Dư âm trận HN.ACB-TCDK.SLNA. HLV Nguyễn Văn Thịnh: Vô lý, Vô lý quá!

27/07/2008 10:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - 4 bàn thua là 4 lần các cầu thủ SLNA rút súng tự bắn vào đầu mình. Hồng Tiến đánh đầu về bình thường còn thủ môn Viết Nam tự nhiên lao ra bỏ khung thành. Trung vệ đội truởng Huy Hoàng đánh đầu về cho tiền đạo Mababazi của HNACB đang băng xuống. Thủ môn Viết Nam băng ra tới sát vòng cấm ôm chân đối phương dù rất không cần thiết. Đình Đồng đỡ bóng cho Thành Lương của HNACB đi bóng rồi sút vào gôn khi Viết Nam không phản xạ. 2 bàn thắng của Sông Lam được ghi bởi 2 cầu thủ ngoại. Trận đấu thực sự là 1 bi kịch – 1 vết nhơ của Sông Lam nói riêng BĐVN nói chung.

Chỉ trong vòng 10 phút, lần lượt Hồng Tiền, Viết Nam đã biếu không cho đội khách bằng bàn đốt lưới nhà trong tình huống phối hợp khó hiểu giữa hậu vệ và thủ môn xứ Nghệ, rồi trung vệ Huy Hoàng đánh đầu trả bóng về tạo cơ hội cho Mbabazi bất ngờ có được bàn thắng thứ 2 của tiền đạo này sau 21 trận.

Những tưởng khi Hồng Tiến chuộc lỗi bằng đường chuyền cho Opara đánh đầu rút ngắn khoảng cách xuống 1-2 ở phút 21, đội bóng xứ Nghệ sẽ chơi khởi sắc và "máu" hơn. Nhưng trái với sự chờ đợi của số ít các CĐV Nghệ An có mặt bên khán đài B, quân ông Thịnh đen càng chơi càng tệ. Hàng thủ TCDK.SLNA đã tiếp tục bị khoan thủng không mấy khó khăn khi Viết Nam chộp ngã Mbabazi trong vòng 16m50 để đội trưởng HN.ACB có cơ hội lập cú đúp bàn thắng. Hàng thủ dở, hàng công bế tắc, đội khách càng đá càng khiến các quan khách xứ Nghệ ngồi trên khu VIP khán đài A ngao ngán, còn các CĐV áo vàng đã nhanh chóng đóng gói các băng-rôn cổ vũ tinh thần thi đấu cho đội nhà.
 
Chỉ có Minh Đức (phải) là chơi tốt, trong cách đánh giá của HLV Thịnh “đen”

Kể cả khi ông Thịnh tung các cầu thủ trẻ Trọng Hoàng, Đắc Khánh vào sân, lối chơi của TCDK.SLNA chẳng cải thiện được là bao. Sau cú lốp bóng của Thành Lương nâng tỷ số lên 4-1 ở đầu hiệp 2, từ pha để mất bóng hớ hênh của hậu vệ phải Đình Đồng, người ta hiểu mọi chuyện đã khép lại với TCDK.SLNA. Vì vậy với pha ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-4 của Abidoye ở phút 87, các cầu thủ nội xứ Nghệ chẳng buồn chúc mừng đồng đội.

Nhưng diễn biến trên sân đã nói lên tất cả khi quân Sông Lam mặc sức để các cầu thủ HN.ACB "tung hoành", còn ông Thịnh chỉ còn biết ngồi bất động trên băng ghế kỹ thuật trong phần lớn thời gian của trận đấu chứ không còn cảnh thúc giục, chỉ đạo náo nhiệt như các trận trước.
 
Ghi bàn: Hồng Tiến (6-SLNA đá phản) 6'; Charles Mbabazi 11' 26'; Thành Lương 47'; Opara 22'; Abidoye 87'.
 
HLV Nguyễn Văn Thịnh: Vô lý. Vô lý quá!

Cả 4 bàn thua của chúng tôi đều vô lý. Anh hỏi trong 4 bàn đó, bàn nào vô lý nhất thì tôi cũng chỉ trả lời là bàn nào cũng vô lý cả.

Anh hỏi tại sao khi thấy các cầu thủ sai sót nhiều như thế, tôi lại không điều chỉnh thì thú thực, các sai lầm diễn ra nhanh quá nên cũng không thể làm gì được.

Tôi cũng không thể lý giải nổi là đằng sau sự vô lý kia là cái gì. Phá đội và đá để tôi rời vị trí HLV trưởng thì không dám nói, nhưng quả thực là trận thua này đã khiến cho mục tiêu lọt vào tốp 5 đặt ra từ trước có nguy cơ không thực hiện được.

Cơ hội để lọt tốp chúng tôi cũng đã nói với các cầu thủ. Cả tuần chuẩn bị cho mục tiêu này. Không hiểu có phải vì xác định mục tiêu nên các cầu thủ căng cứng tâm lý hay không?

Nhưng cũng phải nói thật là hôm nay, đội chúng tôi chỉ có 2 cầu thủ chơi đúng khả năng, đó là trung vệ Minh Đức và hậu vệ Hồng Tiến (dù đây là tác giả của cú đốt lưới nhà, bởi thủ môn Viết Nam di chuyển sai). Tất cả các vị trí còn lại đều chơi rất dở. Ngay cả Valdiney tôi cũng phải thay ra giữa chừng.

Cảm giác của tôi lúc này thật buồn...

T.P (ghi)
 
N.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm