Đòn trừng phạt của FIFA?
Trong buổi họp báo công bố cách thức chia bảng cho VCK World Cup 2010, sau cuộc họp của tiểu ban bốc thăm tổ chức vào ngày hôm qua, Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke cho hay việc Pháp không nằm trong nhóm hạt giống không liên quan gì tới việc họ chỉ giành được vé nhờ vào “bàn tay bẩn” của Thierry Henry ở trận play-off lượt về với Ireland. Việc chọn đội hạt giống là căn cứ vào thứ hạng của các đội trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10/2009, tức trước khi loạt trận playoff diễn ra. Và để bảo vệ cho quyết định này, Valcke nói rằng Hà Lan (đội được cho là thế chỗ của Pháp) xứng đáng có mặt ở nhóm hạt giống sau khi đã có một kỳ vòng loại cực kỳ thành công, đồng thời đang xếp thứ 3 trên BXH FIFA.

Tử thần nằm ở đâu?
Theo thể thức bốc thăm thì hai đội của cùng một châu lục sẽ không nằm chung một bảng, ngoại trừ châu Âu (13 đội, trong khi chỉ có 8 bảng). Cùng với Bồ Đào Nha (hiện xếp thứ 5 trên BXH FIFA và từng vào tới bán kết World Cup 2006), Pháp được xếp vào nhóm 4 cùng với các đội châu Âu khác là Đan Mạch, Hy Lạp, Serbia, Slovakia, Slovenia và Thụy Sĩ. Các đội châu Phi được xếp chung vào một nhóm cùng các đội Nam Mỹ, các đội châu Á thì xếp chung nhóm với các đội CONCACAF. Mỗi bảng đấu sẽ gồm 4 đội nằm ở 4 nhóm khác nhau.
Chính vì thế lá thăm may rủi có thể tạo nên một bảng đấu tử thần, chẳng hạn như Brazil (nhóm 1) cùng bảng với Mexico (2), Bờ Biển Ngà (3) và Pháp (4)! Hồi World Cup 2006 thì bảng tử thần là bảng C với Argentina, Hà Lan, Bờ Biển Ngà và Serbia. Khi đó, Argentina và Hà Lan đã đi tiếp như dự đoán. Nhưng năm nay, các đội châu Phi như Bờ Biển Ngà hay Ghana đã mạnh lên rất nhiều, và bất cứ đại gia nào cũng sẽ e ngại khi gặp họ.
Nhưng ngược lại, nếu bảng tử thần xuất hiện thì cũng sẽ có những bảng đấu gồm toàn những đội tuyển “vắt mũi chưa sạch”. Số là, tại các kỳ World Cup, đội chủ nhà bao giờ cũng được ưu tiên xếp vào nhóm hạt giống, đồng thời được sắp sẵn ở bảng A. Nhưng do Nam Phi thi đấu quá yếu kém, thậm chí còn không ghi được bàn nào trong suốt vài tháng qua. Do vậy, hãy thử tưởng tượng, bảng A có thể sẽ gồm các đội như Nam Phi (1), New Zealand (2), Chile (3) và Slovenia (4)! Tới lúc đó, hẳn VCK sẽ có nhiều ngày người hâm mộ tắt TV để lên giường sớm nếu không muốn được (hay bị) ru ngủ.
Theo thể thức thì mỗi bảng sẽ gồm 4 đội thuộc 4 nhóm. Hai đội cùng một Liên đoàn châu lục sẽ không nằm chung một bảng, ngoại trừ châu Âu. Tại VCK, các đội trong bảng sẽ thi đấu vòng tròn, mỗi bảng chọn ra 2 đội vào vòng 1/8. Từ đó, giải sẽ được tiến hành theo thể thức loại trực tiếp. VCK World Cup 2010 sẽ diễn ra tại 9 SVĐ. Trận khai mạc đá ngày 11/6 và trận chung kết diễn ra ngày 11/7, tức sau đó đúng 1 tháng. Có Theron, nhưng không có Maradona
Ngôi sao được chú ý nhiều nhất trong lễ bốc thăm được tổ chức ngày mai tại Cape Town sẽ là người đẹp nước chủ nhà Chalize Theron. Nữ diễn viên 34 tuổi này đã từng 2 lần giành giải Oscar cho vai nữ chính xuất sắc nhất. Ngoài Theron, những người tham gia bốc thăm sẽ gồm tiền vệ đội tuyển Anh Beckham (từng ghi bàn ở 3 kỳ World Cup trước), ngôi sao điền kinh người Ethiopia Gebrselassie, tuyển thủ da màu đầu tiên của ĐT cricket Nam Phi Ntini, thủ quân ĐT Rugby nước này Smit và tuyển thủ Nam Phi Booth. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và Chủ tịch FIFA Blatter sẽ đọc lời khai mạc cho buổi lễ Gala kéo dài 90 phút, được truyền trực tiếp khắp thế giới. Buổi lễ còn đón tiếp những vị khách mời như Cựu Tổng thống Nam Phi từng giành giải Nobel Hòa bình W. de Klerk, Tổng giám mục Desmond Tutu. Cựu lãnh tụ Mandela không thể đến dự do sức khỏe yếu, nhưng sẽ phát biểu qua cầu truyền hình trực tiếp. Dĩ nhiên, Gala cũng không thể thiếu các huyền thoại bóng đá như Beckenbauer, Michel Platini, Eusebio và Roger Milla. Tuy nhiên, một huyền thoại khác là HLV đội tuyển Argentina Maradona lại không được tham dự do đang thụ án phạt 2 tháng của FIFA sau vụ xúc phạm các nhà báo hôm 14/10!
Ireland vẫn chỉ trích FIFA
Có thể, việc FIFA không xếp Pháp vào nhóm hạt giống cốt là để xoa dịu người Ireland. Tuy nhiên, họ vẫn chưa nguôi giận. Số là cách đây vài ngày Chủ tịch FIFA Blatter đã bày tỏ quan điểm của mình về vụ “bàn tay bẩn” của Henry khi cho rằng không nên bắt lỗi tiền đạo người Pháp, mà đáng ra phải bắt lỗi trọng tài! Bình luận ấy của Blatter đã bị LĐBĐ Ireland đã chỉ trích kịch liệt, bởi như thế khác nào Blatter dung túng cho các hành động lừa đảo. LĐBĐ Ireland cũng đã đề nghị FIFA cho phép họ được được đặc cách dự VCK World Cup 2010 với tư cách là đội thứ 33. Nhưng đề nghị này đã bị FIFA bác bỏ. TTK Valcke nói rằng nếu để Ireland đến World Cup thì sẽ tạo ra tiền lệ xấu, cứ đội nào thất bại bởi những sai lầm của trọng tài sẽ đều có những yêu cầu tương tự. |