Olympic tạm biệt Usain Bolt vĩ đại

13/08/2012 09:18 GMT+7 | Olympic 2012

(TT&VH) - Mọi chuyện đã kết thúc đúng như dự kiến. Usain Bolt, VĐV chạy nước rút vĩ đại nhất mọi thời đại, cán đích đầu tiên, làm ngất ngây đám đông 80.000 CĐV trên khán đài. Chúng ta có thể không bao giờ lại thấy Bolt chạy ở Olympic, nhưng những gì anh đã làm được là quá đủ để trở thành huyền thoại bất tử.

Khi Usain Bolt nhận lại cây gậy chạy tiếp sức trong lượt chạy cuối cùng ở sân Olympic, anh gần như ngang bằng với Ryan Bailey của Mỹ, người ở đường chạy bên ngoài anh. Bailey đã đưa đội Mỹ về đích với thành tích 37,04 giây, ngang bằng kỷ lục thế giới. Nhưng vấn đề với Bailey là Bolt cùng đội Jamaica còn làm được hơn thế. Cùng Yohan Blake, Michael Frater và Nesta Carter, anh đã phá kỷ lục thế giới nội dung 4x100m tiếp sức với 36,84 giây, đội chạy đầu tiên trong lịch sử vượt qua cột mốc 37 giây.


Usain Bolt - Ảnh: Getty

Bolt đã vượt qua Carl Lewis với tư cách VĐV chạy nước rút giàu thành tích nhất lịch sử Olympic. Anh có 6 HCV (3 ở Bắc Kinh, 3 ở London, cùng các nội dung 100m, 200m và 4x100m), nhiều hơn Lewis một chiếc. Một số trục trặc đã xảy ra sau khi cuộc đua kết thúc và các trọng tài phải kiểm tra lại kết quả. Cảnh quay Bolt nói chuyện với một người đàn ông với vẻ ngoài lo lắng khiến những người hâm mộ anh, dù chỉ trong khoảnh khắc đó, sợ hãi rằng nhà vô địch sắp phải nhận tin dữ. Nhưng hóa ra đội bị xem xét, rồi bị xử thua, là đội Canada. Sau khi tin tức được công bố, hai thành viên trong đội, Oluseyi Smith và Justyn Warner, bắt đầu bật khóc với lá quốc kỳ che mặt, lá cờ mà mới trước đó không lâu họ còn vẫy cao để ăn mừng chiếc HCĐ mà họ tưởng đã giành được về cho tổ quốc.

Buổi tối hôm đó có lẽ lạnh hơn một chút so với thời tiết ưa thích của Bolt, nhưng anh vẫn rất tự tin, chia sẻ một chút với các CĐV chủ nhà Anh khi nói lời chúc mừng nhà vô địch cự ly chạy dài gốc Somalia Mo Farah bằng hai cánh tay tạo thành hình chữ M. Hai người sau đó đã cùng nhau chia sẻ bục chiến thắng và trao đổi những bức ảnh có chữ ký cho nhau. Khoảnh khắc đó sẽ là một trong những biểu tượng của kỳ Thế vận hội này.


Bolt và đồng đội đã tạo kỉ lục mới ở cự li 4x100m tiếp sức - Ảnh: Getty

Trở lại với đường đua, tuyển Mỹ có mặt Tyson Gay và Ryan Bailey trong bộ tứ từng phá kỷ lục quốc gia tồn tại 20 năm ở vòng đua loại. “Chúng tôi sẽ tìm ra cách bước ra đó và đánh bại họ”, Justin Gatlin của đội Mỹ nói về các đối thủ Jamaica. “Chúng tôi không sợ họ”. Kế hoạch của đội Mỹ là rất rõ ràng. Họ xếp những người nhanh nhất, Gatlin và Gay, ở các lượt đua giữa. Họ muốn vượt lên Jamaica trước khi cậy gậy chuyển tới cho Bolt. Và họ đã làm được, vì Gatlin nhanh hơn người chậm nhất của Jamaica, Frater. Rồi sau đó họ tìm cách hù dọa Bolt bằng Bailey, người chỉ thấp hơn anh khoảng 2cm, nhưng có bề ngang to hơn. Đội Pháp cũng có tư duy tương tự, với Jimmy Vicaut và Christophe Lemaitre ở hai lượt chạy đầu. Nhưng họ chỉ về thứ 5, để mất HCĐ vào tay đội Trinidad & Tobago.

Đây không phải là một cuộc lật đổ, dù đội Mỹ đã giành chiến thắng ở 15 trong 22 kỳ Olympic mà họ tham dự nội dung 4x100m tiếp sức nam. Đây đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của đội Mỹ và không mấy người dám tin rằng họ sẽ sớm trở lại bục trao huy chương cao nhất, nếu các tài năng chạy nước rút Jamaica cứ xuất hiện liên tục như thế này.

Đảo quốc Caribe, chỉ có dân số không tới 3 triệu người, không chỉ có ngôi sao Bolt, mà là cả một lò đào tạo những VĐV chạy nước rút kiệt xuất. Có 11 nam VĐV ở Jamaica có thể chạy 100 mét trong khoảng thời gian từ 10 giây trở xuống. Nếu chuẩn nâng lên thành 10,18 giây, đủ để vượt qua vòng loại ở Olympic, thì có tới 17 VĐV nam Jamaica có thể đạt tới, chỉ tính trong 4 tháng gần đây nhất.

Trong 5 lần nội dung 4x100m diễn ra nhanh nhất lịch sử, thì 4 lần là do các VĐV Jamaica thực hiện, một ở vòng loại và 3 ở vòng chung kết các sự kiện điền kinh lớn, các giải vô địch thế giới ở Berlin, Daegu và Olympic Bắc Kinh. Ban huấn luyện của Jamaica xa xỉ tới mức có 7 VĐV luân phiên nhau cho nội dung 4x100m chỉ cần 4 người. Các HLV cũng có 5 trong 10 VĐV chạy nước rút nhanh nhất lịch sử để lựa chọn. Việc HCĐ nội dung 200 mét, Warren Weir, và Asafa Powell, một nhà cựu vô địch thế giới, thậm chí không có tên trong danh sách 4 người giành HCV 4x100m của Jamaica đủ nói lên tất cả.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm