Thanh Hóa trượt dốc, vì đâu nên nỗi?

18/07/2014 11:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Từng ngạo nghễ trên ngôi đầu bảng V-League trong suốt giai đoạn lượt đi và tỏ rõ tham vọng lần đầu lên ngôi vương, nhưng sự sa sút ở lượt về đã khiến cơ hội vô địch của Thanh Hóa đang xa dần.

Vì thế, vị trí thứ 3 kèm tấm HCĐ như kế hoạch đã đề ra từ trước mùa giải có lẽ là mục tiêu thích hợp nhất với đội bóng xứ Thanh ở thời điểm này.

Từ sự xáo trộn về lực lượng

Với tiềm lực tài chính thuộc nhóm hàng đầu ở V-League 2014, việc đầu tư mua sắm ồ ạt về lực lượng đã góp phần đáng kể vào thành tích thi đấu ấn tượng của Thanh Hóa ở giai đoạn 1 - thành tích mà trong lịch sử đội bóng xứ Thanh chưa bao giờ có được.

Những gương mặt như Ceh, Van Bakel, Văn Tân, Sunday, Nguyễn Rogerio đã phần nào đem lại sức nóng cho sân Thanh Hóa mỗi khi đội bóng này chơi trên sân nhà. Vị trí vô địch lượt đi được xem là phần thưởng cho nỗ lực của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Tuy nhiên, có được kết quả đó cũng còn do may mắn. Bởi lối chơi, sức mạnh và tính ổn định của Thanh Hóa chưa thực sự rõ rệt và phần nào chưa tương xứng với tham vọng của mùa giải. Trong khi đó, so với những ứng cử viên cho chức vô địch ở V-League, Thanh Hóa cũng không phải là đội được đánh giá cao về chuyển nhượng cầu thủ. Hậu quả là sự xáo trộn lực lượng từ cuối giai đoạn 1 đã vô tình khiến Thanh Hóa thi đấu sa sút và liên tục thất bại. Một loạt tên tuổi như Mạc Hồng Quân, Sunday, Nguyễn Rogerio lần lượt ra đi.

Bầu Đệ cũng đã kịp thời đem về những Đinh Văn Ta, Hoàng Vissai, Đặng Amaobi và Slobodan Dincic nhưng những gì mà các cầu thủ này đóng góp chưa xứng với kỳ vọng.

Nếu như Văn Ta và Hoàng Vissai về cơ bản đã bắt nhịp tốt với lối chơi của đội thì Amaobi và Dincic là một nỗi thất vọng lớn. Cũng phải thông cảm cho các tân binh nói trên khi họ cần có thời gian để hòa nhập.

Thêm vào đó, dường như nhà cầm quân Mai Đức Chung tỏ ra khá lúng túng và chưa thực sự hiệu quả trong việc sử dụng cả Văn Ta và Nastja Ceh. Do vậy, hàng tấn công của Thanh Hóa đã chơi kém hiệu quả hơn hẳn so với giai đoạn lượt đi.

Văn Tân dù liên tục lập công thời gian gần đây nhưng cầu thủ này chưa duy trì được phong độ cao, nhất là các trận đấu gặp đối thủ mạnh.

… đến sự sa sút về phong độ và tâm lý

Nếu như ở giai đoạn 1, hàng thủ chính là điểm tựa giúp Thanh Hóa có chuỗi trận ấn tượng với 7 chiến thắng liên tiếp thì giai đoạn lượt về lại là nỗi thất vọng lớn. Sự sa sút cả về phong độ thi đấu đã khiến Thanh Hóa thúc thủ trước Đồng Nai đến 0-8, rồi thua liên tiếp trước Than Quảng Ninh, B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng. Sự yếu kém nơi hàng thủ là nguyên nhân chính của những thất bại này. Ngay cả khi chiến thắng đã gần như nằm chắc trong tay thì sự mất tập trung ở cuối trận đã khiến Thanh Hóa đánh rơi 3 điểm trước HA.GL. Cặp trung vệ Xuân Luân-Bakel không còn chắc chắn như trước nữa, trong khi đó 2 vị trí hậu vệ cánh trở thành tử huyệt và liên tục bị các đối thủ khai thác triệt để.

Thêm vào đó, sự sa sút về tinh thần và nhiều vị trí thi đấu thiếu lửa cũng là nguyên nhân khiến Thanh Hóa thua nhiều hơn thắng ở lượt về, đặc biệt là các trận đấu trên sân khách.

Vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng vẫn thuộc về Thanh Hóa nhưng rõ ràng đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã cảm nhận được hơi thở gấp gáp của SHB.Đà Nẵng phía sau.

Khoảng cách 4 điểm chưa phải là an toàn khi V-League vẫn còn 4 vòng đấu nữa và còn tiểm ẩn nhiều bất ngờ. Trong khi đó, cơ hội vô địch xét về lý thuyết vẫn còn nguyên đối với Thanh Hóa.

Khoảng cách 3 điểm với B.Bình Dương và 4 điểm với đội đầu bảng Hà Nội.T&T hoàn toàn có thể san lấp được với điều kiện Thanh Hóa phải thắng cả 4 trận còn lại và trông chờ sự sẩy chân của 2 đối thủ trên.

Mặc dù HLV Mai Đức Chung, từ nhiều vòng đấu trước, đã khẳng định, các trận đấu còn lại của mùa giải đối với Thanh Hóa đều là các trận chung kết, song Thanh Hóa còn phải gặp 2 đối thủ lớn nữa, đó là SLNA và Hà Nội.T&T.

Đây được xem là những thử thách lớn với đội bóng xứ Thanh và họ cũng hiểu rằng, chỉ cần mất điểm thì coi như cơ hội vô địch sẽ không còn nữa, đồng thời vị trí thứ 3 cũng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Tin vào phép màu

Chiến thắng 3-2 trên sân QNK.Quảng Nam ở vòng đấu trước có một phần may mắn song cũng được xem là sự khích lệ lớn đối với Thanh Hóa trong chặng đường cam go còn lại của mùa giải. Việc Dincic có được bàn thắng đầu tiên cho Thanh Hóa đang được các CĐV nhà ví như điềm lành.

Họ vẫn tin vào một phép màu sẽ tới với Thanh Hóa ở mùa giải năm nay, dù vậy bản thân các cầu thủ đội bóng xứ Thanh phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 bình thường thì mới đạt được mục tiêu và cả tham vọng.


Khánh Hưng
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm