(TT&VH) - Từ nơi đội tuyển ở, sẽ mất khoảng 20 phút đi taxi hay xe ôm về phố. Mà phố thực ra cũng chỉ là phố núi. Dĩ nhiên là có rất nhiều thịt thú rừng và rượu đế. Nhưng không có những chốn ăn chơi thành thị như Hà thành hay Sài Gòn.
Ngày mai, nhiệt độ Pleiku thấp nhất 19 độ, cao nhất 28. Ở Hà Nội là 25 và 32. Ở Sài Gòn là 23 và 32 độ. Độ ẩm cũng rất khác biệt. Pleiku, nằm ở độ cao gần 800m so với mực nước biển, thực sự là một điểm tập huấn lý tưởng.
Chắc hẳn có không ít người đã rất ngạc nhiên khi HLV trưởng ĐTVN Henrique Calisto đề xuất lựa chọn Trung tâm TDTT Hàm Rồng (Pleiku, Gia Lai) làm nơi đóng quân cho đợt tập trung thứ 4, và cũng là đợt tập trung quan trọng nhất trong năm. 2 yếu tố trên phần nào có thể là câu trả lời.

Điều đáng chú ý là trong tất cả các cuộc trao đổi với báo chí về đợt tập trung này của ĐTVN, HLV Calisto cũng luôn nhấn mạnh tới tiêu chí “yên tĩnh” và “biệt lập” của Trung tâm TDTT Hàm Rồng, và chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà ông thầy này lại coi trọng điều đó đến như vậy.
Là một trong những HLV ngoại có thâm niên gắn bó lâu nhất với bóng đá VN, ông Calisto thừa hiểu các cầu thủ VN có cuộc sống về đêm phức tạp như thế nào.
Nhưng Calisto có một điều ấp ủ: xây dựng đội tuyển như một gia đình và nơi đội tuyển tập trung không phải là một trại lính.
Dung hòa cả 3 mục tiêu, phòng ngừa những rủi ro, tập trung tối đa cho tập luyện và tạo nên một bầu không khí dễ chịu để các cầu thủ không có cảm giác họ đang bị “nhốt” là điều không hề dễ dàng.
Nhưng để tạo nên một đội bóng khác từ những con người (hầu như là) cũ thì không thể không bắt nguồn từ sự khác biệt từ chế độ và phương thức tập luyện.
Calisto muốn thế và đã làm. Có lẽ ông sẽ làm được.
H.Huy