Ngôi sao "kinh điển": Messi luôn khiến Real phát khiếp

21/04/2012 10:18 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH) - Hồi giữa tuần, Messi một lần nữa bất lực khi đối mặt với hàng thủ Chelsea và thậm chí không có pha dứt điểm đáng kể nào. Nhưng Real chớ vội lấy đó làm mừng, khi mà cầu thủ người Argentina vốn rất có duyên với các trận “El Clasico”.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Messi đã thi đấu không tệ tại Stamford Bridge, dù anh là người mất bóng dẫn đến tình huống Drogba ghi bàn duy nhất cho Chelsea. Trong vai trò một người kiến tạo, Messi đã có những pha chuyền bóng rất tốt, chỉ tiếc là các đồng đội của anh không biết tận dụng chính xác. Ngoài ra, việc Messi không thể tỏa sáng là hệ quả từ lối chơi phòng ngự rất tốt của Chelsea, đặc biệt là khả năng bọc lót.



Messi là nỗi ám ảnh của Casillas - Ảnh Getty

Cái tên Chelsea như một thách thức quá lớn với Messi trong sự nghiệp tính đến nay. Từ thời Rijkaard tới Pep, dù Messi có đá hay đến mấy thì anh cũng “vô hại” với thủ môn Chelsea. Cho đến giờ, Barca của Pep đã gặp tổng cộng 52 đối thủ từ khắp châu Âu và thế giới. Trong đó, Chelsea là đội duy nhất Messi bất lực ở khâu ghi bàn. Thế nên, Messi và những người yêu mến cầu thủ này có thể buồn, khi trong tổng 24 pha dứt điểm của Barca không có tên anh. Nỗi buồn, hoặc có thể nói đó là sự tuyệt vọng, được thể hiện qua hình ảnh Messi ôm lấy cột dọc lúc cuối trận, và một tay ôm đầu. Nhưng, như người xưa vẫn thường nói “nhân vô thập toàn”, và Messi còn cơ hội phía trước để thay đổi cái dớp khi gặp Chelsea.

Mành lưới của Chelsea là câu chuyện sẽ được nói tiếp vào giữa tuần sau, khi đội bóng thành London đến Nou Camp. Còn lúc này, khi trở lại với sân chơi La Liga và đối thủ Real, sẽ là một hình ảnh khác của Messi cũng như Barca. Khi mùa giải vẫn còn 5 lượt đấu nữa, nhưng Messi đã có đến 41 bàn, thành tích tốt nhất kể từ khi cầu thủ sinh ra tại phố cảng Rosario được Rijkaard giới thiệu ở giải đấu này cách nay 8 năm.

Cái duyên với “El Clasico”

Ngày 19/11/2006 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp Messi, khi lần đầu tiên anh biết đến mùi vị và không khí của trận cầu “El Clasico”. Hôm ấy, màn trình diễn ngoạn mục của Samuel Eto’o cũng như “quái nhân” Ronaldinho đã giúp Barca thắng 3-0 ngay tại Bernabeu. Được ra mắt “El Clasico” trong ngày đội nhà đánh sập Bernabeu như một cái duyên với Messi.

Như sự sắp đặt của định mệnh, ngày 10/3/2007, Messi đã có bàn thắng đầu tiên trong cuộc chiến “Kinh điển” ở Nou Camp. Không chỉ một, mà Messi đã có một cú “triplete” (hat-trick) vào lưới Iker Casillas, qua đó giúp Barca gỡ hòa 3-3 khi Real liên tục dẫn bàn trước (cú đúp của van Nistelrooy và Ramos). Kể từ đó, Casillas trở thành một trong những thủ môn mà Messi “yêu thích” nhất.

Sau 16 trận đấu chia đôi Tây Ban Nha, Messi đã khiến thủ thành hàng đầu thế giới Casillas phải vào lưới nhặt bóng đến 13 lần. Trừ Cúp Nhà Vua, Messi đã khuất phục Casillas từ La Liga (8 bàn), Siêu Cúp Tây Ban Nha (3) và Champions League (2). Gọi “La Pulga” là người có duyên với các trận “El Clasico”, hay anh trở thành nỗi ám ảnh của Casillas cũng đúng.

Bên cạnh cái duyên đã thể hiện trong quá khứ, có rất nhiều lý do để Messi nỗ lực chinh phục mành lưới Real một lần nữa: 1) Giúp Barca chiến thắng để kéo dài giấc mơ lần thứ 4 liên tiếp giành chức vô địch La Liga. 2) Tiếp tục “tấn công” vào kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải ở châu Âu, tính trên mọi mặt trận, mà huyền thoại Gerd Mueller đang nắm giữ. 3) Cạnh tranh với Ronaldo trong cuộc chiến giành Pichichi cũng như Chiếc giày vàng châu Âu, khi cả hai hiện đang có cùng 41 bàn thắng.

Bên cạnh đó, nếu ghi được bàn thắng trong trận “El Clasico” thứ 17 của mình, Messi sẽ sánh ngang hoặc vượt qua các huyền thoại Ferenc Puskas, Francisco Gento và Cesar Rodriguez, những người có tổng cộng 14 bàn. Thành tích 15 bàn của Raul - người đứng thứ hai trong danh sách các cây làm bàn xuất sắc nhất lịch sử “Kinh điển” đã kéo dài 217 trận chính thức (249 trận nếu tính cả giao hữu), sau Di Stefano (với 18 bàn), cũng không cách Messi quá xa.

Với chuỗi 10 trận ghi bàn liên tiếp tại La Liga (18 bàn; đang có cơ hội rất lớn để thiết lập kỷ lục khác cho Barca), cùng phong độ bùng nổ mỗi khi được đá trên sân nhà Nou Camp (28 trong tổng số 41 bàn), các cules có lý do để chờ đợi một bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn của Barca, mà Messi là người khởi xướng.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Real Madrid hay Barcelona sẽ thắng trong trận El Clasico ở Camp Nou?


Ngọc Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm