Nghỉ hè

03/06/2008 21:42 GMT+7 Google News
Trên bãi biển, một cô gái mặc bộ hai mảnh khêu gợi nói với một cô khác:
 
- Thế là xong, những ngày hè vui vẻ của tớ sắp kết thúc rồi.
 
- Cậu sẽ trở về Paris?
 
- Chưa, tớ còn ở đây nửa tháng nữa cơ. Nhưng tối nay, chồng tớ sẽ đến đây với tớ.
 
Đi nghỉ hè về, một người đàn ông kể chuyện với đồng nghiệp ở văn phòng:
 
- Kỳ nghỉ của tớ thật tuyệt vời, như trong một giấc mơ vậy. Khách sạn bốn sao thượng hảo hạng nhé. Những chiếc khăn tắm thì dày đến mức khi hết kỳ nghỉ ra về, phải khó khăn tớ mới đóng được nắp va li...
 
Nằm dài trên bãi cát nóng bỏng của bờ biển Địa Trung Hải, vợ một nhà triết học nói với chồng:
 
- Có bao giờ anh tưởng tượng rằng cũng vầng mặt trời này đã từng phả nắng nóng xuống Adam và Eva, Cesar và Cleopatra, Mozart và nhiều con người nổi tiếng khác nữa không?
 
- Điều gì đã gợi cho em ý nghĩ như vậy ?
 
- Vì em không hiểu họ làm cách nào mà da họ lại không bị tróc khi mà thời đó chắc chắn là đã làm gì có các loại kem chống nắng ?
 
Khi kết thúc kỳ nghỉ hè - một người đàn ông kể với bạn - vợ tớ lái xe một mạch từ Barcelona về Paris.
 
- Thế thì chắc cô ấy mệt lắm nhỉ.
 
- Tớ còn mệt hơn, vì khi đã về nhà, ban đêm cô ấy tưởng vẫn còn đang lái xe nên cứ nắm chặt lấy cái mà cô ấy nghĩ là cần sang số mà đẩn đi đẩn lại liên tục...

Anh Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm