Nữ quân nhân Israel: Gây phẫn nộ vì “tạo dáng” cạnh tù nhân Palestine

18/08/2010 16:06 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Một cựu quân nhân Israel đang gây sóng gió sau khi đăng tải lên mạng xã hội Facebook những tấm hình của cô đang cười cợt và tạo dáng cạnh các tù nhân Palestine bị trói, bịt mắt. Không chỉ các quan chức Palestine mà cả chính giới lãnh đạo quân đội Israel đều chỉ trích vấn đề đạo đức từ những tấm ảnh nói trên.

Người Palestine cho rằng họ đã bị “nhục mạ”

Tờ Telegraph của Anh hôm 17/8 cho biết một cựu nữ quân nhân Israel tên Eden Aberjil đã đăng những tấm ảnh khi còn trong quân ngũ của cô lên mạng xã hội Facebook và đặt tiêu đề cho chúng là “quân đội... quãng thời gian đẹp nhất đời tôi”.

Trong đống ảnh đó có hai bức gây xôn xao dư luận.

Một bức cho thấy cô đang làm dáng và cười một cách tự mãn trước một nhóm 3 tù nhân Palestine bị bịt mắt, còng tay trông rất khổ sở. Dường như họ bị bắt gần một điểm kiểm soát ở Bờ Tây. Được biết lính Israel thường còng tay và bịt mắt những người Palestine bị nghi ngờ để họ khỏi chạy trốn.


Bức ảnh thứ hai cho thấy cô đang ngồi trên một khối bê tông gần một tù nhân bị bịt mắt bằng vải. Trong ảnh, người tù nhân dựa vào bức tường bê tông, đầu gục xuống đầy ưu tư. Còn Eden thì đang ngẩng đầu nhìn lên gương mặt người tù nhân, với cách nhìn bị báo chí lên án là thể hiện một sự "trịch thượng, hống hách".

Ủy ban chống tra tấn Israel (PCATI) đã lập tức lên án vụ việc, cho rằng các bức ảnh đã minh họa cho một hiện tượng thường diễn ra trong quân đội. "Chuyện này phản ánh một xu hướng đã trở thành bình thường, gồm việc đối xử với người Palestine như một món đồ thay vì con người" - lãnh đạo PCATI Yishai Menuchin nói.

Chung quan điểm, phát ngôn viên chính quyền Palestine Ghassan Khatib đã lên án hai bức ảnh và đánh giá chúng đã cho thấy một sự bất ổn sâu sắc hình thành sau 43 năm chiếm đóng của người Israel lên dân Palestine. "Sự kiện này đã cho thấy tâm lý của những kẻ kiếm đóng, sự tự hào trong việc nhục mạ người Palestine. Sự chiếm đóng của họ là không công bằng, phi đạo đức và như các bức ảnh cho thấy, đã trở nên thối nát" - Khatib nói - "Các quân nhân Israel phần lớn là vị thành niên hoặc già hơn một chút và họ cảm thấy mình ở vị trí có quyền, có khả năng thống trị kẻ khác. Chuyện này khiến những thanh niên đó trở nên lệch lạc".

Vướng rắc rối vì mạng xã hội

Đây không phải là lần đầu tiên binh lính Israel gây bê bối hoặc gặp rắc rối vì các mạng xã hội như Facebook và You Tube.

Hồi tháng 7 năm nay, một nhóm lính Israel đã cùng nhau nhảy một vũ điệu quái dị trong lúc đi tuần ở khu Bờ Tây. Đoạn video được một thành viên trong nhóm ghi lại và phát tán trên YouTube cho thấy các quân nhân cùng nhau uốn éo theo bài hát Tick Tock của ca sĩ Mỹ Kesha. Đoạn video sau đó bị gỡ khỏi You Tube, nhưng các đài truyền hình Israel đã kịp ghi lại được những hình ảnh “có một không hai”, khiến giới lãnh đạo quân đội Do thái mất mặt.


Các bức hình gây tranh cãi của Eden Aberjil
Trước đó, trong tháng 3 năm nay, quân đội Israel cũng phải ngừng việc tổ chức một cuộc bố ráp vào khu Bờ Tây, sau khi một quân nhân đưa lên mạng xã hội Facebook các chi tiết, bao gồm thời gian và địa điểm, của cuộc tấn công. Người lính phát tán đoạn video đã bị đưa ra tòa án binh, bị bỏ tù trong 10 ngày và loại khỏi đơn vị chiến đấu.

Năm ngoái, lính biên phòng Israel cũng bị chỉ trích do tải lên You Tube các đoạn video cho thấy họ đang nhục mạ người Palestine.

“Đó là những bức ảnh đáng hổ thẹn”

Tuy nhiên, những vụ kể trên vẫn chưa thấm tháp vào đâu so với bê bối này của Eden. Các tấm ảnh được đánh giá là “giống” vụ bê bối lạm dụng tù nhân tại nhà tù Abu Ghraib do lính Mỹ gây ra ở Iraq hồi năm 2003. Trong vụ Abu Ghraib, các tù nhân Iraq đã bị lột quần áo, bị tra tấn và lạm dụng tình dục. Các bức ảnh của Eden không có cảnh tù nhân bị ngược đãi kinh hoàng như vụ của Mỹ, song nó vẫn gây sốc, tới mức chính quân đội Do thái phải lên tiếng. “Đó là những bức ảnh đáng hổ thẹn” - Đại úy Barak Raz, phát ngôn viên quân đội Israel nói - “Ngoài vấn đề an ninh thông tin, chúng tôi đang đề cập tới việc vi phạm nghiêm trọng các quy định về đạo đức và nếu quân nhân này vẫn đang tại ngũ, tôi tin rằng cô ta sẽ lập tức bị đưa ra tòa án binh”.

Bản thân Eden vẫn tin rằng mình không làm gì sai trái. “Có gì sai lầm với chuyện đó? Tôi không hiểu” - Eden Abergil nói với đài phát thanh quân đội Israel, rõ ràng cô cảm thấy buồn cười trước những phản ứng nóng nảy và tức giận của các bên liên quan - “Hoàn toàn không có gì bạo lực trong các bức ảnh, không có gì thể hiện sự thiếu tôn trọng”.

Hiện không rõ liệu quân đội Israel có mở cuộc điều tra và đưa ra biện pháp kỷ luật Eden hay không, do cô đã kết thúc thời gian phục vụ bắt buộc trong quân đội và rời ngũ hồi năm ngoái.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm