Chuyện 'cổ tích' về người mẹ chết não sinh con khỏe mạnh

12/02/2014 10:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một phụ nữ người Canada bị chết não cách đây hơn 3 tháng đã được duy trì sự sống bằng máy thở đã sinh ra đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Cô đã qua đời chỉ một ngày sau đó.

Cách đây khoảng 3 tháng, Robyn Benson nói rằng cô cảm thấy một cơn đau đầu khủng khiếp và nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê nhưng vẫn còn thở. Các bác sĩ chẩn đoán cô Benson bị xuất huyết não, khả năng để người phụ nữ Canada tỉnh lại là rất thấp do não bộ đã bị tổn thương nặng nề.

Người chồng Dylan Benson hạnh phúc bên cạnh đứa trẻ mới chào đời

Quãng thời gian đó Robyn Benson đang mang thai đứa trẻ được 22 tuần tuổi. Cô đã được gia đình và các bác sĩ đồng ý duy trì sự sống bằng máy thở để tiếp tục nuôi dưỡng đứa trẻ cho đến khi đủ tuần tuổi.

Vào ngày thứ bảy tuần trước, đứa trẻ mang tên Iver đã chào đời một cách bình thường tại bệnh viện ở Victoria, Bristish Columbia. Đứa bé đã có thể thở một cách bình thường. Tuy nhiên các bác sĩ vẫn sẽ để đứa bé ở lại trong bệnh viện khoảng 8 tuần nữa.

Chỉ một ngày sau khi sinh, cô Robyn Benson đã không thể tiếp tục duy trì sự sống dù trên thực tế cô đã rơi vào tình trạng sống thực vật trong nhiều tháng qua. "Đó là người phụ nữ mạnh mẽ nhất và tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Tiếc rằng cô ấy đã ra đi quá sớm", chồng của người phụ nữ, Dylan Benson chia sẻ.

Nhớ lại những ngày tháng trải qua cho đến khi đứa trẻ chào đời, người chồng Dylan Benson nói rằng anh không thể mô tả được cảm giác lo lắng và đếm ngược từng ngày mong cho đứa trẻ chào đời một cách bình thường.

Trường hợp của Robyn Benson cũng giống như Marlise Muñoz tại Texas. Marlise Muñoz, một phụ nữ mang thai được chẩn đoán chết não nhưng vẫn được duy trì máy hô hấp nhân tạo. Người chồng của cô muốn các bác sĩ rút ống thở trong khi bệnh viện thừa nhận cô khó có khả năng cho ra đời đứa trẻ bình thường. Cuối cùng, tòa án Texas cũng đã ra lệnh đồng ý để bệnh viện tiến hành việc ngắt kết nối máy thở.

Với Robyn Benson, các bác sĩ tin rằng đứa trẻ có thể được mổ đẻ an toàn và người chồng của cô đã đồng ý để các bác sĩ cứu sống đứa trẻ. Trong một thông điệp gửi đến bệnh viện, Dylan Benson muốn gửi lời cảm ơn đến đội ngũ các y bác sĩ cũng như những sự hỗ trợ của cộng đồng.

Một chiến dịch hỗ trợ gia đình Benson đã được bắt đầu vào đầu tháng hai. Quỹ Iver thành lập với mục tiêu quyên góp được 36.000 USD. Tuy nhiên cho đến chiều ngày hôm qua, số tiền này đã lên tới con số 150.000 USD.

Khoản tiền này dự kiến sẽ được sử dụng để chi trả hóa đơn viện phí, chi phí chăm sóc, tiền nhà ở, thực phẩm. Số còn lại sẽ được chuyển vào quỹ giáo dục cho Iver trong tương lai.

Cuối cùng, người chồng Dylan Benson hy vọng rằng cậu bé Iver sẽ lớn lên xứng đáng với nỗ lực và sự hy sinh của người mẹ. "Dù không còn nữa nhưng tôi tin rằng Robyn Benson sẽ rất tự hào về con trai. Cô ấy sẽ hạnh phúc khi đứa trẻ lớn lên bình yên và mạnh khỏe".

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm