Thể thao VN tại đấu trường ASIAD: Đếm Vàng

13/11/2010 08:04 GMT+7 | ASIAD 2010

(TT&VH Ccuối tuần) - Bây giờ cua đồng chủ yếu được nuôi ở ao, thu hoạch như kiểu nuôi tôm nuôi cá, nhưng câu nói “đếm cua trong lỗ” vẫn được hiểu với nghĩa nguyên vẹn của nó xưa nay, ám chỉ sự thiếu chắc chắn trong việc dự đoán, mơ hồ tính toán những cái sẽ xảy ra trong tương lai.

TTVN sau bao năm trải qua các giai đoạn khác nhau trên đấu trường quốc tế lần nào trước ngày lên đường cũng làm cái việc đếm cua trong lỗ, là dự đoán số huy chương và dự báo vị trí của cả đoàn trên bảng tổng sắp.

Các nước khác cũng đều có dự báo và dự đoán. Đặt mục tiêu cũng thuộc về phạm trù này, chỉ khác thuật ngữ. Trung Quốc có thể sẽ giành khoảng 150-180 chiếc HCV và Nhật Bản cố gắng vượt qua Hàn Quốc để lấy vị trí thứ hai nếu gom được khoảng 50 tấm, v.v và v.v...

Nhưng dự báo và dự đoán của TTVN lại là một câu chuyện không đơn thuần của những yếu tố bất ngờ và rủi ro kiểu đùng một cái chấn thương.

Chúng ta đặt mục tiêu giành từ 4-6 HCV nhưng cũng có khả năng rất lớn, là chúng ta chẳng có tấm HCV nào cả. Vì hầu hết các ứng cử viên giỏi lắm cũng chỉ ở thế 50-50.

Hoàng Ngân chấn thương mất đi một tấm HCV, nhiều người đã mạnh bạo nói như thế. Nhưng khi cái gì chưa phải là của mình thì nó cũng có thể là của người, như việc cô thất bại cay đắng trong hoàn cảnh hoàn toàn khỏe mạnh và trẻ hơn đối thủ tới 4-5 tuổi ở Doha 2006 là bài học xương máu cho cả đoàn TTVN.

Wushu từng có thời là niềm hy vọng lớn cho TTVN, nhưng sự thật là chúng ta chưa bao giờ có HCV ở đấu trường này kể cả thời Thúy Hiền hay Đào Việt Lập. Cũng giống như năm 2006, lần này chúng ta lại reo lên ở hạng cân 52kg nội dung tán thủ nữ mà Tân Thị Ly tham dự thì Trung Quốc không có ai đại diện. Năm 2006 người ta cũng reo lên như thế trước nội dung Thái cực kiếm của Mai Phương không có Trung Quốc, nhưng cuối cùng người giành HCV lại đến từ Malaysia.

Một trong những vấn đề lớn nhất của việc bắt cua trong lỗ của TTVN là thiếu thực tế và có rất ít thông tin về các đối thủ, bên cạnh nguyên nhân chủ yếu là đẳng cấp chúng ta không vượt trội ở bất cứ môn nào. Suy luận wushu chỉ cần tránh Trung Quốc, karatedo chỉ cần không đụng phải Nhật, và taekwondo may mắn né được Hàn Quốc cho thấy tầm nhìn phiến diện trong khi Tây Á, Trung Á và cả Đông Nam Á đều rất mạnh ở nhiều môn.

Hy vọng Chí Anh - Nhã Khanh (dance sport), Quang Liêm - Trường Sơn (cờ Vua), Tân Thị Ly - Nguyễn Thị Bích (wushu), Hoài Thu (taekwondo) sẽ là những… con cua bằng vàng.

Vũ Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm