Bắt cóc trẻ sơ sinh vì "khát" con

09/11/2011 06:43 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - 16h chiều 8/11, tại BV Phụ sản TƯ, hàng ngàn người đã đứng chờ ở cổng bện viện Phụ sản TƯ để chứng kiến giây phút giao cháu sơ sinh bị bắt cóc Phạm Xuân Trường cho gia đình. Mất hơn 30 phút ổn định tình hình kêu gọi đám đông giãn ra các chiến sĩ cảnh sát hình sự (CSHS) mới trao được cháu bé cho bác sĩ.

Trước đó, 21h ngày 1/11, tại bệnh viện, sản phụ Trần Thị Thơm (SN 1977, ở Yên Mỹ, Hưng Yên) đã sinh một cháu trai nặng 3,4 kg. Đến trưa 3/11, con chị bị một người giả danh bác sĩ bế đi mất. Theo chị Trần Thị Dịu (em gái chị Thơm) thủ phạm mặc áo blouse trắng, khoảng 25-30 tuổi và yêu cầu người nhà ở lại không được đi theo.

Bệnh viện nghẹn ngào

Chị Trần Thị Thơm đã được các bác sĩ khoa sản dìu ra để tận tay đón cháu Trường trở về. Từ chỗ không còn hy vọng được gặp lại con, chị không giấu được nước mắt: “Khi biết thông tin đã tìm được cháu, tôi thấy mình như được hồi sinh, chỉ cầu mong cháu khỏe mạnh và lành lặn”.

Trước sự chứng kiến của các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TƯ, các chiến sĩ Phòng CSHS, Công an Hà Nội đã bế cháu Trường trao tận tay chị Thơm, nhiều người chứng kiến cũng rơi nước mắt.

Cùng niềm vui mừng khi tìm lại được cháu Trường, bác sĩ Trần Thị Tuyết Lan, Trưởng khoa Phụ sản 2 - nơi xảy ra vụ việc cháu bé bị mất tích chia sẻ: “Mấy ngày qua tôi luôn dằn vặt và ngày nào cũng cầu khấn cho chóng tìm được cháu bé. Trưa ngày 7/11, cả khoa tôi đã cùng nhau ra chùa Quán Sứ cầu khấn cho sớm tìm lại được cháu”.

Giám đốc BV Phụ sản Trung ương Nguyễn Viết Tiến cũng nghẹn ngào không kém gì người thân ruột thịt của cháu bé: “Tôi không biết nói gì bây giờ, chỉ có thể nói rằng một gánh nặng tâm lý khủng khiếp đè nặng suốt mấy ngày qua đã được trút bỏ. Mấy ngày qua tôi rất buồn, toàn thể cán bộ nhân viên trong BV cũng vậy. Không chỉ vì việc xảy ra một vụ trọng án ngay trong BV mà còn là thái độ của mọi người với ngành y tế chưa đúng mực, người nhà nạn nhân tố BV thờ ơ, xã hội hiểu sai về BV, báo chí cũng phê phán BV vô trách nhiệm, thậm chí còn chỉ đích danh Giám đốc BV là tôi trốn tránh... Trong khi sự thật thì thủ phạm đã sử dụng cách rất tinh vi và lịch sử tại BV cũng chưa từng có vụ việc nào tương tự xảy ra”.


Cháu bé trở về sau 5 ngày bị bắt cóc

Bác sĩ Vũ Bá Quyết, Phó Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho biết, sức khỏe cháu bé khá tốt. Với tình trạng sức khỏe của cả hai mẹ con như thời điểm này có thể một, hai ngày tới hai mẹ con chị Thơm sẽ được xuất viện.

Nghi phạm “khát” con

Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, Phòng CSHS đã tìm được người phụ nữ bắt cóc cháu bé là Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1982) quê ở Bắc Giang, hiện lấy chồng ở huyện Đông Anh. Lệ có một lần sinh nở nhưng con đã mất, không có con và là người hiếm muộn, nên đã liều lĩnh đóng giả bác sĩ vào bệnh viện đánh cắp cháu bé về nuôi.

Bác sĩ Trần Tuyết Lan, Trưởng khoa sản 2 cho biết, chị này là bệnh nhân đã “nhẵn mặt” tại BV vì có hơn 10 năm điều trị vô sinh. Đúng ngày cháu bé bị mất tích thì người phụ nữ này cũng biến mất nên các bác sĩ cũng nảy sinh nghi ngờ, thông tin này được cung cấp cho cơ quan công an điều tra. Bởi ngay sau khi xảy ra vụ việc, các y bác sĩ trong khoa cũng cố gắng rà soát lại danh sách các bệnh nhân cùng nằm, sinh nở trong thời gian này và sàng lọc ra được 2 đối tượng khả nghi, đều là những người hiếm muộn con hoặc sinh 5 lần 7 lượt chưa được”.

Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội cho biết, ngay khi nhận thông tin về vụ bắt cóc, lực lượng công an đã tổ chức các mũi trinh sát về khu vực biên giới phía Bắc, phòng trường hợp cháu bị bán sang biên giới. Một trong những manh mối quan trọng khác mà cơ quan điều tra nhận được là từ tin báo của một tài xế taxi.

Theo tài xế này, khoảng 10h30-11h ngày 3/11 có chở một đôi nam nữ bế trẻ sơ sinh rời bệnh viện. Điều lạ là, người phụ nữ này khỏe mạnh, cơ thể không giống những sản phụ vừa sinh con nên anh thấy không bình thường, cũng không thấy có người nhà cầm đồ đạc, quần áo, chăn màn, bình nước, bình sữa đi cùng. Theo dấu vết này, cảnh sát ập vào một ngôi nhà ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội và tìm thấy đứa trẻ. Hiện, đôi vợ chồng đang bị tạm giữ để điều tra.

Về cơ sở để xác định đúng cháu Trường, Thượng tá Đào Thanh Hải cho biết: ngày tuổi của 2 cháu bé trùng khớp; hơn nữa, mỗi cháu bé sinh ra đều có một đặc điểm riêng và gia đình đa cung cấp cho cơ quan điều tra những đặc điểm này. Lời khai của đối tượng Lệ hoàn toàn phu hợp với tài liệu trinh sát. Nếu cần thiết, gia đình có yêu cầu sẽ tổ chức giám định gen cho cháu.

Tử Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm