cho gần 1 tháng tranh tài trong không khí lễ hội, nước Anh cuối cùng cũng phải chia tay với những ngày sôi động nhất. Olympic đã trở thành một phần trong hơi thở cuộc sống của London từ nhiều tháng qua. Nó sẽ để lại cho những dấu ấn sâu đậm trong nhiều người về một kì Olympic thành công.

Một Thế vận hội với những huyền thoại

London là nơi mà nhiều VĐV Olympic đã trở thành những huyền thoại. Kình ngư người Mỹ Michael Phelps xứng đáng là vận động viên vĩ đại nhất lịch sử Olympic với 18 HCV trong tổng số 22 tấm huy chương anh giành được qua các kỳ Thế vận hội. Một huyền thoại khác đã đi vào lịch sử với những bước chạy thần tốc là “tia chớp” Usain Bolt của Jamaica. Ảnh hưởng của Bolt đến Olympic thậm chí còn lớn hơn cả của Phelps với sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. Những bước chạy của Bolt đã thu hút 2 tỉ người xem trên toàn thế giới. Hình ảnh của Bolt ngập tràn London và cách ăn mừng của anh đã trở thành một hiệu ứng trên toàn cầu.

VĐV Chris Hoy - Ảnh: Getty

Olympic London cũng là nơi mà nhiều VĐV khác đi vào lịch sử theo những cách riêng của mình. Ấn tượng về những con người không bao giờ đầu hàng số phận như nhà vô địch thế giới môn bắn cung người Hàn Quốc Im Dong-hyun với đôi mắt chỉ còn 10% thị lực, hay vận động viên điền kinh với 2 chân bị cụt Oscar Pistorius. Họ thực sự là những vận động viên vĩ đại xứng đáng với một tấm huy chương vàng cho lòng quả cảm. Những người đã mang lại cho Olympic một tinh thần thể thao chân chính.

Một Thế vận hội vinh danh người Anh

Trước hết phải kể đến công tác tổ chức rất chuyên nghiệp của nước chủ nhà. Người Anh đã cho thấy khả năng tổ chức những sự kiện lớn của họ tuyệt vời đến thế nào. Olympic là cơ hội để người Anh quảng bá những hình ảnh đẹp nhất về London và văn hóa xứ sương mù và họ đã làm rất tốt điều đó. Những hình ảnh về London luôn được lồng ghép với những hoạt động của thế vận hội đã ghi dấu ấn đậm nét với tất cả những người quan tâm đến Olympic.

Thành công lớn cũng đến với đoàn thể thao chủ nhà khi họ đã giành được vị trí thứ 3 chung cuộc với 29 HCV, một thành tích rất đáng nể. Những VĐV Anh quốc đã thống trị những môn thi đấu được coi là thế mạnh như xe đạp với cánh chim đầu đàn Bradley Wiggins, môn quần vợt cũng đã mang lại sự trả thù ngọt ngào cho trận chung kết Wimbledon với chiến thắng của Andy Murray trước  Roger Ferderer, nhưng ấn tượng nhất có lẽ là sự vươn lên mạnh mẽ của những VĐV điền kinh Anh quốc với những tấm HCV quý giá đã đưa nước Anh lên một vị thế mới. Một chỗ đứng quan trọng trong thể thao là vô cùng cần thiết cho nước Anh để khẳng định vị thế cường quốc của mình.

Thế vận hội còn không chỉ đem đến những chiến thắng về mặt hình ảnh cho người Anh mà còn là cơ hội để người Anh vượt qua được sự khủng hoảng kinh tế. Việc đăng cai thành công Olympic đã mang đến cơ hội để London mở rộng và phát triển về khu vực phía tây vốn còn trong điều kiện quá tồi tàn nếu so sánh với các khu vực giàu có khác của thành phố. Một sân vận động Olympic hoành tráng kèm theo những khu trung tâm thương mại lớn với một hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại đã được xây dựng hứa hẹn sẽ đem lại một gương mặt mới và hiện đại cho một khu vực dường như đã bị bỏ quên từ lâu.

Thế vận hội cũng để lại trong lòng người dân xứ sở sương mù những kỉ niệm không bao giờ phai. Họ sẽ không thể nào quên những ngày tháng sôi động với âm thanh và màu sắc lễ hội ở khắp mọi góc phố, con đường. Một tình nguyện viên đã nói với tôi: “Chúng tôi đã có 6 tháng để tập luyện cho những công việc phục vụ thế vận hội, một tháng vừa rồi sẽ là những ngày tháng mà tôi ghi nhớ suốt đời. Sẽ thật khó khăn khi trở lại với cuộc sống cũ khi mà chúng tôi đang quen nhịp sống Olympic”.

Những tấm huy chương đã tìm thấy chủ, nhiều kỉ lục đã bị phá, nụ cười và cả những giọt nước mắt đều đã làm nên một mùa hè Anh Quốc không thể nào quên. Tạm biệt nhé  London! Hẹn gặp ở Rio dưới nắng hè Nam Mỹ.


Tường Anh (Từ Anh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm