Xavi đã tổng kết cảm xúc của anh sau trân thua đầy thất vọng tại San Siro rằng: “Nhận xét chuyên môn thì vẫn còn lâu mới diễn ra trận lượt về. Chúng tôi biết giờ mọi chuyện rất khó khăn, nhất là khi thi đấu trước các đội bóng Ý, đặc biệt là Milan, nhưng vẫn còn đó 90 phút tại Camp Nou, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi có thể làm được.”

Xavi tuy buồn nhưng vẫn lạc quan - Ảnh: MD
Barca còn thiếu một cuộc lội dòng lịch sử
Mặc dù kết quả thua 0-2 là vô cùng bất lợi cho Barca trong trận lượt về, song Xavi vẫn lạc quan tin tưởng. Anh phát biểu trong giọng điệu pha trộn giữa tiếc nuối và kỳ vọng: “Họ có hàng thủ được xây dựng kiên cố và họ sẽ lại có thể tiếp tục vận dụng lối chơi này dữ dằn hơn nữa ở Camp Nou. Nhưng chúng tôi, đội bóng này đã giành mọi vinh quang suốt 4, 5 năm qua, thế hệ này vẫn còn thiếu một cuộc lội ngược dòng lịch sử và kinh điển. Vậy nên, đó chính là những gì chúng tôi định làm trong trận lượt về. Đó cũng sẽ là món quà mà đội bóng này muốn dành tặng cho người hâm mộ, những người mà chúng tôi từng nợ họ trong trận lượt về với Inter cách đây 3 năm.”
Xavi cũng nói rõ: “Với mặt sân tốt và ẩm như tại Camp Nou, chúng tôi sẽ dễ dàng kiểm soát bóng tốt hơn. Còn nếu tại San Siro, bạn sẽ phải mất khoảng 3, 4 nhịp mới khống chế được bóng. Chúng tôi sẽ có những cơ hội nhiều hơn, nhưng chúng tôi cũng sẽ phải dè chừng những đợt phản công nhanh của đối phương và ngăn ngừa những tình huống bóng chết. Chúng tôi sẽ xung trận và chiến đấu đến cùng.”
Khi được hỏi nếu Barca bị loại khỏi Champions League mùa này, đó có thể xem là một thất bại hay không. Xavi đáp: “Thất bại? Tôi ghét nói từ đó trong trường hợp này. Trong thể thao, nếu bạn nỗ lực hết mình, quyết tâm hết sức, nghĩa là bạn đã không thất bại. Nhưng dĩ nhiên là bạn sẽ cảm thấy thất vọng khi những nỗ lực không thành.”
Thua Milan không ảnh hưởng đến Kinh điển
Xavi đồng thời phủ nhận việc thua trận trước Milan sẽ tác động xấu đến tâm lý đội bóng trong các trận đấu quan trọng sắp tới, nhất là trận lượt về Cúp nhà Vua với Real Madrid: “Chẳng có ảnh hưởng nào cả. Nếu thắng trận đấu tới trước Real, chúng tôi sẽ vào CK, vì thế đó là động lực lớn với chúng tôi và nó không bị chi phối bởi trận đấu với Milan. Chúng tôi đã có kết quả thuận lợi trước Real ở lượt đi, và chúng tôi cần phải làm tốt hơn nữa trên sân nhà. Madrid sẽ chiến đấu kiên cường, nên chúng tôi phải thi đấu một trận tuyệt hay.”
Ngoài đề tài về trận đấu với Milan, Xavi cũng bình luận về tin vui đến với Barca khi hậu vệ Eric Abidal chính thức có thể trở lại thi đấu cùng toàn đội đến hết mùa: “Đó là tin vui nhất trong năm. Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời, nhưng được nhìn ngắm Abidal tập luyện lại khiến tất cả đều phấn khởi. Cảnh tượng ấy là tấm gương về tinh thần thể thao và nghị lực trong cuộc sống cho tất cả chúng tôi. Đây ắt hẳn là tin vui nhất chúng tôi từng có suốt thời gian qua.”
Theo Mundo Deportivo và AS