World Cup 2010

Nghệ sĩ Hoàng Sơn: Nếu có phù thủy châu Phi thiệt thì…

12/06/2010 18:52 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Trái bóng Jabulani chính thức lăn vào tối 11/6 cuốn mọi người vào một mùa hè nóng bỏng (mặc dù ở Nam Phi đang là mùa đông “nóng”). Nhưng cũng chưa có World Cup nào mà việc các ngôi sao lớn phải ngồi nhà vì chấn thương lại trở thành một hiện tượng như vậy. Các đội tuyển đau đầu, không ít người hâm mộ tỏ ra… cụt hứng với một mùa World Cup thiếu vắng quá nhiều ngôi sao. Nhưng nghệ sĩ Hoàng Sơn lại không nghĩ vậy.

* Theo anh thì liệu World Cup có kém hương vị khi thiếu vắng quá nhiều ngôi sao như Ballack (Đức), Beckham, Rio Ferdinand (Anh)… và nạn nhân mới nhất là Nani (Bồ Đào Nha) có thể lập được cả một đội bóng đủ sức cạnh tranh chức vô địch với 32 anh tài tại Nam Phi?

- Tôi lại thấy bình thường, thậm chí World Cup sẽ còn hào hứng, hấp dẫn hơn nữa kìa.

*Người hâm mộ vẫn mong được nhìn thấy những ngôi sao mình yêu mến ở sân chơi World Cup chứ anh?


- Tôi nghĩ đó là về phía khán giả (mà chắc cũng chỉ một số người quá yêu thích một vài cầu thủ nào đó mà thôi). World Cup là một ngày hội tập hợp những cá nhân xuất sắc nhất. Một đội bóng tham dự World Cup chí ít cũng có 5, 6 cái tên được xem là ngôi sao. Vắng mặt một, hai nhân tố thì vẫn còn những ngôi sao khác, đó là chưa kể những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Ở góc độ chuyên môn thì theo tôi sẽ có bất ngờ với những nhân tố mới được phát hiện, nhiều cầu thủ, nhất là cầu thủ trẻ, sẽ có thêm cơ hội để thể hiện mình. Chưa chắc những ngôi sao vẫn luôn được kỳ vọng đó sẽ làm tốt hơn những “kẻ thế vai”. Mà bóng đá hấp dẫn nhất là nhờ những bất ngờ vốn thường đến từ các nhân tố mới.

* Và những sự vắng mặt này sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng World Cup?

- Ở một vài đội bóng thì cũng có ảnh hưởng chút ít. Nhưng nhìn chung thì tôi thấy không có vấn đề gì ghê gớm. Ngoài Nani là tôi thấy thực sự tiếc ra thì các cầu thủ khác như Ballack, Ferdinand… thì thành thật mà nói đã qua thời đỉnh cao phong độ, cũng đã đến lúc “nhường chỗ” cho những nhân tố mới trẻ trung hơn. World Cup là nơi để làm nên những ngôi sao mà. Và biết đâu nhiều ngôi sao mới sẽ xuất hiện từ những nhân tố “dự phòng”.

* Anh có vẻ thích những nhân tố mới?

- Đó là nguyên tắc xem bóng đá của tôi và kể cả trong nghề nghiệp. Tài năng trẻ luôn giữ vai trò rất quan trọng. Ở họ có sự trẻ trung, sáng tạo, có thể tạo ra sự khác biệt mà những bậc đàn anh không có được. Mùa World Cup nào tôi cũng chờ đợi sự bất ngờ nổi lên từ những nhân tố trẻ hoặc những anh chàng chỉ là dự bị nhưng bỗng nổi lên thành hiện tượng.

*Trở lại nạn chấn thương của các cầu thủ, nhiều người nói vui rằng việc này hình như có sự nhúng tay của những… phù thủy châu Phi?

- Cái này thì tôi không nói được. Mà nếu có phù thủy châu Phi thiệt thì họ phải… bẻ giò những cái tên như Messi, Rooney, C.Ronaldo, Ribery…, những nhân vật không thể thiếu được ở một VCK World Cup chứ. Đây chỉ là sự ngẫu nhiên thôi. Một phần cũng là sự quá tải của các cầu thủ sau một mùa giải căng thẳng, lịch thi đấu dày đặc, chia thời gian các giải quốc nội với World Cup gấp rút quá, cầu thủ đá dồn như thế này rất dễ bị chấn thương.

* Anh sẽ ủng hội đội bóng nào?

- Tôi luôn là cổ động viên trung thành của Argentina!

* Anh sẽ đón World Cup như thế nào?

- Một vài sân khấu đã “né” World Cup rồi, cũng “bể” kha khá sô. Nhưng mà tôi không sợ “thất nghiệp” vì đã có nhiều lời mời bình luận World Cup từ các báo, những sự kiện truyền thông mùa World Cup của các công ty. Vừa làm việc mà vẫn gắn với World Cup.

* Cám ơn anh! Hy vọng sẽ có một World Cup đầy bất ngờ như anh nói.

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm