Văn hoá

Ngành sân khấu Trung Quốc vật lộn để tồn tại

24/04/2010 11:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tính từ đầu thánng 1/2009 đến 3/2010, chỉ riêng ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã có 427 sản phẩm sân khấu được trình làng và như vậy là trung bình cứ mỗi ngày lại có một vở diễn mới. Hiện nay ở Đại lục, các công ty sân khấu tư nhân mọc lên như nấm và nhiều công ty phương Tây cũng tràn tới đây để tìm kiếm cơ hội. Thế nhưng, sự bùng nổ đó chỉ là vẻ bề ngoài...

Phải đóng phim để cải thiện đời sống

Thực tế, đa số các công ty sân khấu Đại lục, cả của nhà nước lẫn tư nhân, đang phải vật lộn để tồn tại. Tình hình kinh doanh của họ không hề khả quan và càng có nhiều vở kịch được đưa lên sân khấu thì các công ty này lại càng lỗ vốn.

Thậm chí cả Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh danh tiếng nhất Trung Quốc cũng không nằm ngoài tình trạng chung đó. Cần biết rằng kinh phí hàng năm của nhà hát này là 70 triệu NDT (10,3 triệu USD), trong đó có 50 triệu NDT do nhà nước cung cấp.


Một cảnh trong vở kịch Quán trà của Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh
Được sáng lập vào năm 1952, Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh đã dàn dựng nhiều vở kịch kinh điển như Quán trà, Giông tố... Nhà hát rộng 5.000m2 được trang bị những thiết bị tối tân này tọa lạc ở Vương Phủ Tỉnh, trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Tháng 9/2009, họ đã cho ra mắt Wotou Huiguan - một vở diễn ăn khách hiếm hoi khi thu về được 18 triệu NDT chỉ trong vòng bốn tháng.

Tuy nhiên, rất ít vở kịch có thể đảm bảo mức thu nhập kha khá cho các diễn viên. Theo một thông tin trên Internet thì họ được trả lương từ 900 đến 2.600 NDT/tháng. Song diễn viên nổi tiếng Yang Lixin khẳng định rằng thông tin trên là không chính xác. “Do lương thấp nên nhiều diễn viên sân khấu buộc phải tham gia các bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh. Tôi thích được diễn kịch. Được đối diện với khán giả trên sân khấu dễ tạo cảm xúc cho tôi hơn là khi đóng phim. Nhưng tôi buộc phải nhận các vai diễn trong phim để cải thiện đời sống”, Yang cho biết thêm.

Sự cạnh tranh khốc liệt

Năm 2002, chính phủ Trung Quốc bắt đầu rút dần khoản kinh phí hỗ trợ cho các đoàn nghệ thuật nhà nước. Điều đó đã tạo nhiều sức ép cho các đoàn này bởi họ hiểu rằng chỉ riêng việc thu hồi vốn đã khó khăn chứ chưa nói đến chuyện có lợi nhuận.

Mạnh dạn đầu tư, công ty sân khấu Thái Nguyên có trụ sở ở tỉnh Thiểm Tây quyết định chi 1 triệu NDT để dàn dựng Crazy, Crazy và kết quả là sau 107 buổi diễn khắp Trung Quốc, vở kịch này đã thu được lãi.

Hiện nay ở Đại lục, các đoàn nghệ thuật nhà nước đang phải đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt từ những sân khấu thuộc sở hữu tư nhân. Ở Thượng Hải và Bắc Kinh, các công ty tư nhân hiện chiếm tới 90% thị phần. Chưa kể còn có sự cạnh tranh không lành mạnh giữa chính các đoàn nghệ thuật nhà nước.

Để tăng cường sự hiện diện của mình trên thị trường, nhiều công ty tư nhân đã có những chiến lược phát triển khác nhau. Họ không bị sức ép về mặt truyền thống và nhờ đó có được sự tự do sáng tạo hơn. Như Công ty Giải trí Free Elements Bắc Kinh đã liên tục diễn vở Kai xin ma hua, một sự hòa trộn giữa hài kịch, thời trang và khiêu vũ. Các vở diễn như vậy thường chinh phục được đối tượng khán giả trẻ.

Song những thành công như thế rất hiếm hoi và nhiều công ty tư nhân đang bị lỗ vốn nặng. Chẳng hạn như Star Theatre đang thất thu và ông chủ của nhà hát này là Fan Xing cảm thấy bị áp lực lớn. Trong khi đó, Wang Xiang, ông chủ Nhà hát Penggao, cho biết công ty của mình thua lỗ ít nhất 200.000 NDT/năm.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm