![]() |
(TT&VH Online) - Triển lãm "Diana và Actaeon - Cái nhìn vụng trộm với sự khỏa thân" vừa khai mạc ở Dortmund (Đức), giới thiệu tác phẩm của các tác giả suốt từ thế kỷ 16 đến nay về đề tài nhục cảm.
Triển lãm mang tên "Diana và Actaeon" dựa vào một câu chuyện thần thoại: Chàng thợ săn Actaeon ngắm trộm Nữ thần Săn bắn đồng trinh Diana đang tắm. Vì thế anh ta đã bị trừng phạt phải biến thành một con hươu và bị chính con chó săn của mình xé xác.
![]() |
Tuy nhiên cuộc trưng bày hiện đang gây tranh cãi vì có ý kiến cho rằng một số tác phẩm của các tác giả đương đại không còn là nghệ thuật nữa, mà đã trở thành "khiêu dâm".
Rõ ràng là đối với đề tài khá nhạy cảm này, ranh giới giữa nghệ thuật và "khiêu dâm" khá mỏng manh. Chỉ cần vượt quá giới hạn một chút, là nghệ thuật biến mất, nhường chỗ cho sự phản cảm.
Sau đây là một số tác phẩm trong triển lãm "Diana và Actaeon":

