Nhật ký ngày tập luyện thứ 7 của ĐT Việt Nam: Nhả khối lượng

23/06/2011 09:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Sau những ngày liên tiếp vận động với cường độ nặng nhọc, hôm qua HLV Falko Goetz đã bắt đầu áp dụng những bài tập tương đối nhẹ để các cầu thủ nhả dần khối lượng vận động.

Ở buổi tập hôm qua, HLV Falko Goetz dành hơn một tiếng đồng hồ để cho ĐT chuyên tâm tập bài phối hợp trung lộ, trong đó chủ yếu là bài tập 2 đánh 2. Theo đó, 2 cầu thủ trên hàng công sẽ cố gắng phối hợp với nhau để ghi bàn, còn 2 hậu vệ và thủ môn phải phán đoán để cắt được bài tấn công đó. Kết quả, phần thắng luôn nghiêng về các hậu vệ, số lần họ chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi với các tiền đạo luôn tỏ ra áp đảo so với số lần thành công của hàng công.

ĐT Việt Nam tập luyện


Tương tự, trong những tình huống 3 đánh 2, dù có lợi thế hơn người nhưng không nhiều lần các tiền đạo giành được ưu thế trước các hậu vệ và thủ môn. Ông Goetz luôn yêu cầu các cầu thủ phải tập trung và nghiêm túc trong các pha dứt điểm cuối cùng. Tuy vậy, xác suất thành công trong khâu kết thúc của các cầu thủ qua bài tập này cũng chưa thể làm ông thầy người Đức hài lòng, vì chỉ đôi lần ông được vỗ tay tán thưởng những pha phối hợp đẹp mắt hoặc bàn thắng của các học trò. Vì thế, HLV Goetz phải liên tục nhắc nhở, thị phạm cho các cầu thủ thực hiện đúng những động tác mình yêu cầu.

Tiếp sau đó, toàn đội chia thành 2 đội hình thi đấu trong phạm vi nửa sân, khoảng 30 phút, giới hạn trong phạm vi rất hẹp ở phần trung lộ. Đây luôn là bài tập được HLV Goetz áp dụng sau cùng trong các buổi tập, ông không giấu ý đồ cho các học trò thoải mái sáng tạo hơn bằng cách cầm bóng và xử lý ít chạm trong phạm vi hẹp.

Nhìn chung, sau 7 ngày tập luyện, các cầu thủ luôn tỏ ra rất chuyên nghiệp trong tác phong làm việc. Dù rất nhiệt tình nhưng các cầu thủ vẫn giữ ý thức coi trọng “nồi cơm” của nhau, nên không nhiều pha vào bóng quá chân, chưa có ca chấn thương đáng tiếc nào xảy ra trong các buổi tập. Chấn thương nặng nhất từ ngày đầu tập luyện đến hôm qua có lẽ là của Ngọc Anh. Vì ham theo bóng quá nên Ngọc Anh đã tránh không kịp cú lao ra của Mạnh Dũng để rồi “dính” gầm giầy của thủ thành Thanh Hóa, hậu quả là tiền đạo SLNA phải được các đồng đội dìu ra sân trong vài phút, nhưng cũng rất nhanh, Ngọc Anh đã trở lại sân tập bình thường.

“Sau một tuần luyện tập với cường độ cao nên hôm nay đội đã được tập với giáo án nhẹ đi để nhả khối lượng. Buổi tập này thế là nhẹ rồi đấy”, tiền đạo Đình Tùng cho biết.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm