Trường ca “quân xanh – quân đỏ”
Cũng như sáng hôm qua, ông thầy người Bồ cho các học trò nghỉ buổi sáng. Còn buổi chiều, thay vì tập luyện tại trung tâm Hàm Rồng như thường lệ, thầy trò HLV Calisto đã di chuyển lên sân Pleiku để đổi gió. Vẫn là bài tập cũ, dưới sự giúp đỡ của các trợ lý, ông Calisto cho các học trò thực hiện bài “quân xanh quân đỏ” nhằm tăng cường sự vận động và nâng cao thể lực.
Cơn mưa chiều khá nặng hạt nhưng không thể ngăn cản được trí tò mò của rất nhiều cổ động viên Phố núi đổ về xem tuyển Việt Nam. Ở buổi tập này, ông Calisto chú trọng tới việc xử lí bóng trong không gian hẹp. Các cầu thủ chơi bóng trên phạm vi có diện tích nhỏ hơn những ngày trước.

Trong phần quân xanh – quân đỏ, phần nào người ta vẫn thấy cách định hình bộ khung đội tuyển của ông Calisto với 8-9 vị trí được chọn sẵn như 3 trong số 4 hậu vệ là Quang Thanh, Phước Tứ và Như Thành, hàng tiền vệ với Minh Châu, Tài Em, Minh Phương, Thành Lương và chân sút Công Vinh. Ông chỉ thay đổi và điều chỉnh một số vị trí khác nhau qua từng thời điểm tập luyện.
Ngọc Thanh cần phẫu thuật ?
Trong buổi chiều hôm qua, trên khuôn mặt của Ông Calisto buồn vui lẫn lộn. Minh Châu và Tấn Trường đã trở lại . Thế nhưng, chấn thương ở lưng của Ngọc Thanh đã xấu đi rất nhiều. Tiền đạo của XM. Hải Phòng bị tái phát chấn thương ở buổi tập ngày thứ 4 (ngày 12/9), nay đau hơn. Thanh cho biết: Cái lưng của anh đã đau âm ỷ từ đầu mùa V-League đến bây giờ thì chấn thương này ngày càng nghiêm trọng”. Đến chiều hôm nay, Thanh không thể ra sân tập luyện cùng các đồng đội. Theo các bác sĩ của ĐTVN, chấn thương của tiền đạo này khá rắc rối. Khi xuống TP Hồ Chí Minh, Thanh sẽ đi chụp phim, sau đó mới quyết đinh có phẫu thuật hay không. Còn nếu cố cũng có thể được, nhưng không tốt về sau.
Dự kiến, trong ngày hôm nay và các ngày tới, đội tuyển sẽ trở lại với lịch tập 2 buổi một ngày thay vì chỉ tập 1 buổi như 2 ngày qua. Có thể ông Calisto sẽ điều chỉnh khối lượng theo hướng tăng dần.
|
Sổ tay: Bí hiểm Còn 3 ngày nữa, ĐTVN sẽ rời Pleiku về TPHCM. Kể cả là trong 3 ngày tới ông Calisto có cho các học trò bỏ bóng, đánh tạ, kéo dây chun hay chạy và chạy thì cũng không thể coi đây là một chuyến đi vì thể lực đơn thuần. Ông Calisto đang hướng tới Cup TP HCM không phải như là một giải đấu tập. Ông cần một chiến thắng đầu tay cùng với ĐTVN ở giải đấu này, vì chính ông cũng từng nói, lối chơi là quan trọng, nhưng kết quả cũng là những con số biết nói. 3 trận đấu trước, ĐTVN toàn thua. Nếu tiếp tục thua nữa và lại là trước các đối thủ không quá ghê gớm về mặt danh tiếng thì đó là điều hơi khó chấp nhận. Một chiến thắng sẽ chưa đủ để tạo ra lòng tin nhưng chắc chắn sẽ mang lại hiệu ứng tâm lý tích cực. Chính bởi vậy mà ông Calisto đang chuẩn bị cho đội tuyển với một mục tiêu: có điểm rơi ở Cup TP HCM sẽ bắt đầu từ ngày 1-10 tới. Ông không thể nhồi thể lực cho đội tuyển chỉ trong 20 ngày mà vẫn đảm bảo các cầu thủ cảm thấy nhẹ nhõm khi bước vào sân ở giải đấu đầu tiên người ta tổ chức để đội tuyển có cơ hội cọ xát, hướng tới AFF Cup cuối năm. Có điều, chưa thấy ông Calisto nói về kế hoạch đá tập với một đội bóng nào đó để có những kiểm chứng thêm, ngoài việc đánh giá thông qua quá trình tập luyện. Không hiểu, đây là vì ông chủ trương như thế hay vì trong thời điểm này, các CLB ở giải hạng Nhất và V-League đều đang trong giai đoạn nghỉ. Nhưng vẫn còn các CLB hạng Nhì hay hạng Ba kia mà. Hôm qua, hỏi các trợ lý về điều này, họ cũng bảo đang chờ xem ông Calisto định làm gì. ĐTVN của Calisto như vậy quả đúng là rất bí hiểm. H.Đ |
Đam San