Văn hoá

Nghệ nhân Hà Thị Cầu mắng vốn người đẹp scandal

09/01/2012 23:00 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Sáng chủ nhật (8/1), nghệ nhân Hà Thị Cầu có đón một vị khách mà có lẽ bạn đọc cũng không thể ngờ tới: Trà Ngọc Hằng, người mẫu mới nổi nhờ scandal, gần đây đã tuyên bố chuyển sang nghề ca hát.

Lão nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu vẫn vậy, sự  “toạc toàng toang” trong từng lời hát, cách xưng hô “mày – tao” rất “dân gian” và cũng rất hóm hỉnh trong giao tiếp với Trà Ngọc Hằng (cũng như với mọi người) đã không ít lần khiến cho Á hậu Việt Nam hoàn cầu phải đỏ mặt, ngượng ngùng...

Trà Ngọc Hằng tặng quà và lì xì năm mới cụ Cầu, bù lại, Trà Ngọc Hằng đã được cụ Cầu “mừng sinh nhật” lần thứ 22 của cô và cũng là dịp cô khởi nghiệp ca hát bằng chính những bài xẩm như Thập ân, Dứa dại không gai, Huê tình... và thậm chí còn được cụ Cầu dạy cho chơi Nhị, nhưng vì lần đầu, Trà Ngọc Hằng cứ lúng ta, lúng túng nên bị “thầy” đòi lại nhị và mắng cho một trận.



Trà Ngọc Hằng tặng một bó hoa giản dị cho cụ Cầu. Cụ định chống gối đứng dậy “giả lại” Hằng vì cụ bảo: “Tặng hoa là phải lên sân khấu chứ, sao lại tặng hoa tao lúc tao đang nhai giầu?”


Rồi cụ “đuổi”: Tụi bay ngồi sắp bằng ra chiếu... Tao xẩm cho mà nghe. Thằng Long gõ phách cho tao nhá”. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, người ngồi cầm phách bên trái, cạnh Trà Ngọc Hằng là người “dẫn đường” cho chuyến thăm cụ Hà Thị Cầu của Trà Ngọc Hằng.



Cụ Cầu vừa kéo nhị, vừa hát xẩm “Thập ân”. Thi thoảng hát được quãng, cụ phải dừng lại, hoặc giải nghĩa lời hát cho Hằng hiểu.


Hoặc dừng lại chỉ để véo thuốc lào ăn trầu... Trà Ngọc Hằng tỏ ra rất lạ lẫm với thứ... thuốc sợi này...


Trời lạnh, thi thoảng Trà Ngọc Hằng lại phải vấn lại khăn hoặc cài lại cúc áo cho cụ nghệ nhân. Khăn áo mới cụ diện cũng chính là quà năm mới của Á hậu mua tặng cụ.


Hát xẩm xong, cụ Cầu “thẳng tưng”: “Tiền đâu!”. Nhân thể, không chỉ Trà Ngọc Hằng mà cả nhạc sĩ Quang Long “lì xì” cho cụ, vì trước đó mọi người bảo biếu tiền cụ bồi dưỡng sức khỏe nhất định cụ không nhận.


Cụ Cầu vừa vạch túi áo trong, nhờ Á hậu hoàn vũ bỏ lì xì vào túi vừa bảo: “Để đây đến tết cho tao mừng tuổi bọn đến xin tao học hát xẩm...”


Cụ đưa nhị cho Hằng bảo: “Mày cũng thử đi cho biết...”


Trà Ngọc Hằng thử “cò cưa” loại nhạc cụ từ lâu đã là bảo bối bất li thân của cụ.


Sau một hồi quan sát người đẹp “kéo nhị”, cụ quay hỏi nhạc sĩ Nguyễn Quang Long: “Nó kéo ra cái gì mà cứ ý ẹ thế hả Long?”


Cụ đòi lại nhị, đặt lên đùi mình rồi nhấn nhá làm lại. Vừa làm cụ vừa mắng: “Mày thấy chưa? Tao không biết chữ mà kéo nó như thế chứ! Hay không?”


Làm mẫu xong, cụ Cầu ngửa lòng bàn tay trái – tay dùng để bóp dây nhị, bảo Trà Ngọc Hằng: “Mày thấy không, lòng bàn tay tao bóp dây nhị bao nhiêu năm đã thành chai sạn, các đường chỉ tay mất hết rồi đấy... Kinh không?.

Phạm Nguyễn



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm