Văn hoá

Nghệ nhân Nguyễn Gia Độ: tay diều tay viết

29/03/2009 13:32 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Góp mặt trong đoàn Hà Nội tham dự Festival Diều Quốc tế Vũng Tàu 2009, nghệ nhân Nguyễn Gia Độ hầu như luôn trong vòng vây của phóng viên, khách tham quan hỏi về nét đặc sắc của diều sáo Việt Nam vì ông đến từ làng Bá Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Tây (nay là Hà Nội), nơi có truyền thống chơi diều từ thế kỷ thứ 10.
Nghệ nhân chơi diều Nguyễn Gia Độ và con diều sáo của mình
Ông cười vui vẻ: “Cô cậu nào quan tâm đến diều sáo cứ gởi E-mail cho tôi, tôi sẽ trả lời tường tận. Tôi có lập một trang blog về nghệ thuật chơi diều sáo, nếu thích thì cứ ghé thăm”. Khi được hỏi về nghề nghiệp chính, nghệ nhân hóm hỉnh: “Hồi xưa còn đi công tác, giờ về hưu rồi thì chủ yếu đi chơi: chơi diều và viết văn”. Thì ra nghệ nhân Nguyễn Gia Độ là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã ra mắt độc giả tập truyện Làm đình làm đám (NXB Công an Nhân dân) và tập truyện gồm 10 truyện ngắn Sóng mỏm đình đang trong quá trình hoàn thành, chuẩn bị xuất bản. Ông và các nghệ nhân diều miền Bắc cũng đang tích cực chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010.

Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm