(Thethaovanhoa.vn) - Em nghĩ sao về là ca khúc mới nhất của Phạm Đình Thái Ngân ra mắt ngày 10/2. Trong 2 tuần liên tiếp lọt top 10 bảng xếp hạng âm nhạc #zingchart là thành tích đáng kể nhất tính đến thời điểm này của ca khúc, cụ thể là đứng vị trí thứ 6 tuần 7 (từ 14 đến 20/2) và vị trí thứ 7 tuần 8 (từ 21 đến 27/2).
Trong khi đó, trên trang YouTube cá nhân với 303K subscribers, Em nghĩ sao về đạt hơn 700.000 views cùng gần 800 bình luận, tính đến chiều tối qua.
Không đình đám như nhiều sản phầm của các ca, nhạc sĩ trẻ cùng thời nhưng Em nghĩ sao về cũng mang đến cảm giác thích thú cho khán giả.
“Hay”
Đó là lời nhận xét của một nhạc sĩ trẻ chuyên hòa âm phối khí về âm nhạc điện tử khi người viết gửi bài đề nghị nghe và cho biết cảm nhận. Ngoài từ “hay”, nhạc sĩ này còn nói thêm rằng bài này “làm rất sáng”.Sáng ở đây chính là cách khai thác màu sắc nhạc cụ cũng như âm thanh của bản hòa âm để tạo ra một bản nhạc nền tạo cho người nghe một cảm giác đặc biệt.
Em nghĩ sao về được làm theo phong cách nhạc retro mang màu vintage. Retro là phong cách âm nhạc vui tươi, nó phổ biến ở những thập niên cuối thế kỷ 20, trong khi vintage mang đến màu hoài cổ. Màu này cũng đang được nhiều nghệ sĩ trẻ sử dụng trong các sản phẩm âm nhạc của mình. Tất nhiên, chất nhạc và màu nhạc là như vậy, nhưng nó đã được làm mới trên tinh thần âm nhạc hợp với thời đại hiện nay, hợp với phong cách của giới trẻ hiện nay. Vì thế, nó vừa chứa đựng sự hoài cổ, vừa tràn ngập những tinh thần mới trong tổng thể ca khúc.
Nếu nhìn về vòng hòa âm, Em nghĩ sao về không có gì nổi bật. Điểm đáng chú ý của phần nhạc đệm Em nghĩ sao về chính là cách sử dụng, khai thác và pha trộn giữa các màu sắc của nhạc cụ âm thanh điện tử mà vị nhạc sĩ trẻ gọi là cách “cho màu sắc vào bài rất thông minh và trẻ trung, hồn nhiên”.
Chẳng hạn, cách sắp xếp bố cục các sound (tiếng) có chọn lọc và hợp lý. Việc cho dàn kèn brass tạo sự nổi bật khiến người nghe dễ dàng nhận ra phong cách nhạc retro kết hợp với khai thác sound guitar electronic chạy xuyên suốt làm cho nó rất…“tưng tửng”, đúng với cái màu vintage và phong cách retro.
Brass, guitar electric, drum nổi bật ở phần snare, là phong cách màu vintage, và cả những câu fill “đặc sệt” phong cách retro. Ngoài ra, những giây đầu tiên xuất hiện tiếng wah guitar và được duy trì xuyên suốt toàn bộ bài khiến cho sự kết nối càng trở nên “quyện” hơn. Bên cạnh đó, vocal phần bè cũng khá hay, lại được xử lý bằng autotune nghe rất mới và trẻ trung.
MV "Em nghĩ sao về ":
Khá thú vị!
Với nhạc sĩ hòa âm thì thế, còn với người viết, cảm giác đầu tiên khi tiếp xúc với ca khúc này là một sự khá thú vị đến từ chính cái cách đặt tên của ca khúc.
Em nghĩ sao về, cái tựa này giống như một câu nói còn bỏ dở, chính xác hơn là một câu chưa đầy đủ. Và chính cái sự chưa đầy đủ này lại tạo cho người nghe phải chú ý, phải cuốn theo bài hát mà suy nghĩ xem em “Em nghĩ sao về…” là về cái gì?
Ấy là nghĩ về tên bài, và nếu nó là một câu hỏi vẫn còn bỏ lửng vế 2 thì cũng không phải đi tìm ở đâu xa xôi, ngay trong phần tiêu đề để giới thiệu trên kênh YouTube cá nhân thì vế 2 của câu hỏi đã có: “… việc yêu anh?”.

Đó là một câu hỏi thật tự tin. Còn trong nội dung ca từ thì cho thấy nó hoàn toàn mới chỉ tựa như một lời tán tỉnh, chứ cả 2 chưa đến thời điểm yêu nhau. Theo như nội dung ca từ, chàng trai như bị trúng tiếng sét ái tình ngay từ khi bắt gặp cô gái lần đầu tiên: “…Em từ đâu hiện ra/ Double tap tim đập nhanh quá ta/ Cho hồn anh bay tận lên trời xanh…” rồi thì “Này này em ơi, cho anh hỏi một câu/ "Anh say nắng hay say I love you?".
Sau đó là những lời tán tỉnh đầy mật ngọt: “Nụ cười xinh như là trong truyện tranh”, “Người gì đâu vừa đẹp nết vừa đẹp người”, “Đẹp như trong truyện cổ tích, mười vẹn mười”, “Anh là tiều phu, em là tiên cây/ Anh chưa kịp đốn mà em đổ vào lòng này”… và cuối cùng là dồn dập những câu hỏi:
Em nghĩ sao về việc theo anh?
Em nghĩ sao về việc yêu anh?
I love you.
Không phải e ấp hay giãi bày úp mở, bóng gió gần xa mà nói thẳng tuột vào điều mình cần nói. Chưa cần biết câu trả lời thế nào mà đã dồn dập dành những câu hỏi để thể hiện cho đối phương biết rằng đang có một chàng trai rất yêu mình. Chẳng hạn, nó chứa thông điệp khẳng định chàng trai yêu cô gái, chứa lời tỏ tỉnh “I love you” và chứa luôn cả câu hỏi: “Em nghĩ sao về việc yêu anh?” chứ không phải: “Em có yêu anh không?”. Có thể nói, sự tự tin được thể hiện qua cách diễn đạt ngôn từ, những câu tỏ tình hàm chứa nhiều mục đích.

Cộng với phần âm nhạc, ca khúc càng khiến cho người nghe cảm nhận được tinh thần tươi vui tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ. Không chỉ có vậy, phần hình ảnh cũng được thực hiện với gam màu rực rỡ, hình ảnh động. Chi tiết mở đầu nam ca sĩ, cũng là nhân vật nam chính trong MV đóng giả thành ma-nơ-canh được một người bê ra cũng khiến cho người xem khá bất ngờ, tưởng như chi tiết hậu trường, sau đó có thể sẽ mỉm cười vì biết đó là phần chính thức của kịch bản. Chi tiết này khá ấn tượng.
Nhân vật nữ chính mà Thái Ngân chọn mời hợp tác vào vai chính và thực hiện các màn nhảy đẹp mắt với nam ca sĩ trong MV là Hannie. Không phải người lạ, Thái Ngân và Hannie đã từng hợp tác với nhau khá ăn ý trong MV Yêu nhau nhé bạn thân. “MV hay xuất sắc luôn, chị Hannie và anh Thái Ngân nhảy đęp quá”, là bình luận của một khán giả. Vị khán giả này chia sẻ thêm: “Khúc cuối có anh Min.T xuất hiện nói câu: Em nghĩ sao về việc 2 đứa mình yêu nhau? Rồi anh cầm tay chị Hannie đi luôn”.
Có lẽ đây cũng là chi tiết khiến nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ. Việc tạo tình huống không ngờ đến này cũng là một trong những điểm mới khá thú vị tăng thêm sự chú ý từ khán giả tới MV Em nghĩ sao về và cá nhân Thái Ngân.
Mới
Có lẽ, luôn mới là một trong những nhu cầu của những nghệ sĩmuốn khám phá, sáng tạo những điều mới mẻ so với chính bản thân mình đã định hình. Và đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên nhiều cảm xúc nhất cho những fan ruột của chính các ca sĩ.
Với Em nghĩ sao về, bên cạnh sự quen thuộc về việc ra sản phẩm mới chính là sáng tác do tác giả thể hiện, nhiều khán giả của Thái Ngân sẽ có thêm cảm giác mới mẻ. Không còn cảm giác dịu dàng, Em nghĩ sao về đã mang lại cảm giác tươi vui khiến khán giả muốn nhún nhảy cùng ca sĩ. Trong phần hình ảnh MV, Thái Ngân còn thể hiện phần nhảy cũng khá bắt mắt, có lẽ cũng là một trong những điểm khiến các fan của anh chàng ca nhạc sĩ này cảm thấy thích thú.
Phạm Đình Thái Ngân sinh năm 1993, được khán giả biết đến từ cuộc thi truyền hình thực tế mang tên X-Factor 2014, mùa đầu tiên, với thành tích lọt vào Top 7 chung cuộc. Từng phát hành các ca khúc: Rồi từ khi đổi thay, Lạ, Khung cửa sổ khép kín, Nhưng anh vẫn yêu (2017), I'm So Sorry (2017), Đưa em đi khắp thế gian (2017), Chừng nào cưới (2019), Tay nắm tay rời (2020), Yêu nhau nhé bạn thân (2020)…
Phạm Đình Thái Ngân cũng từng đảm nhận phần lồng tiếng cho vai Ngạn, nhân vật chính trong phim Mắt biếc từng là tâm điểm dư luận. Không chỉ được khán giả yêu mến với việc lồng tiếng nhân vật Ngạn, Thái Ngân còn tạo được chú ý khi cover Có chàng trai viết lên cây (2019), ca khúc chính thức của phim Mắt biếc.
Làm mới mình không chỉ có tác dụng riêng cho cá nhân nghệ sĩ mà còn mang những tín hiệu vui cho âm nhạc của giới trẻ nói riêng, rộng hơn là âm nhạc đại chúng. Nó chính là động lực tạo cho đời sống âm nhạc đại chúng nhiều ca khúc với những yếu tố mới mẻ. Đây là một trong những điều luôn cần đối với đời sống âm nhạc.
Dẫu chưa phải là một tên tuổi thực sự nổi bật trong đời sống âm nhạc giải trí, nhưng những gì Thái Ngân đã và đang thực hiện cho thấy chàng ca nhạc sĩ đang có con đường âm nhạc cho riêng mình, trong khi những tác phẩm của Thái Ngân góp phần cho giới trẻ có thêm màu sắc vào đời sống âm nhạc giải trí hiện nay.
|
Ê-kíp “Em nghĩ sao về” Composer: Pham Dinh Thai Ngan Music Producer: SRT Shine - Hino Recording: Kris Vu Mix & Master: Hieu Studio Director: Ste Starring: Hannie - Min.T Camera: Tran Danh Sang Photo: Duc Trinh - Sung Truza D.O.P & Edit: Ste - Hanhu |
|
Điểm 7,2/10 |
Nguyễn Quang Long
