(TT&VH Cuối tuần) - "Nghệ thuật cần phải tự đứng trên đôi chân của mình, còn kiểu nghệ thuật bao cấp ngày nào thì sự trì trệ vẫn còn đeo bám ngày đó" - NSƯT Hoàng Cúc - Phó giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội.

Một guồng máy không phải là dở, với một lực lượng diễn viên có tiếng nhưng Nhà hát kịch Hà Nội lại rất khiêm tốn trong việc dựng vở. Thậm chí như lời của NSƯT Hoàng Cúc thì có năm nhà hát đã phải trả lại tiền ngân sách cấp vì không tìm được kịch bản nào đủ chất lượng. Hơn nữa nếu có dựng "thành hình" thì lại gặp một thực trạng đáng buồn là… không có khán giả.
Đây là một thực trạng nhức nhối không chỉ xảy ra với Nhà hát kịch Hà Nội mà còn với hầu hết các sân khấu kịch phía Bắc. Việc PR, quảng bá cho các vở mới vẫn còn khá xa lạ với các nhà hát ở đây. Chính vì thế chuyện dựng kịch diễn với nhau cho vui và diễn vài buổi cho khách mời là "chuyện thường ngày". Cái vòng luẩn quẩn này xem ra là "chiếc vòng kim cô" không dễ thoát ra được với các sân khấu kịch còn nhận sự bao cấp.

Đây là một thực trạng nhức nhối không chỉ xảy ra với Nhà hát kịch Hà Nội mà còn với hầu hết các sân khấu kịch phía Bắc. Việc PR, quảng bá cho các vở mới vẫn còn khá xa lạ với các nhà hát ở đây. Chính vì thế chuyện dựng kịch diễn với nhau cho vui và diễn vài buổi cho khách mời là "chuyện thường ngày". Cái vòng luẩn quẩn này xem ra là "chiếc vòng kim cô" không dễ thoát ra được với các sân khấu kịch còn nhận sự bao cấp.
PV