Bên lề World Cup: Tình yêu mạnh hơn tất cả

15/06/2010 10:43 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) -  Một cô gái nhỏ đến từ thành phố Palermo đang viết nên một câu chuyện đầy lãng mạn trong mùa World Cup.

Tình hình an ninh đáng báo động ở Nam Phi những ngày diễn ra ngày hội bóng đá thế giới là mối nguy hiểm khôn cùng cho giới WAGs Italia, những người quyết định ở nhà và cổ vũ cho người yêu dấu qua màn hình tivi, thay vì mạo hiểm sang nơi xứ người. Nhưng với Chiara Picone, cô hướng dẫn viên truyền hình ít tên tuổi ở thành phố Palermo, có một thứ còn mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi.


Tuyển thủ Argentina Javier Pastore, Ảnh Getty

Đó là tình yêu của cô với Javier Pastore, một tuyển thủ Argentina tham dự World Cup 2010. Với tình yêu và vì tình yêu, người đẹp 19 tuổi đã quyết định xin nghỉ việc đợt này để bay tới Johannesburg, nơi cách Palermo tới hơn 10 giờ bay. “Cha mẹ tôi rất lo lắng sau những tin tức không hay từ Nam Phi, nhưng tôi đã thuyết phục được họ để có thể đến gần Javier”.

Chiara không đi một mình. Đồng hành với cô là em gái và hai người anh em trai của Pastore, chàng tiền vệ đẹp trai đang chơi cho đội bóng cô yêu thích nhất, US Palermo. “Họ đối xử với tôi như một thành viên trong nhóm của họ vậy. Ở đây tôi rất vui. Tôi hy vọng Argentina sẽ tiến sâu ở World Cup lần này để Javier của tôi có nhiều cơ hội thi đấu hơn”. Ở tuổi 21 và mới lần đầu tiên dự World Cup, Pastore không phải là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Maradona trên hàng công của đội tuyển Argentina. Anh không được ra sân phút nào ở trận đấu đầu tiên gặp Nigeria hôm 12/6, nhưng Chiara tin rằng đây là lúc cô có thể làm một chỗ dựa cho người yêu: “Mỗi ngày chúng tôi có hai giờ đồng hồ bên nhau, từ 19h đến 21h. Tôi mang đến cho Javier chiếc áo đấu của Palermo mà chúng tôi đều yêu mến. Anh ấy rất vui, nhưng vẫn không giấu nổi đôi chút căng thẳng. Tôi muốn ở bên anh ấy với niềm tin rằng rồi anh ấy sẽ có vị trí ở trong đội tuyển, vì anh xứng đáng với điều đó”.

Trái tim yêu và lòng can đảm của Chiara phải chăng đến từ việc cô không phải là người yêu của các tuyển thủ Italia? Có lẽ vậy, bởi vì mối tình với Javier, cô thậm chí còn không nghĩ đến việc cổ vũ cho đội tuyển quê hương. “Nếu Italia và Argentina gặp nhau, thì tôi vẫn sẽ cổ vũ cho Javier. Xin lỗi Azzurra, nhưng tôi chọn tình yêu của mình”.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm