Các đội chiếu dưới ở EURO 2012: Ai đánh thuế giấc mơ?

07/06/2012 07:11 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong một năm đầy rẫy những biến động trong làng bóng đá thế giới, không có điều gì là không thể xảy ra. Sẽ là một sai lầm nếu đánh giá thấp các đội bóng bị xếp vào “chiếu dưới” như Nga, Hy Lạp hay Croatia…

Năm 2012 của những bất ngờ

Với người dân Zambia, một quốc gia nghèo ở châu Phi, việc đội bóng của họ giành vé dự VCK CAN 2012 đã là một thành công trên cả kì vọng. Nhưng Zambia đã chứng minh họ làm được nhiều hơn thế. Từ thân phận của kẻ lót đường, đội bóng của HLV Renard đã khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước khi hạ Bờ Biển Ngà trên loạt đấu súng để giành chức vô địch châu Phi lần đầu tiên trong lịch sử.


ĐT Nga sẽ lại gây bất ngờ?- Ảnh: Getty

Những bất ngờ từ môn bóng đá không dừng lại. Tại châu Âu, Chelsea của Roman Abramovich chỉ cần 3 tháng để hồi sinh từ thể trạng của một kẻ hấp hối. Sau khi thoát hiểm ngoạn mục trước Napoli ở vòng 1/8 Champions League, đội bóng của HLV tạm quyền Roberto Di Matteo tiến thẳng một mạch đến trận chung kết của giải đấu danh giá này sau khi xuất sắc loại cả đội bóng mạnh nhất thế giới là Barcelona ở bán kết. Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, Chelsea tiếp tục gây bất ngờ với màn ngược dòng ngoạn mục trước Bayern Munich để trở thành tân vương của châu Âu.

Từ Zambia tới Chelsea, những bất ngờ đã liên tiếp xảy ra và cho thấy một năm đầy biến động trong bóng đá. Không phải là đối thủ mạnh, không phải là đội bóng được đánh giá cao hơn, đẳng cấp hơn, giàu tiềm lực hơn... mới là những người chiến thắng. Điều này sẽ tạo ra niềm tin cho các đội bóng bị xếp hàng cửa dưới tại VCK EURO 2012 này. Từ những tấm gương của Đan Mạch tại EURO 1992 cho đến chức vô địch châu Âu ngoạn mục của Hy Lạp ở EURO 2004 cho thấy không có điều gì là không thể xảy ra trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Xét về mặt bằng chung, EURO là giải đấu mà tương quan đẳng cấp của các đội bóng cũng sàn sàn nhau nên bất ngờ hoàn toàn toàn có thể đến từ bất cứ một đội bóng nào giành vé dự VCK.

Nga sẽ là bất ngờ lớn nhất?

Thành công của Chelsea gắn liền với cái tên ông chủ Roman Abramovich. Tỷ phú này đã chi hàng núi tiền trong suốt 9 năm sở hữu Chelsea và đổi lại ông cũng có được danh hiệu Champions League. Không chi thể hiện tình yêu với Chelsea, tỷ phú này cũng luôn quan tâm đến bóng đá ở quê nhà. Kể từ khi bắt tay vào "làm bóng đá", ông không quên hậu thuẫn tài chính cho Liên đoàn bóng đá Nga (từng là người trả lương cho HLV Guus Hiddink thời ông này còn dẫn dắt ĐT Nga) để giúp xây dựng một đội bóng có tiềm lực và tham vọng. Thế nên, sau khi đã cùng Chelsea đăng quang Champions League, có thể Abramovich sẽ làm tất cả để giúp Nga làm lên một bất ngờ tại EURO này.

Cần phải nhớ rằng, chính dưới thời của Hiddink, ĐT Nga được coi là "ngựa ô" ở VCK EURO 2008. Họ lầm lũi vượt qua vòng bảng (với vị trí thứ 2, sau tuyển TBN) và gây ấn tượng mạnh bằng việc loại ĐT Hà Lan ở tứ kết. Thày trò HLV Hiddink chỉ bị khuất phục bởi TBN, đội sau đó giành chức vô địch. Tại EURO 2012 này, Hiddink đã ra đi nhưng người thay ông là Dick Advocaat cũng cho thấy được tài năng cầm quân của mình khi đưa đội bóng vượt qua chiến dịch vòng loại khó khăn để giành tấm vé tới Ba Lan và Ukraina.

Quan trọng hơn nữa với tuyển Nga chính là yếu tố tinh thần, một sức mạnh tiềm ẩn của họ. Với dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng cùng việc rơi vào một bảng đấu tương đối dễ dàng (gồm CH Czech, Ba Lan và Hy Lạp), cơ hội đi tiếp của tuyển Nga là rất lớn. Chiến thắng 3-0 trong trận giao hữu với ĐT Italia gần đây cộng với điểm tựa niềm tin từ những thành công ở EURO 2008, người Nga hoàn toàn có quyền mơ mộng nếu như họ bản lĩnh vượt qua vòng bảng để bước vào những vòng đấu có tính chất knock-out. Điều đó đã được chứng minh qua cái cách họ loại bỏ Hà Lan ở tứ kết EURO 2008 đầy ấn tượng.

Đừng quá ngạc nhiên nếu EURO 2012 này, Nga hay một đội bóng nào đó sẽ tạo ra một kì tích mới…

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm